๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu 1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu 1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào TẩuXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
12/9/2010, 13:18
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

[You must be registered and logged in to see this image.]

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:22; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:22; sửa lần 1.
12/9/2010, 13:19
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Tôi mơ màng trong giấc ngủ, căn phòng xoay tròn…. rồi lắc lư…. mọi đồ vật xung quanh dường như không di chuyển trong cái chuyển động chóng mặt ấy. Có tiếng nói cãi nhau trong căn nhà của tôi, tôi bước đi, tiến gần hơn nữa, đến rất gần…

Tôi nhìn thấy chính mình, tay cầm con dao vào đâm vào Kate… rất nhiều lần dao tâm thẳng vào cơ thể mỏng manh ấy, trên khuôn mặt tôi là cái trắng bệch lạnh lùng, nó đáng ghê tởm trong ánh mắt điên cuồng- một kẻ sát nhân

…………



Chòang bừng tỉnh , Leila rùng mình trong nỗi sợ hãi, ánh mắt nhìn quanh quất khắp căn phòng - …Không – Leila giật thót mình, thả con dao nắm trên tay xuống đất, đạp nó văng về phía Kate nằm. Cô gái đã chết, vết máu loang bên khắp cơ thể lạnh ngắt ấy là một màu đỏ bầm tanh khịt

-Không thể nào, không phải là mình – Leila thì thầm


…………..


Chuyến xe lửa khởi hành, nó kéo dài những hồi còi báo hiệu, những nguồng bánh chuyển động và sân ga mỗi lúc 1 rời xa ,,,

Đôi bàn tay giữ chặt vào đôi mắt, nó bàng hòang trong cơn lo sợ và những suy nghĩ thì vẫn luôn gặng hỏi cô gái, chuyện gì đã xảy ra?

Tiệc vui nơi căn nhà của họ sống chung – Leila và Kate, hôm nay có đông bạn bè họp mặt, có âm nhạc, rượu mạnh và tiếng cười vui. Leila ngồi bên Ken, anh đưa cho cô những tấm hình chụp chuyến đi du lịch biển vừa qua của họ, câu chuyện của anh khiến Leila cười tươi vui thích

Kate mỉm cười nhìn Nat, ánh mắt lén liếc nhìn về hướng Leila và Ken đang trò chuyện, nó làm cô không vui vì chính xác Kate đang rất yêu Ken

Ánh sáng bị nhòa đi khi đôi mắt cảm nhận sự mệt mỏi, Leila vẫn đang nhìn ra bên cửa sổ, cô nhìn chuyến tàu đang trượt nhanh, cảnh vật đều lướt qua rất nhanh, nhanh đến nỗi nghẹt thở


…………….


Đến sân gia, một trạm dừng mà cô không chủ định đến, Leila bước xuống theo dòng người, họ không biết cô là ai, nhưng tất cả đều làm cô hòai nghi và lo lắng

-Này cô kia , đi nhanh lên cho chúng tôi đi – 1 người phụ nữ đi sau Leila, bà ta húynh vào vai cô gái, kéo lê chiếc vali lớn khềnh khòang, và miệng lẩm bẩm vài câu nói

-Xin lỗi – Leila khẽ nhường cho người phụ nữ đi qua, cô gái trong nét mặt tái nhợt và yếu đuối, ánh mắt nhìn quanh quất nơi sân ga như mong muốn tìm được 1 người quen giúp đỡ

Đi ngựợc chiều hướng Leila là 2 người cảnh sát, họ nhìn cô, bước đi rất nhanh – này cô kia đứng lại – họ chỉ tay về Leila, quát lớn , rồi chạy đến

-Không – Leila thì thầm, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt tròn to nhìn họ, mà cứ thế lặng yên đứng lại, dường như nó đã bị đóng băng lại mất hẳn khả năng cử động,

Họ chạy qua cô gái, đuổi theo một cô gái ăn cắp ở sân ga khác, người họ cần bắt không phải là Leila

Nhịp tim dồn dập đang muốn nổ tung ra, Leila cố kìm giữ nó lại, rồi lặng lẽ bước đi mà không cần quay đầu nhìn xem chuyện gì đang diễn ra nơi đây “ tôi giống như một con chuột, thu nhỏ mình bỏ chạy, chỉ cần tìm một nơi lẩn trốn an tòan, và kết thúc hết cuộc đời mình ở đó…”


………………


Chuyến tàu kế tiếp dừng lại trên sân ga, trong đòan người xuống tàu có anh, trực giác đã nói cho anh biết mình nên dừng lại nơi đây

Anh khóac trên người chiếc balô nhỏ, và trên tay anh là tấm bản đồ thành phố, anh sẽ bắt đầu tìm Leila từ sân ga này

Chữ ký của thànhviên

12/9/2010, 17:49
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newhạtdưa[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Tham gia Tham gia : 09/08/2010
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Anh nào vậy chị, anh Ken hả, nhưng chị trà sữa đâu thích cho anh Ken vào fic, vậy ai đây ta Question

ps em comm ở đây thôi nhe tác giả, (lười vào DAN comm quá Laughing )

Chữ ký của thànhviên

12/9/2010, 21:04
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

:Cutepig71: com 1 chỗ em à, com nhiều wá em xỉu thì còn ai sẽ com tiếp Cutepig20 ( Dan trở thành quán giữ chỗ trong giang hồ áh)

@nhân vật nam chị vẫn bỏ trống? lúc chị viết thì chị nghĩ đến anh Kit áh Leaf14 vì cái tin kết hôn cứ lẩn quẩn hòai làm mình muốn viết fic .. .. hôm nay đọc cái tin dịch làm chị thấy càng thỏai mái viết cặp này hơn

còn người thứ 2 lựa chọn là Ray ( cũng lâu rồi chưa viết về anh thì phải) hay em chọn cho chị vai nha Very Happy ( anh Sam, Bos, hay ROn????)

Chữ ký của thànhviên

12/9/2010, 22:31
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newhạtdưa[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Tham gia Tham gia : 09/08/2010
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Leaf5 Tác giả sợ kg ai comm sao, kg có em sẽ có người khác comm thôi. Em sẽ comm ở đây vào DAN bấm thanks Smile.

Em thích cái chọn lựa thứ 2 của chị, là anh Ray đó (em nhớ 2 người này). Cũng vì mấy bửa nay, ai cũng nói về anh Kit, thật tình kg muốn có ổng trong fic nữa đâu nhưng nếu chị thích thì cứ viết em cũng sẽ ủng hộ chị.

Chữ ký của thànhviên

13/9/2010, 14:57
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

kaka, vẫn y như xưa đi em, bên này cũng có thể thanks và ngừng com mỗi tập cũng được màWink)


p/s: vậy chị chọn anh Ray nhé... :Cutepig24:

Chữ ký của thànhviên

13/9/2010, 15:00
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Bà chủ nhà trọ nhìn Leila thật lâu, đẩy cao cặp kính lão và tìm hiểu vị khách trọ kỹ càng hơn

-Cô sẽ thuê bao lâu?

-Một thời gian? – Leila trả lời, thứ duy nhất cô mang theo trong lúc đủ minh mẫn bỏ trốn đó là chiếc túi đeo bên mình. Leila ngạc nhiên vì trong chiếc ví tiền của mình lại có giữ tấm card chứng minh của Nat, điều kiện để cô sẽ mang cho mình một thân phận mới

-Một mình sao?

-Phải? – mọi người đều nhận xét tôi và Nat chụp hình rất giống nhau, và đó là điều may mắn cho tôi vào lúc này

Bà cầm trên tay tấm card chứng minh, đọc nó một cách tỉ mỉ , một gái xinh xắn, nét mặt dịu dàng, nhưng trông xanh xao yếu ớt, đến từ thành phố khác, trên người không mang theo hành lý gì…

-Cho tôi hỏi gần nơi đây có máy rút tiền không?

-Có chứ, ở đây là khu trung tâm mà, qua con đường kia là có cái ngân hàng – bà đang ghi chép thông tin vào sổ khách trọ - phòng 307 nhé cô Đường


…………………



Màn đêm,

Đôi mắt chòang tỉnh giấc, Leila đã ngủ mệt đi sau một cuộc hành trình dài trên chuyến tàu bỏ trốn. Cô gái đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, nhìn vào cái tivi đã được bật sáng để chờ đợi bản truy nã của chính mình sẽ được chiếu trên truyền hình… nhìn nó trong tuyệt vọng

Đêm tiệc vui, Leila đã uống rất nhiều rựợu, Kate quành cánh tay mình qua vai Leila và thì thầm câu nói vui bên tai cô bạn….. hôm nay đã là một ngày rất vui, Leila say mèm, và bữa tiệc kết thúc đến gần sáng


-Đói bụng quá – Leila đưa tay ôm cái bụng rỗng đói lả và quyết định xuống phố


……………


Đường phố rực rỡ trong ánh đèn, một thành phố xa lạ mà cô chưa từng đặt chân đến, những bước đi chậm rãi, cái dáng hình của một kẻ sát nhân và trong tâm hồn là một khát khao được tự do

“tôi chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống lại khó khăn đến thế. Ngày hôm qua, tôi bận rộn với mọi công việc, những cuộc điện thọai đủ ngắn của bạn bè thật vội vàng, trở về nhà mà quên ăn tối, hay quên mất gửi email cho gia đình, và giờ đây, còn là lặng lẽ, còn một mình, và tôi chỉ cần muốn có được giá trị ấy hơn cả…. hay rồi là sự kết thúc”

-Thoải mái đi Leila– cô hít mạnh thật sâu và nói với chính mình- đừng cho mình là con chuột trốn lủi mà hãy tự do trong hết tối nay đi – Leila đang bước vào một nhà hàng lớn


……………


Anh tìm một khách sạn nhỏ ở lại trong khu phố trung tâm, nó chỉ cách nơi của Leila qua một con đường, họ đang ở rất gần nhau

Chữ ký của thànhviên

13/9/2010, 15:07
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Bình minh,


Ánh nắng rọi sáng căn phòng, Leila chỉ vừa ngủ được vài tiếng mà thôi, nhưng đôi mắt đã lại mở to, ngước nhìn lên bức trần nhà cao cũ kỹ thấm nước, rồi im lặng dài như của đêm qua

- Vậy là lại qua thêm được một ngày – Leila thì thầm – tôi là ai đây chứ, một kẻ giết người? đó là Kate mà? Sẽ không phải là tôi!!! Không bao giờ

Tiếng gõ cửa phòng đập dồn, nó làm Leila lo lắng, chạy đến bên cửa chính và ghì giữ nó lại, cô sẽ không bao giờ mở cánh cửa này ra

Tiếng chuông điện thọai reo, giật nảy mình hỏang hốt, Leila bước nhanh đến nó và cầm máy

-Cô Đường, cô nói nhà tắm rò nước đúng không? Tôi cho thợ đến sửa, đang lên phòng cô đấy, cô đã thức dậy chưa? – tiếng của bà chủ nhà trọ

-Không cần đâu bà, vì tôi đã tự sửa nói rồi – đó là lời nói dối vì Leila không muốn có kẻ vào nơi đây – tôi chưa thấy họ đến, bà có thể gọi cho họ để bảo đừng đến phòng tôi nữa

-Cũng được

Tiếng cúp máy ngay sau đó, nó giải thóat cho cái nhịp tim đang đập dồn vì sợ hãi của mình, ngồi bệt xuống sàn, Leila đang phát điên lên với cuộc sống trốn chạy


……………


Anh đang đi qua từng con phố, tất cả những nơi trực giác mách bảo, nhưng những bước chân anh chỉ tìm đến đó - nơi mà cô đã đi qua. Nếu như Leila ngừng lại trong khỏang thời gian vài phút trước thì có lẽ họ đã gặp nhau

-Anh có thể tìm thấy em nơi đâu Leila, xin em – Anh thì thầm trong suy nghĩ

Anh mong được tìm thấy… từ một nơi đứng ở ngã tư nơi có ánh đèn báo chuyển động, nơi quảng trường lớn thành phố, hay nơi góc quán hoa trên con đường anh đang qua có đặt những giỏ hoa vàng lòai hoa em thích….


…………….


Leila ngừng lại bên một cửa hàng bán báo, cô tìm mua một số báo cho một cách để trốn lủi trong căn phòng của mình

-Dường như không có bản tin nào ghi về mình – suy nghĩ ấy đang tự hỏi, rồi quay người về phía sau như một linh cảm, Leila sợ ai đó theo dõi mình, nhưng cô không biết. Con phố vẫn tấp nập người và xe cộ

Bên góc đường đối diện, một người đàn ông đã đứng lại nhìn theo, người ấy đang quanh sát cô, kẻ đã may mắn tìm thấy Leila trước anh


…………….


Leila trả tiền cho những cuốn sách báo được mua, đeo chiếc kính đen lên mắt và bắt đầu bước đi. Người đàn ông đang đi theo từ phía xa

-Có người đang theo mình, linh cảm là không sai – Leila tự nói

Vài lần quay lại phía sau tìm kiếm, nhưng Leila không thể nhận ra người đó, lại tiếp tục đi và cô tìm ra một đám đông lễ hội để chen lẫn vào

Người đàn ông bắt đầu nhận ra điều ấy, anh ta đang mất dấu con mồi và tiếp tục tìm kiếm lại từ đầu

Tách ra khỏi đám đông, Leila đang đứng từ phía sau lưng người đàn ông mình cho là đúng. Dáng người cao mạnh khỏe, anh khóac chiếc áo khóac da nâu rộng, đôi giầy tây bóng lóang và mái tóc cắt cao ép chặt về sau – là Bos sao? Tôi nhận ra dáng anh – Leila quay người bỏ chạy - tại sao như vậy?

Bos quay người ra sau, anh nhận ra cái bóng áo khóac màu xám lông chuột của cô vừa vụt qua tầm mắt mình, bản năng nói cho anh biết anh phải đuổi theo cái dáng mờ ấy


……………



Kate mở cánh cửa phòng làm việc của Leila mà không cần gõ cửa, Bos đang đứng đối diện với Kate, còn Leila đứng bên cửa sổ, câu chuyện bí mật của họ vừa kết thúc

-Chào Kate– Bos lên tiếng, anh bước đi qua Kate để ra khỏi căn phòng

Kate chỉ mỉm cười nhìn Bos, ánh mắt cô nhìn anh nghiêm túc, lạnh lùng và hiểu rõ về những chuyện của họ. Cánh cửa đóng lại, ánh mắt được chuyển hướng về Leila

-Cậu sẽ đến KM sao?

-Phải, cuối cùng thì cậu cũng đã biết Kate– Leila nhẹ nhành trả lời - cơ hội tốt để chúng ta không phải tranh giành công việc lẫn nhau

-Vậy còn kế hoạch của JJ thì sao, cậu bỏ lại hay đã đem bán nó cho KM?

-Xin lỗi!

Chữ ký của thànhviên

14/9/2010, 00:12
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Leila chạy nhanh vào con đường tối, cái hẻm nhỏ quanh co và dơ bẩn, có những con chuột chạy ngang chân cô và đồ vật hư hỏng bị bỏ ngổn ngang dọc đường

-Đường cụt sao? – Leila hỏi mình

Trong sợ hãi nhìn quanh quất, dường như đã có một bàn tay nắm lấy tay Leila, kéo rất mạnh

-Sụyt – tiếng nhắc khẽ của một người

Tối đen và Leila không thể nhìn rõ anh, dáng anh cao, vai rộng và hơi thở thật mạnh. Anh đã chạy theo Leila suốt những con đường dài

Bước chân Bos ngừng lại, rồi biến mất ngay sau đó, anh ta đã bỏ đi

-Tại sao Bos biết mình đang ở đây? sẽ là kẻ thù hay người quen đây? – Leila suy nghĩ và im lặng nhìn người đàn ông xa lạ đang đứng bên cạnh mình



……………..


Anh bước ra khỏi cái ngách tối chật hẹp, nơi mà họ vừa ẩn nấp, Leila bước đi theo sau

-Anh ta đã đi rồi - anh nói

-Anh là ai? – Leila nhìn anh xa lạ

-Gọi tôi là Ray

-Cám ơn Ray – Leila gật đầu ghi nhận cái tên anh – tạm biệt – cô quay người bỏ đi nhưng trong trí nhớ của mình là hình như đã từng gặp anh

-Leila, cô đang ở đâu vậy? – anh gọi theo

Dừng lại, Leila đứng lặng – sao anh ta biết tên mình? – quay lại để nhớ rõ về anh hơn, Leila đang nheo đôi mắt nhìn anh – anh là ai?

-Là Ray – anh bật cười

-Sao biết tên tôi?

-Chúng ta biết nhau, cùng chung tòa nhà làm việc, vẫn luôn gặp nhau ở căntin, ở thang máy, hay quán café tầng 2

-Vậy sao?

-Và bữa tiệc tối hôm kia anh cũng đã có mặt

-Tôi không thể nhớ, anh là bạn của Kate, Ken hay Nat?

-Bạn của Nat, và anh biết nhiều hơn cả em về việc đã xảy ra ngày hôm đó

-Anh đã thấy gì?


………………


Leila trở về nhà, mở cánh cửa ra và nhìn thấy Kate đang có mặt ở nhà

-Về rồi sao? Công việc mới ở KM tốt chứ?

-Ừ - Leila mệt mỏi, thả mình xuống chiếc sofa thư giãn “ tôi tự hỏi tại sao Kate luôn quan tấm tôi như một đứa em gái nhỏ, cô ấy không biết giận một ai sao? Nhiều khi tôi muốn chúng tôi cãi nhau để tôi có lý do dọn khỏi căn nhà này”

-Đã ăn tối chưa?

-Vẫn chưa

-Vậy đi không? Ken vừa gọi đấy?

………..-Ừa – tôi biết Kate yêu Ken, nhưng không bao giờ nói ra điều ấy, luôn chỉ kéo tôi đi theo như thế này

-Vậy đi thôi nào – Kate nắm tay Leila kéo lên thật khó khăn

-Nhưng khoan đã, trước khi đi phải hỏi chuyện này

-Chuyện gì? – Kate ngạc nhiên

-Về Bos, cậu nắm tẩy của Bos

-Anh ta nói với cậu và muốn trao đổi phải không?

-Phải , vụ này anh ta sẽ chết đấy nhưng anh ta cũng không hiền đâu Kate à

-Mình có giữ những file đó, nhưng hỏi thiệt, cậu có liên quan gì không Leila?

………- Không – Leila nhấn giọng và cần đến 5 giây để trả lời câu hỏi

Chữ ký của thànhviên

14/9/2010, 00:14
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Leila lặng lẽ bước đi bên Ray, giờ đây cô không biết có thể tin vào ai, mà chỉ biết anh vào lúc này đây

-Tôi tự hỏi sao anh biết tôi đang ở đây? – Leila hòai nghi hỏi con người xa lạ

-Vào trực giác – anh mỉm cười

-Vậy Bos cũng cùng trực giác ấy – Leila nhìn anh

-Không, có lẽ Bos đã đi theo tôi – anh thản nhiên trả lời

-Hai nguời biết nhau?

-Phải, là bạn và cùng công ty

Nét mặt Leila đang thay đổi, cô bước cách xa anh hơn và dừng lại nhìn anh – và biết tất cả công việc của nhau

-Không? Trừ cái sai phạm mà Bos đang tạo ra

-Vì sao anh lại muốn giúp tôi? – Leila vẫn đang nhìn anh

-Vì yêu em – anh mỉm cười, một nụ cười thật hiền

Một tiếng nhấc chế nhạo của Leila khẽ cười – thật nực cười, giống như kịch nghệ sao - Leila bước đi, cô bỗng thấy mình như là thứ trò đùa của anh

-Em nghĩ anh chỉ đùa bằng cách tìm em ở chỗ xa lạ này sao? Hay cố tình mưu tính cho một kế họach tìm kẻ bị truy nã và lấy tiền thưởng kiểu cao bồi viễn tây, phải đó là vở kịch thật đến độ em bàng hoàng vì nó đang xảy với em đấy Leila – anh nắm bàn tay Leila giữ lại

-Chính xác- một cách nói nhấm nhảng – có một cái màn kịch chết thế được bày sẵn cho tôi, còn anh là nhân vật gì, anh hùng cứu tôi à, mà bằng cách nào đây Ray?

-Anh không biết

-Bỏ bàn tay của anh ra đi, và xem như chúng ta đã không gặp nhau, tôi không cần ai giúp đâu – Leila đang bước tiếp

-Em không thể chỉ có một mình Leila – anh gọi theo – anh sẽ vẫn theo em đó –Leila đi trước và Ray bước sau phía xa, hai dáng người đang bước đi qua những con đường, có nhau

Chữ ký của thànhviên

14/9/2010, 00:21
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

hôm nay thật muốn viết nhiề :Cutepig7T:




Leila ngừng lại bên chiếc xe bán nước lưu động nơi quảng trường để mua lấy cho mình 2 chai nước, họ đã đi qua rất nhiều con đường và về đến đây

Cô quay lại nhìn anh và đưa chai nước về hướng của anh. Hiểu ý của Leila muốn nói, Ray đang bước lại gần hơn

-Đi theo tôi cả ngày anh không thấy mệt sao?

-Không mệt, vì anh cũng không biết mình nên đi đâu – anh nhận lấy chai nước dành cho mình – cám ơn

-Quay trở về với công việc của anh

-Anh đã tự đuổi việc mình – Ray uống 1 lần gần hết chai nước trên tay

-Vậy là anh tự rời bỏ cái danh xưng nửa ông chủ sao? Thế mà trước giờ tôi không biết rằng anh cũng là chủ cái công ty mà chúng ta từng có mối kết

……………-cũng chính nó đã kéo chúng ta vào cùng cái vòng rối rắm này – Ray quay sang nhìn Leila

Họ ngồi bên thành hồ nước vòng tròn, nơi có đặt một khối tượng đài phun nước lớn với chủ đề thiên đường, theo những lời truyền thì những đồng xu được tung xuống hồ nước như lời cầu nguyện cho tình yêu hạnh phúc

Anh đang nhìn Leila, cô nàng nhắm đôi mắt lại, bàn tay nắm giữ 1 đồng xu và tung nó về sau, nói rơi vào sâu giữa hồ, anh mỉm cười vì điều ấy


Ray đưa nắm đấm, nó vút mạnh vào mặt Bos, làm Bos ngả người té xuống sofa trong phòng làm việc của mình

-Thằng khốn – Ray quay người bỏ đi

-Này, Ray, mày cũng có phần dính vào vụ này đấy, tốt nhất là cùng ôm nhau sống – Bos cười khỉnh, đưa tay lau vết máu trên khe miệng đang rỉ đỏ

…………


Bữa tiệc kết thúc, Ray là người cuối cùng rời căn nhà của họ, Kate đã chú ý anh trong suốt đêm nay

-Tôi biết sự có mặt của anh tối nay Ray – Kate nói

-Chúng ta có thể thương thuyết chứ?

-Tôi muốn Bos thua trận này, tôi tiếc vì Bos liên lụy anh, xin lỗi không thể giúp được gì

-Bos không bỏ thua không đâu Kate, tôi khuyên – Ray gật đầu, anh bước ra khỏi căn nhà, lần cuối anh ghé nhìn vào đó là vẫn thấy Leila đang say mèn trên sofa thư giãn

………….

Ray xuống tầng hầm xe, anh đi ngang qua chiếc xe màu đen của Bos, và nhận ra biển số của nó. Hòai nghi bởi trực giác, anh quay trở lại nhà họ

Điều kỳ lạ, thang máy ngừng họat động bất ngờ, không thể đi, nên anh đã phải chạy bộ lên đến nơi

………….


Cánh cửa nhà hé mở, Ray ghé nhìn, Kate nằm chết trên sàn, anh vội nhanh nấp mình sau cánh cửa khi có một dáng người vội vã chạy ra khỏi nhà, người đó là Leila


…………..


-Em cầu nguyện điều gì?

Leila quay sang nhìn anh mỉm cười – chúng ta là hai kẻ kỳ lạ, một người đang bắt mình ngừng chậm cuộc sống và một người đang cần được quay trở lại với nó, chúng ta hóan đổi cho nhau đi

-Anh sẵn sàng nếu có thể - Ray trả lời – đó là câu nói hòan tòan nghiêm túc của anh

Leila nhìn anh, rất lâu, rồi chạm nhẹ môi mình vào môi Ray, nhẹ nhành cảm nhận nụ hôn kỳ lạ từ các nơron thần kinh kiến tạo ...............


…………-Cầu nguyện cho hạnh phúc – Leila mím chặt môi mình và nhìn anh – cám ơn anh vì những điều nếu có thể ấy, hãy quay trở lại thành phố đi Ray –Leila chậm rãi đứng lên và bỏ đi

Chữ ký của thànhviên

14/9/2010, 01:59
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newhạtdưa[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Tham gia Tham gia : 09/08/2010
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Em chưa rảnh đọc nhưng em thấy của bên DAN thì anh Sam còn bên đây thì anh Ray Smile mất công cho chị quá , nếu biết vậy em sẽ chọn anh Sam luôn thì chị kg cần sửa tên.

Chữ ký của thànhviên

14/9/2010, 14:03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Cutepig20 sửa nhanh thôi em vì tên hai anh gần giống nhau mà!!! đọc đúng cặp mình thích thì sẽ thích thú hơn nà... cậu chuyện cũng gần kết rồi em !

...............



Ray chạy theo, qua mặt Leila, rồi bước lùi lại với những bước tiến của cô – về nhà, và tìm lại sự thật

-Là cái gì?

-Bằng chứng buộc tội

-Làm gì có chứ - Leila ngừng bước – đáng lý Kate chết anh nên vui chứ, sẽ không ai biết được số file ở đâu, ai sẽ buộc tội

-Anh có bằng chứng giải án cho mình và những cái file đó là vô nghĩa với anh

-Đừng khuyên – Leila đẩy Ray thật mạnh, anh đang cản đường cô đi – anh phiền quá, chúng ta không quen biết, anh xuất hiện thật cản đường đi

-Anh tiếc là mình chỉ quan tâm em lặng lẽ mà không thể trở thành bạn sớm hơn

-Đứng lại – Leila quát lớn, chỉ tay vào mặt Ray

Anh đứng yên nhìn cô

-Đứng yên đó, cấm nhúc nhích – Leila ra lệnh

Anh nhún vai làm theo

Cô bước lùi mà vẫn đang chỉ tay ra lệnh cho anh – cấm anh đi tiếp

Anh lắc đầu, mím môi và đứng yên nghe lời – nhưng Leila – Ray vội nói

-Không nói – Leila quát

-Không, nhưng mà

-Không – tiếng gào đang xa dần của Leila

-Cẩn thận – Ray quát lên

Leila bước hụt, rồi ngã mình xuống cái hồ nước hình vuông rộng có trồng những cụm hoa rực rỡ, sự lúng túng tai hại do một phần Ray gây ra, cú ngã làm Leila hỏang sợ, cô nàng ngồi lỳ trong cái bể nước cảnh quan nơi quảng trường mà không thèm đứng lên

Mọi người xung quanh đều đang nhìn họ


……………..


Leila co ro trên chiếc ghế, chòang rất nhiều áo khóac, ngòai cùng là chiếc chăn mùa đông. Ray đứng bên cửa sổ và quan sát căn phòng nơi Leila đang sống

-Nó cũ quá, em sẽ không sống suốt đời ở đây đâu

-Người gần chết thì đâu cần nhà đẹp chứ - giọng nói run lẩy bẩy của cô nàng

-Phải đùng rồi, sắp chết rét đó – Ray bước đến bên chiếc ghế - em lạnh nhiều thế sao? – bàn tay anh đặt lên trán Leila - ừm sốt rồi

-Là do anh hại – Leila nghiến răng trả lời

-Anh đã xin lỗi – Ray đang pha thuốc uống chống cảm cho Leila, anh mua nó vài phút trước – nào giờ thì em chấp nhận uống nó đi

-Không cần

-Tại sao con gái lại sợ uống thuốc chứ - Ray nheo đôi mắt nhìn Leila thách thức và bắt đầu buông lời kích động – Anh biết về 1 Leila mạnh mẽ trong công việc, còn đúng hơn là 1 người thực tế mang lý trí vô cảm, nhưng sao lại nhút nhát với cái ly thuốc ngọt này chứ?

Leila cướp nó trên tay anh và uống thật nhanh, chỉ vì đơn giản 1 câu nói của anh - anh có thể về được rồi đó Ray

-Dường như chúng ta đã trở thành bạn – ánh mắt chân thành Ray đang nhìn Leila – thêm 15 phút, hãy cho anh biết thêm tính tình của người bạn của mình được không?

Leila không trả lời, câu nói đấy rất đúng, nó khiến cái tâm trạng tuyệt vọng của Leila muốn cần được chia sẻ hơn lúc nào – Có lẽ điều mong muốn nhất lúc này của em là muốn được gọi điện thọai về nhà – tiếng thở dài trĩu nặng trong căn phòng nhỏ ọp ẹp, Ray ngồi bên Leila

-Em sợ mọi người sẽ biết, họ ở xa , từ 1 đất nước khác – bàn tay Ray đang nắm lấy bàn tay lạnh của cô bạn và lắng nghe từng lời khẽ khàng bên tai anh, nó như nghẹn lại cùng nỗi buồn – chưa bao giờ cảm thấy yêu gia đình hơn, rất muốn rời bỏ và chọn cuộc sống tự lập… phải, có lẽ khi xảy ra chuyện người ta mới biết yêu quý nó

Leila gục đầu bên vai Ray, cô bạn ngủ thiếp đi từ lúc nào đó, những ngày dài mất ngủ và liều thuốc cảm có phần thuốc ngủ cho người bệnh trong đó đã giúp Leila ngủ say hơn


…………..


Ánh sáng rọi vào căn phòng, Leila nheo đôi mắt nhìn nó trong vắt trong buổi sớm tinh mơ, giấc ngủ say thỏai mái mà lâu rồi cô không cảm nhận thấy. Vai cô đang gối lên tay anh, còn cánh tay còn lại anh đang vòng giữ bảo vệ lấy cô bạn, một nơi ngủ yên bình trên chiếc ghế sofa chắp vá cũ kỹ

Cảm giác thật ấm áp, nó không còn run lạnh như đêm qua nữa, và rồi lặng im, đôi mắt Leila lại nhắm vào, cô nằm yên vì không muốn đánh thức anh, trong vòng tay anh làm gối thật bình yên – một sự cảm nhận đặc biệt, cô biết tình yêu có thể tìm đến chỉ trong khỏang khắc một ngày

“Leila yêu Ray, đâu phải vì Ray đã yêu Leila, mà vì Leila cảm nhận được từ trái tim mình…nhưng không thể, điều đó sẽ không bao giờ đến vì Leila là 1 kẻ giết người đang chờ bị bắt giữ” – suy nghĩ ấy khiến Leila lo sợ

Chữ ký của thànhviên

14/9/2010, 14:06
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

“bàn tay anh siết chặt bàn tay của tôi, anh hiểu được suy nghĩ trong tôi lúc này là cảm thấy lo sợ khi quay về thành phối, anh mỉm cười và luôn vỗ nhẹ bàn tay của mình lên đôi bàn tay chúng tôi đang giữ nhau”

Sân ga sáng hôm nay thật yên lặng, tôi không biết hôm nay đang là ngày thứ mấy và chị tin theo lời anh khuyên, rồi ngày mai sẽ bình yên

-Anh sẽ quay lại ngay – Ray rời chỗ ngồi của hai chúng tôi, anh đi về hướng xa, còn tôi ngồi lại ở khu nhà hàng sân ga, chúng tôi đang ngồi đợi chuyến tàu sắp khởi hành

Tôi vẫn đang nhìn theo dáng anh, cho đến khi đã đi khuất

……………….


Ray bình thản, anh bước đến khu hành lang tầng trên, hai tay nhét sâu vào túi áo khóac, anh đang đứng đợi ai đó ở đây

……………….


Bos bước chậm rãi, anh ta tiến về nơi Leila đang ngồi chờ đợi. Kéo chiếc ghế đối diện, Bos nhẹ nhành ngồi xuống

-Chào Leila – sự xuất hiện của Bos làm Leila hoang mang, cô nhìn quay đây, không có Ray nhưng có rất nhiều người qua lại, cô kìm giữ sự hỏang sợ và lấy lại bình tĩnh

-Anh chỉ nói 1 câu rồi sẽ đi

-Anh nói đi – lạnh đanh Leila trả lời

-Một trực giác nào đó đã nói cho anh tin rằng em đang ở đây, và Ray đã đi theo anh để biết nơi này, anh ta đến bữa tiệc, là người cuối cùng ra về và sau đó là giết Kate, anh suy đóan ra điều này nhưng quá trễ khi chỉ nhìn thấy mọi chuyện đã xảy ra mà không kịp ngăn cản nó

Nét mặt Leila tưởng chừng như bình tĩnh hơn bao giờ, cô lắng nghe từng lời kể của Bos – ở F.A ai là người quyết định tất cả, anh hay Ray?

-Ray, anh chỉ thừa hành công việc, kẻ quyết định là anh ta

-Vậy à

-Em sẽ làm gì khi về thành phố, có phải chăng là sẽ bị bắt ngay khi trở về, Ray cần kẻ chết thay…. Leila em sẽ phải lựa chọn, quay về hay tiếp tục biến mất

Leila lạnh lùng và nhìn Bos

-Đây là số điện thọai của anh, anh sẽ vẫn ở lại đây, hãy gọi cho anh nếu em tin – Bos đứng dậy, anh bước đi vội vã ra khỏi lớp cửa kính, rồi biến mất

Leila đang ngồi lại, cô ngước nhìn lên tấm bảng thông báo lộ trình các chuyến tàu chạy, còn 15 phút nữa là chuyến tàu về thành phố sẽ khởi hành- cô là người quyết định tất cả

Chữ ký của thànhviên

15/9/2010, 02:41
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newhạtdưa[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Tham gia Tham gia : 09/08/2010
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Em đọc xong rồi Smile, gần hết rồi sao chị nhanh quá vậy :Cutepig72:

Oh sự xuất hiện của Bos chắc sẽ làm Leila nghi ngờ Ray quá Sad, hy vọng Leila sẽ quyết định đúng Smile

ps, tưởng tượng cái cảnh té làm em Leaf5

Chữ ký của thànhviên

15/9/2010, 14:17
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Ray đã nhìn thấy Bos xuất hiện ở sân ga, không muốn Leila biết, anh lặng lẽ cầm máy điện thọai và nhắn tin cho Bos – mày đang ở đây, đừng theo tao như một bóng ma, chúng ta hãy nói chuyện với nhau ở tầng 2


………………..



Bos bước chậm rãi, tiến về Ray, mỉm cười với nét mặt tràn đầy niềm tin. Ray nhìn về Bos, lạnh lùng và điềm tĩnh

-Mày có bao giờ ngốc nghếch tự hỏi, vì sao tao lại biết rõ mày ở đâu đến vậy không?

-Tao không quan tâm điều đó

-Tao biết mày sẽ không quay về thành phố mà tiếp tục bỏ trốn, có thể là 1 cái góc xa nào đó…biến mất . Nhưng tao lại không muốn thế, tao muốn 1 ai đó sẽ phải bị tử hình vì tội giết người

-Mày không thể hại Leila khi còn tao ở đây

-Đe dọa, ừm! nó đã có hồi kết nếu như mày không đi tìm cô ta, bàn cờ là do chính mày sắp lại, để rồi tao muốn chơi tiếp

-Mày còn thời gian để chơi sao?

-Sao chứ, muốn giết tao sao mà hỏi câu ấy -Bos cười thích thú – Ray, tao lại đang muốn chơi trò cá cược với mày, tao cá Leila của mày đã biến mất, cô tay bỏ chạy khỏi tình nhân của mình vì sợ hãi rồi….giờ hãy quay lại cái chỗ mày vừa đến đi – Bos quay người bỏ đi- thôi, xin chào nhé - đưa cao cánh tay và vẫy tạm biệt


……………….



Leia bước ngang qua mặt Bos bất ngờ, cô lặng yêu nhìn hắn, hai người đứng sát với nhau 1 khỏang cách gang tay mà thôi. Nhẹ nhàng từ trong túi áo khóac là con dao nhọn, nó vuốt sâu vào ngang tầm tay Leila, sắc lạnh và đâm vào người Bos

-Cô….. – hàm răng Bos nghiến chặt, hỏang hốt, hắn không bao giờ nghĩ đến điều này sẽ xảy ra

Trong ánh mắt vô cảm như kẻ sát nhân của Leila, cô bước lùi về phía xa nhìn Bos đang dần khụy chân gục xuống mặt sàn – nó là trả lại cho Kate

Ray chết lặng vì hành động của Leila…anh chạy về phía Leila, nắm lấy bàn tay và kéo cô đi – chúng ta đi, người phải đâm hắn là anh chứ không phải là em Leila à

Vết đâm không sâu để có thể giết chết Bos, anh ta có súng, nó được rút ra khỏi túi áo khóac bên trong và nhắm thẳng về hướng họ, Bos còn đủ sức để bắn 1 phát đạn nổ thành tiếng – Không đi dễ thế đâu

Leila nhìn thấy hành động của Bos, cô giằng tay khỏi Ray, quay người để đợi nó lao đến

-Không? – Ray gào lên, anh đưa tay đỡ Leila đang té xuống bên anh, anh nhìn Bos – hắn ngã úp xuống mặt sàn bất động, còn Leila của anh, cô hành động vì muốn cứu anh, anh biết

-Leila, em sẽ không sao, đừng bỏ cuộc, anh xin em – Ray run lên vì nỗi đau – không – anh gào lên giận dữ, bế bổng lên Leila nhẹ tênh trên tay anh và đôi mắt đang nhắm nghiền

Anh chạy, bước chạy nhanh nhất mà thể lực có thể

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 15/9/2010, 14:21; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 15/9/2010, 14:21; sửa lần 1.
15/9/2010, 14:17
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Bạn có thể chọn đó là một kết thúc, hay sẽ tiếp tục bắt đầu từ một câu chuyện khác…


………………..


Leila bừng tỉnh giấc, bật người lên khỏi giường và nhìn quanh căn phòng của mình, bây giờ đã là buổi chiều của ngày hôm sau – mình đang ở đâu đây? – Leila tự hỏi

Mở toang cánh cửa phòng và chạy ra ngòai, nhìn thấy cô bạn Kate đang bước về phía mình – Kate – Leila gào lớn – tròn xoe đôi mắt nhìn Kate, rồi ôm chầm lấy cô bạn

-Chuyện gì vậy Leila, vẫn còn say à?

-Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này, tôi mơ hay tỉnh đây?

-Uống trà giải say đi cô gái – Kate thở dài, mặc cho Leila vẫn đang ôm chặt lấy mình

Cửa chính mở, Nat ập vào mà không cần chấm chuông – cửa nhà không khóa sao? – Nat thắc mắc – xin chào hai cô gái – Nat reo lên vui tính – tôi có chuyện vui thông báo đây

-Chuyện gì chứ? – Kate đẩy Leila ra khỏi cái ôm yêu thương, nheo mắt vì hành động khác lạ của Leila – trúng số sao Nat?

-Gần như là vậy? này nhé, có hai tấm vé du lịch trọn gói đảo bali 4 ngày đặc biệt, còn đây 2 phiếu spa ở Lys, và mua mỹ phẩm Op giảm 20% - Nat hét lên phấn khích và Kate cùng la theo thích thú

Leila bước đến bên sofa ngồi xuống, khoanh tay và chứng kiến cảnh tượng của hai cô gái mê mua sắm và làm đẹp “dường như đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật kì lạ….”

-Nhưng chỉ có 2 , vậy còn Leila? – Nat quay sang hỏi

-Leila có bao giờ tham gia, bị công việc KM giết chết rồi – Kate chế nhạo

-Phải đúng rồi, chuẩn bị đi chơi vui vẻ đi – Leila phẩy tay bất cần, vẫn như mọi khi là thế, 3 đứa bạn thân mà chẳng ai giống tính ai

-Phải đi mua vài bộ bikini mới dạo biển

-Mua mỹ phẩm chống nắng, nón và túi xách, ôi rất nhiều – hai cô gái thì thầm tính tóan

-Này – Leila lên tiếng – hai cô, Ray có mặt buổi tiệc ngày hôm qua không?

-Ray nào? – Nat ngơ ngác hỏi –

-Anh bạn của Nat mà Nat không biết sao? – Leila gặng hỏi

-Trời, nhiều Ray biết Ray nào chứ, mà hôm qua đâu có ai là Ray

“Tôi tưng hửng mỉm cười, đúng là mình đã mơ, trong giấc mơ có một Ray xa lạ tôi đã yêu….một giấc mơ giúp tôi thêm yêu cuộc sống hơn, phải rồi tôi phải gọi điện thọai cho mami và papa…”

-À, Leila – Kate quay sang hỏi – Ron nói, anh ấy rất vui vì cậu quay trở về RL làm việc, sao quyết định lúc nào mà mọi người không hay biết vậy?

-Thứ hai đi làm thì sẽ biết thôi – Leila mỉm cười, KM quá tàn nhẫn và cái danh vọng là đè giết lẫn nhau, cô mệt mỏi và muốn quay về

-Là sao, bất ngờ quá – Nat ngồi xuống bên Leila – phải thế chứ, chúng ta lại 3 kiếm

-Không, song kiếm thôi Nat vàRon, Kate và Leila – Kate trả lời

-Không, NatRon, KateKen mới đúng – Leila đưa đẩy

-Còn Leila thì sao?

“câu hỏi ấy, tôi chưa thể trả lời, một ai đó có cái tên Ray, tôi sẽ tìm ai đó là Ray, làm việc cùng khu tòa nhà trung tâm, nhưng là tòa nhà nào nhỉ, tòa nhà mà công ty KM tôi đã làm, hay tòa nhà mà tôi sắp quay về … tôi không biết, có lẽ ở nơi đâu đó có người đã đợi tôi…”

Kate và Nat thầm thì, họ khó hiểu vì hành động hôm nay của cô bạn – Leila bị áp lực công việc đấy, đặt thêm 1 vé chúng ta đi chung – Kate nói

-Ừm – Nat đồng tình

Chữ ký của thànhviên

15/9/2010, 14:17
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Cánh cửa thang máy mở ra, Bos đang đứng một mình, anh mỉm cười thân thiện với Leila và bước vào chung

-Anh có một vài bản nhạc dạo mới (cách nói lóng của họ) em có muốn tham gia không Leila?

-Đi đêm mà anh không sợ ma sao Bos, em không còn muốn chạy đua với nhiều công việc nữa đâu, đặc biệt nó là từ anh

Bos cười lớn – công ty nhỏ của anh sống nhờ phục vụ các công ty lớn mà, anh vẫn sợ ma đấy thôi, nhưng anh đã gặp ma bao giờ đâu em

“Bos trong giấc mơ của tôi tàn nhẫn quá, nhưng thực tại thì không, Kate đã trả lại số file của Bos cho anh và họ trao đổi bằng bản kế họach của KM, tôi hiểu và thông cảm vì Kate chỉ muốn đòi lại món nợ cho cái kế họach JJ mà tôi đã phá họai khi chạy sang KM, luật nhân qua là thế”


………………..


“Tôi tìm Ray trong tất cả những cái tên có thể tìm, nhưng đều là sai…. và dần như Ray của tôi chỉ tồn tại trong sự mơ hồ. Tôi sợ, sợ rằng thời gian sẽ khiến tôi quên ….”


Kate lái xe đưa Leila ra ga, vì công việc Leila sẽ đến thành phố đó ba ngày, Nat là người đặt vé máy bay nhưng kết quả là đã sai ngày, và cuối cùng Leila phải đi bằng xe lửa

-Không thể tin rằng Nat lại có thể nhìn ngày 7 thàng 17 được – Leila than thở

-Thế mới là Nat chứ? người của sự cố mà – Kate cười lớn

Leila mỉm cười nhìn ra bên ngòai cửa kính xe, một lý do đã khiến cô chọn nhận đi nơi ấy , nơi mà cô đã từng ở lại trong giấc mơ


……………


Ngày thứ hai sau công việc, Leila một mình đi đến quảng trường lớn khu trung tâm, tìm đến hồ nước thiên đường, và ném lại 1 đồng tiền xu vào lòng hồ - tất cả đang là hiện tại

Một dáng người quen thóang qua, bỗng dưng là một cảm giác rất đặc biệt, cô bước nhanh vội vàng và tìm kiếm vô định

Leila ngừng lại nhận cuộc điện thọai gọi đến của Nat, nhưng vừa trả lời thì chiếc túi xách trên tay đã tuột khỏi tay cô bởi tên trộm chạy ngang qua đã lấy nó rất nhanh – ơ..túi của tôi – Leila kịp ú ớ vài câu và chạy theo hắn

Có người đang giúp Leila, anh chạy rất nhanh đổi kịp tên trộm đến công viên. Anh nắm lấy vai áo hắn, kéo hắn lại, và họ giằng nhau để đòi lại chiếc túi xách

Leila chạy theo sau, hi vọng sẽ giúp được anh chàng nhưng không như mong đợi, cô chỉ kịp chạy đến, đứng nhìn 2 người đàn ông cùng lao xuống hồ - Trời ơi – Leila thốt lên, tiếc thương cho chiếc máy tính nhỏ để bên trong đã cùng chìm xuống hồ

Anh chàng đang lôi tên trộm cùng lên bờ và chiếc túi xách ướt mèm, tay anh vuốt lên mái tóc ướt đẫm để nó gọn gàng hơn và lúc này đây Leila mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh

-Xin lỗi nó đã ướt– anh đứng trước mặt cô thật gần

-Không có gì, cám ơn anh – Ánh mắt Leila nhìn anh chằm chằm khiến anh ái ngại, anh mỉm cười gật đầu

-Sao nhìn tôi hòai vậy thưa cô? – anh nói

-Vì trông anh thật quen

-Tôi tên Ray, và cũng biết cô là cô Đường

-Anh biết tôi?

-Vì chúng ta làm việc cùng một công ty mà, chỉ khác thành phố thôi – anh mỉm cười

-à, là thế

-Trong buổi tiệc hôm qua tôi đã không gặp anh?

-Tôi có mặt….. nhưng, có lẽ vì có đông khách mời quá … hắt xì !!!

Leila lúng túng đưa cho Ray bịch khăn giấy , cô đã quên mất việc làm này – xin lỗi vì chiếc túi mà làm anh ra thế này


……………….


Công việc trở thành khó khăn vì máy tính hỏng, Ray tình nguyện đến giúp Leila để công việc có thể kết thúc trong 3 ngày cô ở lại

-Anh phải uống thuốc cảm, và đến khách sạn cùng làm công việc, tôi thấy thật ái ngại – Leila đặt ly trà nóng xuống mặt bàn kính bên cạnh anh

-Cám ơn, vậy cho tôi xin một ưu tiên nhé, 1 giờ đêm nay có trận trung kết cúp ngọai hạng, có thể cho tôi mượn cái tivi và xem bóng đá không

-Tất nhiên!


……………….


Leila hứa cùng Ray cổ động bóng đá đội nhà, nhưng khi trận đấu diễn ra, Ray ngồi la hét một mình trước màn hình, còn Leila ngủ gật bên cạnh anh, bóng đá không phải cô gái nào cũng thích


“Leila là sếp của tôi, cô đến từ công ty mẹ còn tôi chỉ là nhân viên nhỏ ở đây, cô ấy không biết tôi nhưng tôi biết nhiều về Leila, chúng tôi đã từng gặp nhau vài lần ở tổng công ty trước đó ….nhìn cô sếp ngủ thật tội, vì chiều ý mà Leila bắt mình ngủ trên sofa”

Ray nhẹ nhàng đắp chiếc áo ấm cho Leila, không muốn đánh thức cô, anh bật tivi âm tiếng và ngồi xem bên cạnh cho đến hết trận và làm xong công việc còn lại

“tôi yêu cô ấy mất rồi….” – anh bắt đầu ngủ khi trời gần sáng trên chiếc sofa đối diện


………………


Leila không muốn đi máy bay mà chọn trở về thành phố bằng xe lửa. Ray tiễn Leila ở sân ga, anh mang theo 1 bó hoa vàng để tặng cô

-Tiếc là Leila đã không có thời gian ở lại và đi thăm thành phố

-Ba ngày làm việc ở đây rất vui, cám ơn mọi người

-Leila sẽ còn trở lại thành phố chứ?

-Sẽ có – Leila mỉm cười nhìn anh, nhón gót chân và hôn nhẹ vào môi anh nhẹ nhàng – tạm biệt , Ray

Anh đứng lại nhìn theo mà không biết nói gì, nụ hôn ấy đã giữ mất hồn của anh, chỉ biết nhìn đến khi cô đã lên tàu

“nụ hôn ấy nói gì? Là cách giao tiếp thân thiện của người thành phố hay 1 lời nhắc ý, tôi thấy mình giống một anh khờ…” – Ray đứng lặng nhìn đòan tàu rời sân ga




………………



Leila vẫn luôn chờ điện thọai của Ray, nhưng dường như nó thật khó khăn, ngòai công việc anh sẽ gọi đến thì sẽ không còn cuộc gọi nào khác nữa, những ngày của công việc cứ thế trôi

-Mình phải nghỉ 2 ngày, sắp điên rồi đây – Leila kêu gào

-Để kết thúc những kế họach này đã – Kate nói. Đang là bữa tối muộn của 3 cô gái

-Ai bảo RL của chúng ta đã cướp hết khách hàng– Nat đỏng đảnh trả lời – ngoan đi cưng nè

-Mình thề là làm hết ngày mai, Leila sẽ bỏ việc 2 ngày

-Leila quyết ai dám cản, chỉ còn tùy thuộc vào lương tâm thôi – Kate đưa mắt nghiêng nhìn Leila đe dọa

-Leila rất ác – Nat thêm lời


………………


10 giờ sáng nay Leila sẽ đi chơi. Cô đến qua công ty chỉ là để nhắn gửi công việc. Trên bàn làm việc đã đặt sẵn một bó hoa vàng tặng cô, Leila ngắm nó và mỉm cười

Leila bước ra khỏi phòng làm việc, và sẽ đến sân bay ngay bây giờ

-Đi chơi vui nhé – Nat đi ngang qua Leila mỉm cười thật kỳ lạ - nhưng đừng bỏ trốn luôn đầy

-Hoa đẹp nhỉ? – rồi lại gặp Kate ở thang máy, vẫn là nụ cười khác mọi ngày – đi chơi về sớm nhé, nhà còn nhiều việc lắm đấy

“tôi đóan bó hoa đó là để phá tôi, dù mọi người nói gì thì tôi vẫn phải đi, vội vã nhưng một kẻ chạy trốn”

-Chào em, Leila – bây giờ là gặp Ron nơi sảnh lớn – hay quá, đi cùng anh nhé

-Nhưng bây giờ em phải ra sân bay

-À, anh định nói với em về 1 người, hay gặp một chút thôi, rồi anh sẽ đưa em ra sân bay

-Ok!

-Anh chàng kia rồi - Ron mỉm cười, anh đưa cao tay ra hiệu cho người bạn của mình

“tôi quay lại nhìn, người đó không ai khác là Ray, tôi nghĩ đến bó hoa sáng nay đặt trên bàn, và tôi hiểu đó là của ai đã tặng. Anh xuất hiện bất ngờ mà tôi không thể tin là thật”

–Ray sẽ là thành viên mới của gia đình RL chúng ta đấy, Ray là anh chàng cũng rất cừ đấy

-Vậy Ray đến đây em sẽ bị đuổi không? – Leila nhìn Ron, câu hỏi làm Ron bật cười

“Tôi không thể mỉm cười, tôi mất tự nhiên hòan tòan, nhìn anh bước đến mỗi lúc một gần...thở phào nhẹ nhõm, cám ơn , vì rất may tôi đã chưa bỏ đi….”

-Chào em, Leila

-Chào anh, Ray


...................

kết thúc
cám ơn bạn đã đọc fic,

Chữ ký của thànhviên

16/9/2010, 04:20
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newhạtdưa[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Tham gia Tham gia : 09/08/2010
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Thanks tác giả, thì ra chỉ là 1 giất mơ thôi (vì em chọn kết 2 Razz, làm đọc giả hồi hợp quá cứ tưởng tác giả cho Leila làm killer chứ Leaf5
Cuối cùng 2 người đã được gặp lại Cutepig15

Chữ ký của thànhviên

16/9/2010, 13:09
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_newkeome[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Leaf99 fic này chị không đuối lắm viết lèo 1 hơi nên cũng không đen tối dìm em làm kẻ tử tội =))

cám ơn khách mối đạ chịu com=)))))))!!! Leaf12

Chữ ký của thànhviên

[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06-1
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_01[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_02_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_03
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_04_new[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_06_news
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_07[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_08_news[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Tiêu đề: [ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Chữ ký của thànhviên

[ Raymeila fanfic] - Kẻ Đào Tẩu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Raymeila-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất