๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
Trương Khả Di - Maggie Cheung  1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
Trương Khả Di - Maggie Cheung  1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

Trương Khả Di - Maggie Cheung Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
3/3/2011, 23:30
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06-1
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_01Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_02_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_03
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_04_newkeomeTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06_news
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_07Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_08_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Vide

Bài gửiTiêu đề: Trương Khả Di - Maggie Cheung
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Trương Khả Di - Maggie Cheung

Maggie's Profile


Năm sinh : 20 tháng 03 năm 1970 (hoặc ai mà biết được năm thật của diễn viên)
Nơi sinh : Hồng Kông (trong thời gian đang là thuộc địa của Anh)
Quốc tịch : Anh và Trung Quốc (có hai quốc tịch)
Nguyên quán : Taisan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Tôn giáo : Thiên Chúa Giáo
Tuổi con : Cún
Cung : Song Ngư, Chòm sao Bạch Dương
Ngôn ngữ : Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Quảng, tiếng Phổ Thông
Cao : 1m7
Nặng : 49 kg
Cận : Trái 1.5, Phải 1.75
Nhóm máu : O+


Những thứ chị Khả Di yêu thích nhất

Màu sắc : Xanh da trời, hồng, trắng, be
Hiệu thời trang : Vivienne Westwood, Yves saint Laurent, Lane Crawford, Gucci, Chanel, D&G
Con vật yêu thích : Chó, chó sói
Thể thao : Bơi lội, tập thể dục, tennis, trượt tuyết
Cửa hàng yêu thích : Joyce Boutique và Seibu for Reb Label (đều ở trung tâm Hồng Kông)
Thích uống : Cappuchino lạnh
Kiểu quần áo : đồ thể thao và đồ jean
Trái cây yêu thích : Xoài và sầu riêng
Thức ăn yêu thích : bánh phô mai, xà lách kiểu Caesar, cua càng, cá hấp, bò beefsteak
Nhà hàng yêu thích : Shooters 52 Seafood, Steak House, Stanley
Ăn vặt : Sô cô la
Mùa yêu thích : Mùa thu
Môn học yêu thích : Hội họa và sinh vật học
Nước yêu thích : Thụy Sĩ và Ai Cập
Loại nhạc : Jazz, nhạc Pháp, Alternative Rock, R&B
Chương trình tivi : các chương trình trao giải thưởng trên thế giới, trình diễn thời trang, kênh Discovery
Đồ trang sức : Đồng hồ và kính mát
Món ăn tự nấu yêu thích : Canh súp hải sản và gà
Môi trường yêu thích : Là một nơi thiên nhiên, gần đồi núi và hồ nước
Nhạc kịch yêu thích : Thằng Gù nhà thờ đức bà của Victor Hugo
Các diễn viên yêu thích : Gary Oldman, Bette Midler, Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones, Damian Lau, Liza Wang, Stephen Chow, Leslie Cheung, Audrey Hepburn
Ca sĩ yêu thích : The Cranberries, Elva Hsiao Ah Hin, Landy Wen Lang, Jay Chou Kit Lun
Thói quen trước khi ngủ : Tập thể dục nhẹ nhàng và uống một cốc sữa


Những điều chị Khả Di không thích

Loại nhạc không thích : nhạc Pop thương mại
Thức ăn : hạt hoa sen trắng (nó không có vị gì hết)
Sợ nhất : chuột, muỗi và những nơi dơ bẩn
Mùa không thích : Mùa mưa
Môn học không thích : Vật lý


Sở thích và thú tiêu khiển

Đọc những vở kịch của Đại Thi Hào Shakespeare
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi mạt chược
Đi biển với bạn bè
Viết ý tưởng mới
Tham gia vào các chương trình ca nhạc


Tên và biệt hiệu của chị Khả Di

Tiếng Hoa : 張可頤 (tên thật)
Tiếng Quảng : Cheung Ho Yee
Tiếng Phổ thông : Zhang Ke Yi
Tiếng Nhật : Cheung Kawa-i
Tiếng Anh : Maggie Cheung
Tiếng Việt : Trương Khả Di
Tên trước đây : Tina (tên dùng trong suốt thời gian PP Gals-có thể hiểu là những ngày đầu tham dự cuộc thi hoa hậu)
Tên riêng : Chu Ho (do cha chị Di đặt)
Biệt danh : Ho Yee, Maggie, Sei Leung, Po Chu, Yat Che


Ý nghĩa về tên của chị Khả Di (可頤 – Ho Yee)

1. Hai chữ hợp thành Ho Yee có ý nghĩa là xương gò má đáng yêu. Maggie có khuôn mặt hiện rõ phần xưong ở gò má.

2. Từ “Yee” là tên sau khi Nữ Hòang thừa kế Cixi đặt tên cho cung điện mùa hè xinh đẹp (Yihei Yuan) ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cha mẹ cô đã đóan rằng cô sẽ xinh đẹp và khéo léo.

3. “Yee: cũng được phát âm giống với chữ “Yee” mang ý nghĩ là con trai. Cha mẹ cô mong muốn có một đứa con trai sau khi sinh chị cô vì thế họ đặt tên đó hy vọng đứa trẻ sinh ra sẽ là một cậu con trai.

Maggie … và những hình thức khác của tên

Maggie là một loại hình thức gọi ngắn của chữ Margaret, một từ nguyên thủy của Hy Lạp, có ý nghĩa là hạt ngọc trai hoặc đứa trẻ của ánh sáng.
Người mang tên Maggie sẽ bị sự thành công là động cơ thúc đẩy
Tính cách của cô táo bạo và liều lĩnh
Cô ấy có thể duy trì sự bình tĩnh và tự chủ
Cô ấy luôn mở rộng tâm hòn và luôn luôn yêu đời
Những loại hình thức khác của tên Maggie : Maggy, Magee, Mag, Margery, Margareta, Margarita, Margita, Margory, Marjorie, Majory, Marget, Margret, Margette, Margalo, Margaret, Marquerite,…


Thành viên gia đình chị Khả Di

Cha chị Di : đã nghĩ hưu,trước kia ông là một nhân viên dân sự phục vụ cho chính phủ Hồng Kông
Mẹ chị Di : làm nội trợ, là một người phụ nữ rất nghiêm khắc
Wyle (Wai Han) : Chị lớn nhất của Maggie, đã kết hôn và có con, là một chiêu đãi viên mặt đất của Cathay Pacific , người bà quá cố đã đặt tên cho cô ấy là “Wai Han”
Carrie (Pui Kei) : là em gái thứ của Maggie, đã ly dị, là một nữ cảnh sát, cô ấy đã đổi tên mình từ “Ho Fung” sang “Pui Kei” để được may mắn hơn
Susie (Ho Ling) : là em gái nhỏ nhất của Maggie, vừa mới kết hôn, là tiếp viên của hãng hàng không Cathay Pacific, chồng cô ấy – Alex cũng là một nhân viên của Cathay Pacific


Các thông tin khác

Sở hữu xe : Mercedex Benz CL màu xanh da trời, Voldswagen đen, IS Lexus đen, GS Lexus màu chàm
Làm tóc thường xuyên : Jessica Yuan, quản lý của Oasis Salon
Nhà tạo mẫu tóc : Warden Luk của IL Color
Chuyên gia trang điểm : Ivan Lee của tiệm Beauty Tech
Thợ chụp hình : Ricky Kwok (cũng là một người bạn thân của cô)


Những ngôi trường Maggie đã học qua và những nơi Maggie đã từng sống

Tiểu học : Trường St. Mary’s Canossian College, Hồng Kông (được làm người đại biểu đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp)
Trung học : Plymouth College, Anh Quốc
Cấp 3 : Oxford College, Anh Quốc (chú tâm vào môn nghiên cứu dinh dưỡng và sinh vật giải phẩu học)
1970 – 1982 : Ho Man Tin, Cửu Long, Hồng Kông (khi cha cô còn là nhân viên nhà nước)
1982 – 1990 : Plymouth, Anh (ở tại kí túc xá tại trường trong suốt thời gian đi học)
1990 – 1995 : London, Anh (khi làm việc tại London Stock Exchange)
1995 – 1997 : Sai Kung, Cửu Long, Hồng Kông (sống chung với nữ nghệ sĩ Florence Kwok Siu Wan)
1997 – 2000 : Wor Mei Estate, Tây Cung, Cửu Long, Hồng Kông (sống một mình)
2000 – 2003 : Biệt thự Taoloo, Silverstrand Bay, Hồng Kông (biệt thự kiểu Tây Ban Nha cho người nước ngoài)
2003 – nay : Residence Bel-Air, Đảo Nam, Hồng Kông


Địa chỉ liên lạc với Maggie


Tại Hồng Kông:

TVB City
C/o Talent Subdivision : Maggie Cheung Ho Yee
77 Chun Choi Street
Tseung Kwan O Industrial Estate
Tseung Kwan O
Kowloon
Hong Kong


Tại Trung Quốc :

上海市南京西路1266号恒隆广场57/F
海润影视 转
张可颐

张可颐 MAGGIE CHEUNG HO YEE
HaiRun Film TV Production Co., Ltd
57/F, Plaza 66, No.1266 Nanjing West Road, Shanghai, China
post code : 200040



Source: dienanh.net

Chữ ký của thànhviên

3/3/2011, 23:33
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06-1
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_01Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_02_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_03
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_04_newkeomeTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06_news
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_07Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_08_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Trương Khả Di - Maggie Cheung
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Trương Khả Di - Maggie Cheung

Source: dienanh.net


Cô Con Gái Nhà Thầu Khoáng

Được sinh ra trong một gia đình khá giả, thuộc tầng lớp thượng lưu, Khả Di là đứa con gái thứ hai trong gia đình có bốn chị em gái. Từ nhỏ, Khả Di đã thường hay sợ hãi khi đối diện với người lạ mặt, Khả Di thường không hoà nhập được vào đám đông, chỉ đứng và quan sát và chỉ nói chuyện khi được bắt chuyện. Nhưng ở nhà Khả Di thật là quậy phá.

Chị em gái của Khả Di kể là Khả Di chuyên viên phá nhà còn hơn con trai nữa. Đôi khi phá rồi trốn mẹ chạy làng tới cha. Mẹ của Khả Di rất nghiêm khắc, và khi muốn tránh mẹ vì sự nghịch phá của mình Khả Di thường trốn vào thư phòng của cha. Cô rất sùng bái cha mình, và bản thân cha của Khả Di rất thương cô con gái có cá tánh rất giống ông khi còn nhỏ. Khả Di đã ảnh hưởng từ cha mình rất nhiều, vì cô biết được từ hồi mười tám tuổi ông đã rời khỏi gia đình (gia đình của ông nội cô cũng là gia đình giàu có) để tạo lập cuộc sống riêng của mình. Cô gái nhỏ Khả Di đã quyết định theo bước cha mình, thậm chí cô còn muốn hơn cả cha (con hơn cha là nhà có phúc).

Năm mười hai tuổi cô đã xin phép cha mẹ cho qua Anh Quốc du học để có thể tạo cuộc sống riêng của mình như cha cô đã có!!! Năm 1982, cô bé Khả Di chưa tới mười hai tuổi mắc cở đặt chân tới Anh Quốc. Một vài năm đầu Khả Di rất nhớ nhà nhưng thời gian trôi dần qua, cô bé đã tự điều chỉnh mình để hoà nhập với nền văn hoá của Anh Quốc.

Ở Anh Quốc có rất nhiều chuyện xảy đến với Khả Di, đầu tiên là có một cậu bé người Anh đã cho Khả Di kẹo và bánh và không biết thất vọng khi Khả Di xua đuổi (lỳ ác!) . Rồi ở đây Khả Di học guitar, dương cầm, và hát rất nhiều loại nhạc khác nhau. Và Khả Di cảm thấy mình thích thiết kế thời trang, rồi ở trường Khả Di còn rất có năng khiếu về Toán học, được danh hiệu là "thần đồng toán học". Chẳng những vậy, còn giỏi về Sinh học nửa. Một người bạn thân của Khả Di nói, "Cô ta rất thích học về giải phẩu của người và động vật, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ là một bác sĩ giỏi." Cha mẹ của Khả Di cũng khuyến khích Khả Di học ngành này. May thay, ngoài thiết kế thời trang, Khả Di còn có khiếu về Thực Học và còn có dự định trỡ thành Bác Sĩ Y Thự.

Sau khi học xong phổ thông, Khả Di biết rằng mình nên đi đó đây để học hỏi thêm kiến thức vì học lỳ tại trường thì cũng chỉ học lý thuyết chứ không có kinh nghiệm thật sự. Và hình như cô cảm thấy cô còn thiếu một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Trước khi quá muộn Khả Di đăng ký học ở Oxford để chuẩn bị cho việc học Đại Học của mình. Ở Oxford Khả Di học giải phẩu sinh vật/nhân sinh và y thực học. Ngoài ra, còn làm part-time ở thị trường chứng khoáng Luân Đôn. Cô còn làm thêm ở một hảng thời trang của Luân Đôn. Khả Di muốn làm nhiều việc trên nhiều lãnh vực khác nữa để tìm hiểu bản thân mình thật sự thích cái gì. Cô không muõn cắm đầu cắm cổ học đại môn gì để kiếm tiền hay là lấy đại một bằng cấp rồi mai mốt đễ treo lên tường ngắm chơi mà thôi.

Trong một chuyến về Hương Cảng để thăm gia đình, Khả Di tình cờ gặp một cơ hội mà thật sự chính nó là một bước ngoặt của Khả Di trong con đường tới làng giải trí của mình. Trên đường phố, cô được một tập đoàn chấm vào ban nhạc nữ họ chuẩn bị thành lập. Khả Di gia nhập nhóm girl band Peanut girl chỉ là để giải trí, cô trở thành một trong bốn thành viên chính thức, và ở đây cô ta có một cảm giác đầu tiên trong sự nghiệp điển ảnh của mình

Ván Bài Với Ngành Nghệ Thuật

Năm 1990, lúc đó thị trường âm nhạc sôi động và nhóm nhạc của cô nổi lên như một hiện tượng. Peanut Girl hát những loại nhạc như jazz, rock, và ballad, là thuộc loại nhạc hiếm hoi ở Hương Cảng, nên họ rất được hoan nghênh.
Sau đó đựơc các nhà làm phim mời đóng phim Anh Hùng Bản Sắc III của đạo diễn Từ Khắc, với các thần tượng của cô như Châu Nhuận Phát, Lương Gia Huy, và Mai Diễm Phương. Nhưng sự đời không bao giờ suôn sẽ như vậy!!! Nhóm nhạc của Khả Di bị phá sản trong năm, tan rã, và tất nhiên cuộn phim đầu tiên sắp đóng của Khả Di cũng tan như bong bóng.

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ lại thì, đây có thể là tin xấu với nhóm Peanut Girl và các thành viên, nhưng lại là một cơ hội của Khả Di để không đi vào con đường xa với sự nghiệp của mình. Bởi trong nhóm, Khả Di không có tiếng nói riêng của mình. Từ từ, Khả Di phát hiện mình không còn là Trương Khả Di mà là một ca sĩ dật dây của công ty dĩa hát tên Tina. Do đó sự tan rã của nhóm nhạc là điều tốt với Khả Di.

Khả Di ở lại Hương Cảng thêm một thời gian nữa và có một việc làm trong bộ hành chánh của một sòng bài trên tàu du lịch. Nhưng rồi cũng bỏ và trở về Anh Quốc. Trở về Anh Quốc, tiếp tục việc học và làm việc tại LSE (thị trường chứng khoáng Luân Đôn) cô ta gặp được người đàn ông đã thay đổi số phận của cô mãi mãi.


Người Đàn Ông Thay Đổi Số Phận Khả Di

Trong lúc học đại học Khả Di đã quen được với một người đàn ông đặc biệt, mà sự gặp gỡ đó đã thay đổi hoàn toàn số phận của Khả Di, và nhờ đó chúng ta biết được đến Khả Di như ngày nay. Đó là Frederick Tung Bo ( tiếng Việt là Đổng Bội). Bấy giờ Đổng Bội là một sinh viên khoa kinh tế cùng làm việc trong LSE với Khả Di, anh ta bị tiếng sét ái tình với Khả Di ngay lần đầu tiên gặp mặt. Và Đổng Bội cũng sớm trở thành bạn trai của Khả Di.

Trong khi hai người quen nhau, Khả Di cũng không hề tìm hiểu về gia đình của Đổng Bội vì anh ta không muốn nói về chuyện đó, và cô ta cũng biết có nhiều chuyện nếu người ta không muốn nói đến thì cô cũng màng không hỏi để tôn trọng người đó. Cho đến 1997, Khả Di mới biết được bạn trai của mình là cháu của Đổng Kiến Hoa, Thống Đốc toàn quyền Hương Cảng ("Cảng Đốc"). Nhưng thật sự ra thì Đổng Bội cũng không thân với chú mình cho lắm vì khi cha mẹ anh ly dị, anh theo mẹ và đã ít tiếp súc với bên nội. Và dù dì đi chăng nữa, Khả Di khẳng định cô ta yêu Đổng Bội chứ không phải yêu gia đình của anh ta.
Trong lúc bấy giờ, đã có nhiều bạn đồng sự khen Khả Di đẹp gái và nên đi thi hoa hậu, nhưng Khả Di coi đó chỉ là mấy lời xã giao, nghe rồi cám ơn và bỏ qua. Cô nói, "Tôi chưa bao giờ nghỉ mình là gái đẹp. Trong nhà mấy chị em của tôi mới là đẹp, còn tôi như là con cừu đen." Đổng Bội nghe vậy cố tình chứng tỏ cho Khả Di biết mình đã sai.

Vào năm 1994, Đổng Bội đã đăng ký cho Khả Di đi tham dự cuộc thi Hoa Hậu Hương Cảng và mãi cho đến khi thi Khả Di mới biết được điều này. Khả Di đành phải nhận lời vì quá cảm động khi có một người bạn trai đã thương yêu và tin tưởng cô đến như vậy, và thật sự cô cũng không có gì để mất, không có áp lực. Cuộc thi này đối với Khả Di chỉ là một trò chơi và cô thi để cho bạn trai được vui lòng.

Trong lúc thi hoa hậu, Khả Di chẵng những được gia đình ủng hộ, kể cả bạn bè và đồng sự của cô ở Anh Quốc cũng điện thoại sang để cổ võ.

Mặc dù không đoạt được chiếc vương miện hoa hậu, nhưng Khả Di đã giành được danh hiệu "Thí Sinh Đa Tài Nhất", và vì vào được chung kết, cô củng được coi như là Cảng Tỷ (đọc theo tiếng Hoa là "Kong Che", có nghỉa là Hoa Hậu Hương Cảng).

Tất nhiên một con người tài năng vậy mà những con cáo già ngành giải trí không nhận ra thì không còn gì để nói nữa. Ngay lập tức đài truyền hình Vô Tuyến (TVB) đã ký với Khả Di một hợp đồng sáu năm. Và một chân trời mới đã mở ra trước mắt Khả Di.

Trang Sử Mới

Dường như Khả Di có tất cả mọi thứ mà các cô gái trẻ đều ước muốn có được! Cô ta có trí thông minh, vẽ đẹp, sức quyến rủ, tài năng, người đàn ông, và sự may mắn.
Ngay sau khi ký hợp đồng sáu năm với TVB Khả Di liền nhận được ngay một vai diển khá lớn trong một phim tập hài, Chào Buổi Sáng Sir, diễn chung vơi Thiên Vương Lê Minh. Và Khả Di đã từ chối vai diễn đó do cô ta nghỉ mình chưa đủ khả năng diễn xuất và trở về Anh Quốc để thu xếp mọi thứ.

Trong năm 1995, cô chọn đóng trong một số vai diễn nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên cơ hội xuất hiện ngay sau đó khi tham gia vai Trình Anh trong Thần Điêu Hiệp Lữ, tuy chỉ là một vai phụ, nhưng tài năng và sự khả ái của cô đã được mọi ngừơi chú ý và sau khi xem xong phim họ đã hỏi nhau rằng: "Người đóng Trình Anh là ai?" Và cái tên Trương Khả Di đã xuất hiện từ đó.

Vào cuối năm 1995, Khả Di tham gia vào bộ phim tập loại kinh dị, Kể Từ Ngày Bị Mất Tích, đóng bên cạnh những ngôi sao đã nổi lúc bấy giờ như Quan Vịnh Hà, Lâm Bảo Di, Lưu Tùng Nhân, Phan Chí Văn, vv... Khả Di vào vai một cô gái con nhà kinh doanh giàu có và trong thời gian này cô đồng thời đóng trong một phim khác là Thiên Địa Nam Nhi, với vai diễn có cùng tính cách với vai trong Kể Từ Ngày Bị Mất Tích. Trong khi làm phim tập Thiên Địa Nam Nhi, Khả Di còn vào vai phụ trong một bộ phim tập dài, Chân Tình. Cô đóng vai một nử thương nhân lạnh lùng không hề rung động trước bất kỳ điều gì thậm chí cả khi người đàn ông cô ta yêu quỳ gối trước cô ta để xin tha thứ.

Năm 1996, Khả Di hoàn thành năm vai diển khác nhau với năm tính cách hoàn toàn khác nhau và cô đã đóng rất thành công . Mặc dù không phải cả năm vai đều thành công rực rở, nhưng Khả Di phải làm cho mọi người kinh ngạc về cô khi ai cũng nghỉ rằng thường thì các người đẹp thi hoa hậu không biết diễn xuất.

Sau đó, Khả Di nhận hai kịch bản từ TVB và cả hai là một vận chuyển mạng cho cô. Kịch bản thứ nhất là phim tập thời loạn quốc đầu thế kỷ 20, Tân Bến Thượng Hải, được xây dựng lại từ kịch bản năm 1980 mà Châu Nhuận Phát đã mang tên tuổi anh đến chân trời gốc biển. Phim tập này được chọn là phim tập kỷ niệm khánh thành của TVB. Khả Di đóng chung trong phim toàn là các diển viên gạo cội như Trịnh Thiếu Thu, Phan Chí Văn, Trịnh Du Linh, Tăng Chí Vỹ, La Gia Anh...cho nên ở trong phim tập này Khả Di đã học tập được rất nhiều từ họ. Nhưng cái điều quí mà cô ta thu nhập được trong quá trình quay phim này là một người bạn thân, Lâm Gia Đống, thủ vai Đing Lực.

Sau đó Khả Di quay về Hương Cảng để thủ diễn vai chánh đầu tiên của cô, trong phim tập Địa Ngục Thiên Sứ. Đây là lần thứ tư cô đóng chung với Phan Chí Văn, và là phim thứ ba cô tái hợp diễn với nghệ sĩ mà cô rất kính trọng, Tô Ngọc Hoa.

Phim tập này đã đem đến rất nhiều danh hiệu cho Khả Di. Trong đó đáng kể nhất là được đề danh cho Nữ Diển Viên Xuất Sắc và đoạt giải Phát Hiện Mới tại Liên Hoan Hội Giải Thưởng Điện Thị của Radio Television Hong Kong (RTHK) trong năm 1997.

Trong Địa Ngục Thiên Sứ, Khả Di vào vai một cô gái người Việt gốc Hoa trải qua một tuổi thơ khủng khiếp ở thành phố Los Angeles. Cô ta trở về Hương Cảng để trả thù với một tâm thần mâu thuẫn giữa thiện và ác. Đó là một vai diển mà theo Khả Di (ngay lúc này) phủ nhận là một trong những vai khó khăn nhất mà cô phải đảm nhận, "Thật là dễ dàng khi đóng vai thiện hoặc ác ra mặt, nhưng đóng một vai mà cả thiện lẫn ác lẩn lộn trong tâm thần thì thật là khó khăn". Bộ phim này là một trong mười bộ phim tập hay nhất năm 1996-7. Với thành công của Địa Ngục Thiên Sứ, Khả Di đã gây được tiếng vang lớn trong làng giải trí và báo chí hơn bao giờ hết và mở ra thời kỳ mới cho cô: thời kỳ trở thành một ngôi sao sáng.


Con Đường Riêng Tới Thành Công Của Khả Di

Ngày nay, Khả Di thường nói với giới ái mộ của mình rằng cô ta luôn tự hào về thành quả của mình trong nghành kịch nghệ. Cô ta hãnh diện vì cô tự làm tất cả mọi thứ. Khả Di chưa bao giờ dựa dẩm vào các đạo diển, giám chế của TVB để có vai diển, hoặc nhận làm con nuôi của các đạo diển để được đối xử đặt biệt. Cô không bao giờ đòi hỏi TVB phải cho cô vai diển này hoặc cho cô cơ hội kia...Và quan trọng nhất là cô không bao giờ phải hối tiếc gì về những chuyện mình đã làm. Không giống như nhiều ngừời khác, thành công của cô là một sự cố gắng và nổ lực của chính cô chứ không phải do lý do nào khác.

Dường như, mặc dù Khả Di đã thành công trong nghành kịch nghệ, thành công của cha cô vẩn còn là mục tiêu cuối cùng cho Khả Di. Cô đã tự nhủ với bản thân là cô sẽ hơn được cha cô--chính nổ lực của bản thân. Và không nghi ngờ gì nửa cô ta gần như đã đạt được ý nguyện của mình.

Mặt khác, cha Khả Di không muốn con gái mình vào giới kịch nghệ bởi vì hằng ngày ông mở báo ra ông phải đối mặt với những ý kiến đánh giá về con gái nhỏ của mình. Và ông đã bảo Khả Di từ bỏ giới kịch nghệ, nhưng Khả Di không dể dàng gì từ bỏ những thành quả mà mình đạt được. Khả Di nói với giới ái mộ là mặc dù cha cô không muốn cô trở thành người của công chúng, nhưng mẹ cô cho biết cha cô cắt từng mảnh báo nhỏ nói về cô và dán vào cuốn sách sưu tập của ông, và còn thâu băng mọi chương trình hoặc các bộ phim tập có cô. Bộ sưu tập của ông chắc là hơn mười lần ở hội ái mộ này nữa đó!

Trong các năm này Khả Di làm việc liên tục. Ngoài phim ca nhạc và quảng cáo, Khả Di đóng hai vai diễn trong Mê Ly Đãng Án (Hồ Sơ Bí Ẩn) với La Gia Lương và phim Hương Cảng Nhân Tại Quảng Châu, với Trịnh Đan Thoại. Cả hai phim tập đều tốt. Nhưng cũng không bằng được bước đột phá trong Nan Huynh Nan Đệ.
Bộ phim này kể về câu chuyện có thật của bốm diển viên thời thập niên '70 từ những vai diển hèn đến sang. Họ bị đụng phải những sự hiểu lầm khó tránh trong nghề đã làm tình bạn của họ mất đi trong rất nhiều năm. Trong bộ phim này vai diển Trình Bảo Châu là một vai diển làm các đạo diển đắn đo vì có rất nhiều người muốn đóng.

Trong số các ứng cử viên có các ứng cử viên đáng kể sau: Quách Khả Doanh, Thái Thiếu Phấn, Lý Nhược Đồng và tất nhiên là Trương Khả Di của chúng ta. Sau khi thi thử, thì đạo diển tuyên bố Khả Di được chọn vào vai Trình Bảo Châu.

Khả Di là diển viên sau cùng được chọn của bốn nhân vật chính. Trong phim tập này là lần thứ ba Khả Di đóng chung với La Gia Lương, ngoài ra còn có Tuyên Huyên--cô đã từng hợp tác trong Thiên Địa Nam Nhi, và Ngô Chấn Vũ. Và khi cô mặc lên trang phục thì chúng ta có thể hiểu tại sao cô được chọn, vì cô giống Bảo Châu ngoài đời một cách lạ lùng.

Trong lúc này Bảo Châu thật là Trần Bảo Châu đang ở San Francisco với con trai cũng lập tức trở về HK để xem mặt cô gái được báo chí nói là giống mình một cách lạ lùng này mặc dù bà ta tuyên bố là về để thăm bạn bè ở HK. Trong lần mời Khả Di đi ăn tối bà không ngừng khen Khả Di, "Cô ta đẹp hơn bất cứ diển viên nào ở thập niên '70".

Bộ phim Nan Huynh Nan Đệ, sản xuất vào năm 1997, năm HK được trả về cho Lục Địa Trung Quốc. Năm đó nền kinh tế HK gặp khủng hoảng trầm trọng, kéo theo một loạt các nhà băng phá sản, nhưng bất chấp tất cả, bộ phim đạt 40+ điểm sau tuần đầu trình chiếu. Và bốn diển viên chính của bộ phim thì đắt như tôm tươi.

Khả Di, Gia Lương, Chấn Vũ, và Tuyên Huyên đều tạo được tiếng vang cho mình. Thành công vang dội của bộ phim kéo theo dĩa nhạc, ca nhạc kịch, tiểu thuyết, tập hai, bản phim điện ảnh, vv... Và bộ phim đã đem lai cho bốn nhân vật chính hầu hết các giải thưởng điện thị.

Tuy nhiên khi đóng bộ phim này thì có một chuyện không vui xảy ra đó là Khả Di và Tuyên Huyên xích mích sau óng kính. Khả Di bị liệng vào mặt những tinh đồn chướng tai gai mắt, nhưng rồi cô biết dữ bình tĩnh đễ cho thời gian chứng minh ai phải ai sai. Cuối cùng rồi sự thật củng lòi đuôi.

Đỉnh Cao Thứ Nhất
Cuối năm 1997, TVB giao cho Khả Di các vai chính trong Mỹ Vị Thiên Vương, đóng chung với Cổ Thiên Lạc, người từng đóng chung với cô trong Thần Điêu Hiệp Lữ và Thiên Địa Nam Nhi. Trong bộ hài Mỹ Vị, Khả Di đóng vai một chuyên gia phê bình thức ăn, đóng chung còn có Quan Vịnh Hà.

Đầu năm 1998, Khả Di thủ vai con ma trong Xung Thượng Nhân Gian (Về Với Nhân Gian). Tuy nhiên bộ phim hoàn thành thì bị đóng băng trong kho vì lúc bấy giờ TVB xẩy ra rắt rối với Trương Gia Huy, cũng đóng trong phim đó. Khi mọi sự đã được giải quyết thì bộ phim được trình chiếu. Tuy nhiên, khi đang được chiẽu thì chuyện xảy ra.
Hai bé gái, 10 và 13 tuổi nhảy lầu tự tử để lại thư cho cha mẹ chúng nói rằng sau khi chết linh hồn của chúng sẽ quay lại giống như vai diễn của Khả Di vậy!!! Bộ phim vô tội bị phản đối dữ dội bởi các bậc phụ huynh. Thậm chí họ còn phản đối cả Khả Di vì cô ta đóng đạt quá làm cho 2 đứa bé đó tin là thật!!! Bộ phim được đưa ra mổ xẻ tại hiệp hội điện ảnh điện thị HK và các cơ quan kiểm duyệt. Tuy nhiên, họ đã điều tra ra được hai đứa bé điều có vấn đề về thần kinh và một trong hai đứa còn bị suy nhược thần kinh nữa.

Sau phim Xung Thượng Nhân Gian, Khả Di cùng với La Gia Lương lại một lần nữa gặp nhau trong phần hai của Nan Huynh Nan Đệ, là Thần Thám Lý Kỳ. Tuy nhiên nhiều dư luận cho rằn bộ sau thì không bao giờ hay bằng bộ đầu, cho nên phần hai này không tạo được tiếng vang lớn như bộ đầu. Điều đáng nói là dĩa nhạc trong bộ phim này do Gia Lương và Khả Di hát được hưởng ứng mạnh mẽ.

Và cũng sau bộ phim cô nhận được rất nhiều giải sắc đẹp, lên báo gần như là hằng ngày. Và cô cũng tuyên bố không nhận vai diễn Bảo Châu nữa.

Năm sau, Khả Di tuyên bố với công chúng mình muốn đóng chung một phim tập với người bạn thân của mình là Lâm Gia Đống. Và cô nhận được kịch bản Trà Thị Cố Hương Nồng (Mối Tình Nồng Thấm II), là một kịch bản đã được xuất bản năm 1995 với đề tài về gạo lúa. Mới đầu Khả Di cũng sợ đóng kịch bản đã thành công và tiếp tục câu chuyện của người khác. Tuy nhiên sau khi đọc xong kịch bản thì Khả Di đã nhận lời. Trà Thị Cố Hương Nồng không có một mối liên hệ nào với bộ cũ.

Vào tháng Ba, năm 1999 bộ phim được quay tại Quảng Trị--nằm ngay biên giới dữa Việt Nam và Lục Địa Trung Quốc--ở đây trong hai tháng, các diển viên bị bệnh rất nhiều vì thời tiết khắc nghiệt. Diễn viên kỳ cựu Bao Phong bị siểu và trỡ bệnh nặng vô cùng. Khả Di bị nổi đậu đỏ và rụng tóc. Là một giá phải cao các diễn viên phải trả. Nhưng họ không màng vì bộ phim thật hay, và họ đối với nhau toàn là bạn bè, nên rất dễ làm việc.

Trong thời gian làm phim Trà Thị Cố Hương Nồng, TVB mời Khả Di tham gia vào một bộ phim nói về thiên niên kỷ mới gọi là Sáng Thế Kỷ. Một lần nữa bộ phim toàn ngập ngôi sao, tuy nhiên Khả Di đã từ chối. Có rất nhiều lý do cho Khả Di từ chối (1) Cô không thích kịch bản, rất giống Thiên Địa Nam Nhi. (2) Vai diễn không sâu sắc cho lắm, rất là nông cạn. (3) Cô mới trở về từ Quảng Trị và cần thời gian để nghỉ ngơi. (4) Khả Di cần sự yên tỉnh vì cô mới chia tay với Đổng Bội, người đàn ông rất quan trọng trong cuộc đời của cô. Chuyện chia tay vì cả hai người cùng muốn lo cho sự nghiệp.

Đổng Bội lúc bấy giờ đã là tay lớn trong giới kinh tế ở Thượng Hải và Bắc Kinh, mỗi năm mỡ nhà hàng mới hoặc quán bar mới. Và mỗi lần như vậy là gỡi một đóng quà tặng cho Khả Di. Nhưng rồi càng ngày cả hai càng bận rộn thêm. Sau đó Đổng Bội nêu ra là muốn tới Nam Phi để phát triển nhưng Khả Di lại không thể tán thành. Cả hai vẫn là bạn tốt sau khi chia tay.

Ba tháng sau khi kết cuộc quay Trà Thị Cố Hương Nồng, Khả Di xuất hiện trở lại trước công chúng tại lể khai trương Nhà Hàng Star East, do các minh tinh hùng tiền mở ra, trong đó có Thành Long, Đàm Vĩnh Luân, Trần Bá Tường, Tăng Chí Vỹ,vv. Khả Di xuất hiện với làng da ngâm ngâm trong bộ đồ trắng và cho mọi người thấy bệnh của cô đã hoàn toàn hồi phục.

Tháng Tám, năm 1999, Khả Di thủ vai trong một bộ phim thời đại, đóng chung lần thứ hai với Lâm Bảo Di trong Duyên Phận Vô Biên Giới (Tình Không Biên Giới). Đây là vai diễn đầu tiên Khả Di vào vai một nguời mẹ.

Và trong lúc bấy giờ, Khả Di và Lâm Gia Đống phải đối mặt với báo chí về việc bạn thân của họ là Ngô Ỷ Lệ có thai vơi Thành Long. Khả Di và Gia Đống vốn đã biết chuyện tư tình giữa Ỷ Lệ và Thành Long, nên báo chí khi không lấy tin được từ Ỷ Lệ và Thành Long thì họ chạy tới Khả Di và Gia Đống. May thay, Khả Di và Gia Đống không tiết lộ gì cả.

Dư luận sau này cho rằng, vì Khả Di đã sớm biết Ỷ Lệ mang thai "rồng", nên đây là một trong những lý do từ chối đóng Sáng Thế Kỷ vì sau này Ỷ Lệ "khai" là khi biết mình có chuyện cô đã lập tức gọi Khả Di. Sau đó đã Khả Di đã giúp đỡ chăm nom Ỷ Lệ. Còn đó củng là vậy mà khi Thành Long mời Khả Di đóng trong phim Gorgeous, Khả Di lúc đầu rất vui mừng, nhưng rồi chuyện Ỷ Lệ nên cô tự động rút lui vì không muốn bạn mình khó sử (vì Thành Long không chịu trách nhiệm).


Tẩy Xoá Vốc Dáng Bảo Châu
Trà Thị Cố Hương Nồng và Sáng Thế Kỷ được ra mắt cho dịp kỷ niệm lần thứ 32 của TVB. Cả hai đều là phim tập kỷ niệm khánh thành. Tuy nhiên mọi người ai cũng trông chờ vào Sáng Thế Kỷ chứ không ai mong đợi vào Trà Thị Cố Hương Nồng--bộ phim vốn ít cũng như không có nhiều sao.

Trong tuần đầu khởi chiếu, Trà Thị Cố Hương Nồng được đánh giá 26 điểm, trong khi Sáng Thế Kỷ với số điểm khá cao 32 điểm. Nhưng tới tuần thứ ba thì Trà Thị Cố Hương Nồng được điểm trung bình lên tới 32 còn ngược lại Sáng Thế Kỷ chỉ còn có 26 điểm. Và sau mấy tháng thì Trà Thị Cố Hương Nồng đạt 38 điểm còn Sáng Thế Kỷ giử ở vị trí 29 điểm . Thật là đáng ngạc nhiên cho Trà Thị Cố Hương Nồng, một bộ phim ít được đầu tư về cả vốn lẫn diển viên so với Sáng Thế Kỷ, đã chiếm được trái tim của khán giả. Và Khả Di đã đúng, cô không hề hối hận về bất cứ chuyện gì mình đã làm.

Qua Trà Thị Cố Hương Nồng cô nhận được rất nhiều ủng hộ từ giới ái mộ, đây quả là bước ngoặt trong cuộc đời diển viên của cô. Hơn thế nữa Trà Thị Cố Hương Nồng đã đoạt hầu hết các giải thưởng điện thị, giống như lần thành công ở Nan Huynh Nan Đệ vậy.
Mặc dù Khả Di có phim ra trong năm vừa qua nên không được đề danh Nử Diễn Viên Xuất Sắc (Trà Thị Cố Hương Nồng lúc này đang trình chiếu chưa có xong, nên không kiệp dự thi năm này), tại đêm lễ kỷ niệm lần thứ 32 của TVB cô đã đoạt được giải danh dự Diễn Viên Của Thiên Niên Kỷ. Đó là khoảng khắc đặc biệt nhất đời Khả Di. Trong khi các nữ diễn viên cùng thời với cô ngồi vỗ tay thi Khả Di bước lên bục danh dự với bốn nữ diễn viên kỳ cựu và huyền thoại: Triệu Nhã Chi, Tiêu Phương Phương, Tiết Gia Yến, và Uông Minh Toàn.

Vài phút sau, Khả Di nhận được cú điện thoại của thân mẫu của Ngô Ỷ Lệ, nói rằng Ỷ Lệ đã mới hạ sanh một nữ nhi. Và cô bé gái này sẽ là con nuôi của Khả Di và Lâm Gia Đống. Tin Mừng làm Khả Di còn súc động thêm. Sau đêm giải thưởng, Khả Di và Gia Đống chạy vào y viện để thăm người bạn thân và đứa con gái nuôi.

Và rồi Xung Thượng Nhân Gian và Duyên Phận Vô Biên Giới được phát hành sau đó, Khả Di trở thành người cho thiên hạ tứ bễ bàn tán. Bổng nhiên, Khả Di ngưng lại, tạm biệt TVB và xuất phát ra ngoài tìm tòi chính mình.
Trên Đường Tìm Kiếm Chính Mình

Khả Di đã đóng rất nhiều vai diễn với nhiều tính cách nhân vật khác nhau. Và cô vẩn chưa hài lòng với bản thân mình. Cô đã trở thành một diển viên TVB xuất sắc rồi, nhưng còn thế giới bên ngoài thì sao? Thế giới bên ngoài TVB vẫn đang chờ cô đến và thử thách.

Cuối tháng Chạp, năm 1999, Khả Di chấm dứt hợp đồng với TVB và cô không ký tiếp với TVB nữa để cô có thời gian ra ngoài học tập với nhiều môi trường khác nhau. TVB không có vấn đề gì với sự ra đi của cô, nhưng tin đồn rằng chính sự bỏ đi của cô đã làm cô mất danh hiệu Nữ Diễn Viên Xuất Sắc cho phim Trà Thị Cố Hương Nồng ở lễ kỷ niệm hồi năm 2000.
Nguyên cả năm 2000 Khả Di đã đi khắp thế giới, chủ yếu là biểu diển hoà nhạc và ca hát, cũng như tham gia khá nhiều quảng cáo. Trong khi đi lưu diển hoà nhạc, Khả Di ở lại Nữu Ước hai tháng để luyện xướng âm. Khi quay về cô cộng tác với công ty hãng phim Trung Quốc Tinh của anh em họ Hướng trong phim điện ảnh Đầu Số Nhân Vật (Headlines), với sự tham gia của Ngô Hiền Tổ, Chu Hoa Kiện, và Diệp Bội Văn.

Đầu Số Nhân Vật không phải là một phim có doanh thu cao nhưng nó đã gây được dư luận lớn trong báo giới vì phim đã nói đến phong cách của phóng viên ngày nay--như là một phim thời sự tuyệt đối không phải là một phim tình cảm lãn nhách. Và lần đầu tiên mọi người xem thấy được tài năng thật sự của Khả Di, không còn một chút cái bóng của Bảo Châu. Họ thật sự thích thú trước sự trình diễn quá ấn tượng của Khả Di và sau đó là một loạt các phim điện ảnh khác được ra đời như Âm Dương Lộ Cữu (Troublesome Night 9) với Lôi Vũ Dương; Ái Ngã Biệt Tẩu (When a Man Loves a Woman) và Nghịch Thiên Giá (Thou Shall Not Commit), cả 2 phim đóng chung với Nam Diễn Viên Xuất Sắc nhiều lần trong điện ảnh Hương Cảng, Huỳnh Thu Sanh.

Từ những phim này, Khả Di khám phá ra một phần mới trong khả năng diễn xuất của mình. Trong cả hai phim điện ảnh, Đầu Số Nhân Vật và Nghịch Thiên Giá, Khả Di thủ vai diển khá là khó khăn hơn bất cứ các vai diển nào khác mà Khả Di đã đóng. Trong Đầu Số Nhân Vật, Khả Di đóng vai một phóng viên đã lớn tuổi có cảm tình với một cậu bé thành niên người mà cô đang điều tra. Còn trong Nghịch Thiên Giá, cô đóng vai một vũ công bị đưa đẫy một cách dã man đễ rồi yêu đứa con trai ruột của mình. Khả Di hoàn thành hai vai diễn với tâm trạng thành thật, đáng khen.

Trong các vai diễn như vậy, Khả Di đã làm cho khán giả thấy cô ta có một năng khiếu diễn xuất thật tuyệt vời--không phải chỉ biết đóng mấy vai làm dáng mà cô biết thật sự đóng những vai trò dễ gây tranh luận. Thật sự là cô đã chinh phục hầu như tất cả các vai diển, không còn nhiều vai diễn nào có thể gây khó khăn cho Khả Di được nữa rồi.

Rồi sau đó còn có bộ ca nhạc kịch mà Tiết Gia Yến đã nổ lực chuẩn bị. Ca nhạc kịch này là được trích ra từ bộ phim tập dài Chân Tình. Khả Di được chị Gia Yến chấm trúng để tham gia mặc dù tham gia của Khả Di trong phim tập thật nhỏ, nhưng chị Gia Yến nói cái này là phải coi đến đa tài đa dạng, biết ca, vũ, trình diễn trên sân khãu--Khả Di là một đõi tượng thích hợp.

Ca nhạc kịch Kim Mạng Chân Tình Lữu Lộ (Tối Nay Trên Đường Chân Tình) được Tiết Gia Yến làm giám chế cùng với bạn tri kỷ Lê Tiểu Điền. Có tất cả là 20 shows để trình diễn.

Thật ra đây là một vinh hạnh cho Khả Di, vì ở Hương Cảng củng như ở Mỹ Quốc và các nước Châu Âu, ca nhạc kịch là loại giải trí có tính cách thượng lưu và khó khăn để trình diễn, ít có diễn viên không nhiều kinh nghiệm như Khả Di được giới ca nhạc kịch đễ mắt tới. Vậy mà đây đã là lần thứ hai Khả Di được mời đóng ca nhạc kịch rồi. Lần đầu là cho bộ Nan Huynh Nan Đệ.

Trong đêm ra mắt ca nhạc kịch, Khả Di và các diễn viên khác biểu diển trước những khách mời có tầm ảnh hưởng lớn của làng điện ảnh, trong đó có Châu Nhuận Phát, ông bà Lý (cha mẹ của Mạc Văn Úy), anh em họ Hướng, các viên chức cao cấp của TVB và ATV, Lưu Đức Hoa, vợ chồng Lưu Thanh Vân và Quách Ái Minh, đạo diễn Đổ Kỳ Phong, nhạc sỹ Cổ Thiên Nồng, ngoài ra còn có nhiều diển viên của TVB và ATV. Những đêm trình diễn tiếp theo còn có Tiêu Phương Phương, Trần Bảo Châu, Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Ngô Chấn Vũ, vợ chồng Trương Học Hữu và La Mỹ Vi, vv.

Màn trình diển của Khả Di đêm đó thật ấn tượng, giọng của cô đã rất vượt trội hơn hẳn cái thời kỳ chúng ta nghe trong Nan Huynn Nan Đệ. Ông chủ lớn--đặc quyền giám chế của ca nhạc kịch, Trương Diệu Vinh, mời Khả Di ngồi cùng bàn hết lời khen ngợi Khả Di về màn trình diển ấn tượng của cô.

Và ngay lập tức, rất nhiều công ty muốn kéo Khả Di về mình với mức lương rất cao, trong số những công ty muốn có Khả Di, có gà nhà TVB. Và để có được Khả Di, viên chức cao cấp TVB Tăng Lệ Trân đã hứa cho Khả Di một loạt kịch bản để chọn và ngay lập tức một bộ phim với tay nghề Lưu Tùng Nhân, Uông Minh Toàn, La Lan, và Tô Ngọc Hoa--người mà Khả Di kính trọng. Phim tập này là Hôn Chuẩn Hôn Hậu (có nghĩa là Hôn Nhân Trước, Hôn Mê Sau - nhưng dịch theo chánh thức là Sau Cơn Mê).

Sự trỡ về của Khả Di, dẩn tới xích mích với ban ca nhạc kịch và các thành phần trong phim tập Hôn Chuẩn Hôn Hậu. Trong suốt thời gian tập dợt cho ca nhạc kịch với chị Gia Yến, Khả Di được gọi về để tiếp tục quay Hôn Chuẩn Hôn Hậu với chị Minh Toàn. Cả hai bên phải hẹn nhau thảo luận về việc Khả Di sẽ làm cho bên nào trước, gây với nhau một trận thì chuyện củng được giải quyết.

Ngay sau khi trình diễn ỡ Hương Cảng, đoàn ca nhạc kịch đã nhận được Giải Thưởng Danh Dự do chính Cảng Đốc Đổng Kiến Hoa trao tặng cho đóng góp xuất xắc trong nghành giải trí. Và rồi họ còn nhận được giải thưởng âm nhạc xuất xắc tại Mã Lai Á, nơi sau này họ lưu diển.

Tại lễ kỷ niệm lần thứ 34 của TVB vào năm 2001, Uông Minh Toàn đoạt Nữ Diễn Viên Xuất Sắc, và Khả Di đoạt giải Nhân Vật Được Yêu Thích.

Khả Di ra đi và trở về TVB thật bất ngờ. Cô rời để đi tìm chính mình. Khi trở về Khả Di không dám chắc cô đã tìm được mình chưa, nhưng chắc chắn một điều Khả Di biết mình có thể làm được rất nhiều thứ và cơ hội đối với cô không phải là một điều không thể tưởng tượng, bởi vì cô có khả năng làm tốt nhiệm vụ được giao và có thể tạo diển những nét đặc trưng cho riêng mình. Kinh nghiệm cả năm 2000 đã rất có ích cho Khả Di khi cô trở về TVB, cô đã có cái nhìn khác về công việc của mình làm. Rất nhiều diễn viên đã rời TVB nhiều năm để tìm kinh nghiệm và làm tăng khả năng của mình, đa số tuy có thu nhập cao nhưng tên tuổi bị ngụm nhanh. Khả Di may mắn có được rất nhiều cơ hội trong vòng chỉ một năm ngắn ngủi rời TVB. Lúc này Khả Di đã có thể tự hào cô đã vượt qua cha của mình trong sự nghiệp rồi.


Trở Về TVB Với Cái Nhìn Mới

Sau khi hoàn thành Hôn Chuẩn Hôn Hậu, Khả Di ký với TVB hợp đồng từng phim một trong vòng hai năm. Người kinh lý của cô lúc này vẫn là Trần Dung Sâm.

Trong khoảng thời gian này, Khả Di và Dung Sâm được công luận chú ý về quan hệ của họ, sự việc bắt đầu sau mấy tháng chia tay với Đổng Bội. Nhưng Khả Di yêu cầu giới ái mộ của mình đừng quan tâm đến vấn đề này.

Lúc này TVB rất coi trọng Khả Di, họ đưa cho cô nhiều kịch bản và cô có quyền chọn lựa vai diển mà cô thích. TVB lúc này đối xử với Khả Di khác hẳn lúc trước vì họ hiểu rằng giá trị của Khả Di rất là cao. Năm trước khi Khả Di rời TVB, hợp đồng đóng phim và mời về công ty họ nhiều vô kể như bảo tố, sự nghiệp âm nhạc của cô cũng rất thành công. Thêm vào việc đối xử tốt, TVB còn chọn Khả Di làm người điều khiển chương trình với Uông Minh Toàn và Lâm Gia Đống trong đại hội từ thiện Bảo Lương Cục 2001--một trương trình quan trọng hàng năm để các nhà tỷ phú quy tiền vào hội yểm trợ. Ngay sau đó còn cho Khả Di cố vấn trương trình Tuần Trăng Mật Nhiệt Đới với bạn thân mới, Mã Đức Chung ở Úc Đại Lợi. Khả Di biểu hiện trong trương trình đầy thử thách sức khoẻ thật tốt.

Khi Khả Di trở về Hương Cảng để chọn vai diễn, cô đã cảm thấy rất hài lòng với cách đối xử của TVB tại thời điểm này. Sau khi đọc rất nhiều kịch bản, Khả Di, đã để mắt tới Liệt Hỏa Hùng Tâm II mà biết bao nhiêu kinh lý nhân lúc bấy giờ đang dành nhau kịch bản này cho diễn viên của họ. Ai ngờ đâu giám chế của phim này, Vương Tâm Úy, cũng đã chấm trúng Khả Di từ lâu nên khi soạn kịch bản thì đã cố đóng đo vai trò cho vừa khuông Khả Di. Còn có Đồn Cảnh Sát Số 7, hai phim tập tình cảm hài, một phim cổ trang, và một phim ngắn điện thị.
Đầu năm 2001, Khả Di đã bắt đầu làm phim ngắn điện thị với Vương Hỷ, và Đồn Cảnh Sát Số 7 với Ngô Khải Hoa và chị Gia Yến. Làm phim với chị Gia Yến rất thuận lợi cho Khả Di, chị Gia Yến coi Khả Di như con của mình. Trong dịp sinh nhật 52 của chị Gia Yến, trước khi làm Đồn Cảnh Sát Số 7, chị Gia Yến đã mời Khả Di dự và để Khả Di ngồi kế mình và một số nhân vật quan trọng khác như đạo diễn có tiếng Cam Quốc Lương.

Báo chí đã đưa gọi Khả Di là con gái của các ngôi sao kỳ cựu. Có rất nhiều các ngôi sao kỳ cựu thích Khả Di, như Lưu Tùng Nhân đã nhận Khả Di làm học trò của mình; Trịnh Thiếu Thu và La Lan đều tuyên bố rất thích Khả Di. Trần Bảo Châu và Tạ Hiền khi trước gặp Khả Di khen rối rít! Mới tháng Tám vừa rồi (năm 2001), Uông Minh Toàn mời Khả Di tới dự sinh nhật của mình và mời đến nhà mình để xem Hôn Chuẩn Hôn Hậu. Và với sự đối xử đặc biệt của chị Gia Yến, người ta có thể ngạc nhiên hỏi tại sao Khả Di lại có thể làm được như vậy?

Trở lại ở phim trường, đóng phim chung với Ngô Khải Hoa không mấy gì làm vui vẽ lắm, đoàn làm phim thường phàn nàn, vì Khải Hoa thường hay nổi giận vô lý do. Khi hỏi Khả Di về tính tình của Khải Hoa trong lúc làm phim, cô vẫn còn giữ im lặng trong vấn đề này. Cũng trong thời gian này Khả Di còn làm việc chung với Vương Hỷ, người nổi tiếng trong việc gây rắc rối với các đồng sự. Rất nhiều diễn viên và nhóm làm phim không ưa ý kiến anh Hỷ, vì anh hay muốn thay đổi kịch bản, ảnh hưởng đến tiến trình làm phim. Khi biết mình phải đóng chung với anh Hỷ, Khả Di đã tuyên bố, "Có rất nhiều áp lực chuẩn bị làm việc với anh Hỷ, các bạn tôi trước đây đã không hài lòng lắm với anh ta, nhưng tôi sẽ đối mặt với anh Hỷ." Nhưng mọi việc diễn ra hoàn toàn suông sẽ. Anh Hỷ thậm chí đã khen Khả Di luôn miệng. Anh Hỷ còn tặng Khả Di dĩa hát đầu tiên của anh cho Khả Di làm quà gặp mặt. Khả Di nghe xong khen là anh có giọng hát như Hứa Quán Kiệt. Và đáp lại anh Hỷ khen Khả Di giống như Bảo Châu. Và anh ta đã tuyên bố trước công chúng, "Tôi thật sự ngưỡng mộ Khả Di, và tôi nghỉ cô ấy là một trong những nữ diễn viên quyến rũ nhất của nghành này." Bây giờ thì không còn gì lo lắng cho việc cô sẽ đóng chung với anh Hỷ trong Liệt Hỏa II mùa hè này nữa rồi.

Phải nói làm việc với anh Hỷ thật sự là vui vẽ hơn làm việc với nhiều diễn viên khác trong quá khứ của mình. Khả Di cho rằng chính các ý kiến đầy sáng tạo của anh Hỷ đã làm cho bộ phim hay hơn, cô nghỉ đoàn phim cần cân nhắc những ý kiến đó chứ không nên cứng nhắc theo suy nghĩ của mình. Khả Di đã đặt tất cả nỗ lực và cảm xúc của mình vào bộ phim này.

Sau khi hoàn thành Liệt Hỏa II thì tiết thay hai toà nhà World Trade Center ở Nữu Ước bị sập. Sự kiện 9/11 đã đẩy đưa Khả Di sang Nữu Ước hồi tháng Chạp năm 2001 đễ thăm viến bạn bè và thân nhân của Khả Di ở bên ấy. Dĩ nhiên Khả Di củng bỏ thì giờ ra thăm "nơi đó" để cầu nguyện cho các nạn nhân. Cô tôn trọng các nạn nhân bằng cách không chụp hình, và đã lên tiếng cám ơn các người chữa lửa củng như cảnh sát quay quần ở đó. Chuyến đi ngắn làm cho Khả Di biết yên đời và quí những người bên cạnh mình nhiền hơn.

Sau khi nghỉ một thời gian ngắn, Khả Di làm tiếp một phim tập lãng mạn hài với bạn thân Mã Đức Chung và Uông Minh Toàn, gọi là Vô Khảo Bất Thành Oan Gia. Và sau nữa được phân công vào một phim tập lớn, Khả Di vui vẽ nhận lời.

Đại kịch bản này, Thập Vạn Tấn Tình Duyên, được quay trên một chiếc thuyền du lich qua Osaka và Okinawa ở Nhật Bản, rồi đến Oauhi ở Hawaii và Lỗ An Lợi (Los Angeles) của Mỹ Quốc. Khả Di rất háo hức vào vai diễn này vì đóng chung với các người bạn thân của mình như Trương Gia Huy và Đằng Lệ Minh--lại còn được du lịnh miễn phí!

Trong khi ấy, Khả Di xẩy ra chuyện với bạn trai lẫn kinh lý nhân Trần Dung Sâm, và Khả Di rất muốn được một kỳ nghỉ, và đây là cơ hội tuyệt vời. Sau khi trỡ về Hương Cảng được mười ngày, Khả Di tiếp tục quay Thập Vạn Tấn Tình Duyên. Đóng song phim này thì tới phim khác, phim Trẫm Đến Tương Lai với Giang Hoa. Cô còn định song sui hết sẽ sang Tân Gia Ba quay một phim tập bằng tiếng Anh. Khả Di làm việc không biết mệt mỏi. Lúc này Khả Di cũng mạnh giạn nói rằng chuyện của cô và Dung Sâm đã được giải quyết, và họ vẫn là cặp tình nhân.

Từ khi trở về với TVB, Khả Di thấy được TVB đối xử với cô tốt hơn. Hơn nữa Khả Di đã tiến bộ rất nhiều khi rời TVB và bây giờ làm việc hết mình cho TVB. Và những lời khuyên của bạn bè ở nhóm ca nhạc kịch và trong lúc làm phim điện ảnh đã giúp Khả Di ngày một cởi mở hơn. Khả Di đã hàn gắn tình đồng sự với Tuyên Huyên và họ đã trở thành bạn. Và có thể làm việc vui vẽ với Vương Hỷ. Mọi thứ trở lại như củ.

Chữ ký của thànhviên

3/3/2011, 23:33
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06-1
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_01Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_02_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_03
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_04_newkeomeTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06_news
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_07Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_08_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Trương Khả Di - Maggie Cheung
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Trương Khả Di - Maggie Cheung

Source: dienanh.net


Lời Kết Luận
Sau khi đọc xong bài tiểu sử này về Khả Di, sẽ có hai loại khán giả. Một là thốt lên, "Khả Di thiệt là tuyệt vời!" Hai là than thở, "Trời ơi, dài dòng, chẳng có chủ điểm!" Cho chúng tôi nhắc nhở là tiểu sử này chỉ là câu chuyện của một cô gái tự lực sáng nghiệp. Chúng tôi không yêu cầu ai củng phải có cảm hứng sau khi đọc, nhưng ít ra cũng biết thêm nhiều về Khả Di.

Ngoài đóng phim, ca hát, nhảy múa, thời trang, đưa ra chử ký, Khả Di có một câu chuyện đáng kể. Tánh tình trung trực và có ý thức của cô ta giúp cô ta có danh vọng một cách đáng khen.

Khả Di cho chúng ta thấy sự thông minh của một con người không phải đo lường bằng một tờ giấy bằng cấp, mà đo lường bằng những sự quyết định, cách đối sử với người đời, có ý thức trong công việc, và biết lựa những sự nguy hiểm để cho mình thử thách. Cô còn cho thấy, tánh tình của mình dù ra sao đi chăng nữa, không nên đem tánh tình của mình ra mà đo lường với người khác trong những sử sự--nhất là đối với tiểu nhân--vì mình không phải là trên hết, và cũng không nên ăn hiếp tiểu nhân.

Khả Di là một người thông minh từ trong ra ngoài. Trong trường thì cô đứng đầu lớp; Toán thì là thần đồng; Sinh học thì là sỡ thích chuyên môn; Nghệ Thuật thì không thua gì ai, biết chơi guitar, dương cầm, ca hát, và vẽ hình; Văn thì vì ngưỡng mộ Shakespeare nên dẽo thật dẽo; biết tiếng Anh, Pháp, Quảng, và Quan Thoại; Thể Thao thì chuyên môn đứng nhất trong những kỳ thi đua bơi lội, vv. Đã vậy, cô còn biết cách cư sữ, biết nhìn đến người khác, biết lựa chọn sang Anh Quốc du học một mình--biết tự lực gánh sinh tuy nhà mình giàu trong khi còn nhỏ như vậy.

Sau khi tốt nghiệp có lối suy nghĩ đi cày ngoài xã hội chứ không tiếp tục nỗ lực học cao hơn. Tuy biện pháp này không phải ai cũng làm được, nhưng với trường hợp của Khả Di, cô không có sợ đi tới thử thách. Việc gì cũng thử, mà thử rồi thì biết ngay là có thích hay không. Khả Di có quan nhãn rất rõ. Cô không nan đi hoãn lại.

Với một con người như vậy, chúng ta có thể đọc mấy tin vịt rồi đánh giá cô ấy sao?

Originally Written [in English] by MDN
Translated by Louis Nguyen - Vietnamese by tunuong+shugi
Re-edited by MDN


Các phim truyền hình đã tham gia
1995
Thần Điêu Đại Hiệp 1995 - vai Trình Anh
Bắt Đầu Từ Sự Mất Tích - vai Candy
Nghĩa Nặng Tình Thâm - vai Fanny


1996

Thiên Địa Nam Nhi - vai Diệp Hiểu Băng
Tân Bến Thượng Hải - vai Cố Thanh Hoa
Thiên Sứ Của Địa Ngục - vai Âu Học Nhi
Anh Hùng Thời Xưa (vai phụ)


1997

Mỹ Vị Thiên Vương - vai Hạ Tân Tân
Lời Nguyền - vai Văn Gia Lợi (Carrie)
Huynh Đệ Song Hành - vai Trình Bảo Châu
Người Hồng Kông Trên Đất Quảng Châu - vai Khả Phong


1998
Thần Thám Lý Kỳ - vai Trình Bảo Châu


1999
Về Với Nhân Gian - vai Lâm Gia Nghi
Mối Tình Nồng Thắm II


2000
Tình Không Biên Giới - vai Kim Lan


2001
Câu Chuyện Của Ngày Xưa - vai Tôn Khánh Gia


2002
Thử Thách
Cuộc Chiến Với Lửa II - vai Chung Nhân Di


2003
Se Duyên - vai Liên Bách Hợp
Mong Manh Cuộc Tình - vai Phương Nhã Văn
Quá Khứ Và Hiện Tại 0 vai Lữ Tứ Nương


2004
Hán Sở Kiêu Hùng - vai Lữ Trĩ
Thâm Cung Nội Chiến - vai An Xuyến
Đồn Cảnh Sát Số 7 - vai Tăng Bảo Yến


2005
Trường Hận Ca

Các Giải Thưởng và Danh Hiệu
(từ năm 1994)



1994


CUỘC THI HOA HẬU HỒNG KÔNG 1994
(1994 年香港小姐 Miss Hong Kong Pageant 1994)
- Thành tích : Một trong 5 thí sinh lọt vào vòng chung kết
(五強 榮獲 Top 5 Finalists)
- Danh hiệu : Thí Sinh Đa Tài Nhất
(最具演藝潛質獎Best Potential Artist Award)


CUỘC THI ẤN TƯỢNG HỒNG KÔNG
(香港報業協會 Hong Kong Press Association)
Danh hiệu : Giải Thí Sinh Nữ Nhiệt Tình, Thông Minh
("Good Heart, Intelligent Woman Award")



1996


KỈ NIỆM TVB LẦN THỨ 29
(29周年台慶 TVB 29th Anniversary)
- Bộ phim của Maggie đứng thứ 2 trong 10 có điểm cao nhất
(天地男兒【十大最高收視劇集】 CBWH for Top 10 Highest Rated Series)



1997


TOP 10 GIẢI THƯỞNG VÀNG CỦA NĂM
(年度秋季季選中十大勁歌金曲 JADE SOLID GOLD TOP 10 AWARDS)
- Phim "Huynh Đệ Song Hành" nằm trong 10 phim hay nhất trong năm
- Bài hát "HĐSH" xếp hạng thứ 6 trong 10 bài hát của năm
- Bài hát “Huynh đệ song hành” đọat giải bài hát hay nhất


GIẢI PHIM TRUYỀN HÌNH
(壹周電視大獎 NEXT TV AWARDS)
- Được đề cử vào trong top 10 diễn viên truyền hình
- Phim Huynh Đệ Song Hành đứng thứ 2 trong top 10 chương trình hay (Best TV Program)
- Cùng với Gallen Lo (La Gia Lương) được đề cử cho giải Đôi bạn diễn ăn ý nhất
- Được đề cử là Diễn viên ngọt ngào nhất


KỈ NIỆM TVB LẦN THỨ 30
(30周年台慶 TVB 30th Anniversary)
- “Huynh Đệ Song Hành” đọat giải phim truyền hình hay nhất
- “Huynh Đệ Song Hành” đọat giải chương trình truyền hình hay nhất
- Được đề cử là Nữ Diễn Viên Hay Nhất
- Được đề cử là Cặp Bạn Diễn Hài Hay Nhất với Gallen Lo
- Phim "Thiên Sứ Địa Ngục" đứng hạng 9 trong top 10 phim có số điểm cao nhất


GIẢI ÂM NHẠC
(IFPI Music Awards)
- Đọat giải bạch kim cho nhạc nền phim Huynh Đệ Song Hành
(難兄難弟的原聲大碟雙白金銷售量 OTB the Soundtrack for Double Platinum)


GIẢI RTHK
(香港電台 電視獎 RTHK TV Awards)
- Giải Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất
- Được đề cử là Nữ Diễn Viên Hay Nhất cho phim "Thiên Sứ Địa Ngục"
- Đứng hạng 5 trong top 10 diễn viên truyền hình



1998


GIẢI PHIM TRUYỀN HÌNH
(壹周電視大獎 NEXT TV Awards)
- Được đề cử vô top 10 diễn viên truyền hình
- Phim “Thần Thám Lý Kỳ” và “Mỹ Vị Thiên Vương” được đề cử vào top 10 chương trình truyền hình hay


GIẢI NGƯỜI MẪU TRANG BÌA ĐẸP NHẤT TRÊN BÁO HK ORIENTAL SUNDAY ẤN PHẨM SỐ 36
(香港東方新地最佳封面獎 HK Oriental Sunday Best Cover Girl Awards)


GIẢI NGƯỜI MẪU TÓC ĐẸP CỦA HÃNG PANTENE PRO-V
(最具光澤頭髮 Pearly Lustrousness Best Hair)


GIẢI NGƯỜI MẪU HOÀN HẢO CỦA MỸ PHẨM CLARINS PARIS
(【最完美肌膚】 Best Complexion -取化妝品公司Clarins Paris美獎 Clarins Paris Beauty Awards)


KỈ NIỆM TVB LẦN THỨ 31
(31周年台慶 TVB 31st Anniversary)
- Phim “Mỹ Vị Thiên Vương” được đề cử là phim truyền hình hay nhất
- Được đề cử là Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất trong phim “Thần Thám Lý Kỳ”
- Được đề cử giải Cặp Đôi Ăn Ý Nhất với Gallen Lo trong “Thần Thám Lý Kỳ”


GIẢI RTHK
(香港電台 電視獎 RTHK TV Awards)
- Đứng hạng 4 trong Giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc phim “Huynh Đệ Song Hành”
- Cùng với Gallen Lo được đề cử là Cặp Xứng Đôi Nhất” trong “Huynh Đệ Song Hành”


GIẢI TVB HÀNG TUẦN
(TVB週刊舉辦電視獎 TVB Weekly TV Awards)
- Phim “Mỹ Vị Thiên Vương” đứng hạng 4 trong top 10 phim truyền hình hay
- Phim "Huynh Đệ Song Hành" đứng hạng 1 trong top 10 phim truyền hình hay
- Xếp hạng 2 trong top 10 diễn viên xuất sắc nhất
- Album Soundtrack của “HĐSH” được đề cử là album hay nhất
- Album Soundtrack của “HĐSH” được đề cử là album có bìa thiết kế đẹp nhất


GIẢI ÂM NHẠC ĐÀI FM 903
(903 FM Music Awards)
- “Huynh Đệ Song Hành” được bình đề cử vào Top 10 bài hát của năm
- Diễn viên “HĐSH” được đề cử vào nhóm diễn viên hay nhất
(Best Group Performance)



1999


GIẢI CỦA BÁO MALAYSIA
(馬來西亞報業 Malaysian Journalists Organization)
Hạng 3 trong 10 nữ diễn viên được yêu thích)


LỄ KỈ NIỆM TVB LẦN THỨ 32
(32周年台慶 TVB 32nd Anniversary)
- Giải nữ diễn viên ấn tượng cho vai diễn trong phim “Huynh Đệ Song Hành”
- Phim “Thiên Địa Nam Nhi” và “Huynh Đệ Song Hành” được bình đề cử vào giải phim ấn tượng


GIẢI PHIM TRUYỀN HÌNH
(壹周電視大獎 NEXT TV Awards)
- Được đề cử vào top 10 diễn viên truyền hình
- Phim “Mối Tình Nồng Thắm II” xếp hạng 4 trong top 10 chương trình truyền hình
- Được đề cử là Diễn Viên có nụ cười đẹp nhất



2000


HỌC VIỆN CẢNH SÁT HỒNG KÔNG TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG “THIÊN THẦN CỦA HÒA BÌNH”
(香港警訊2000交通 HK Police Academy
Honored - 【安全大使】 Angel of Peace)


GIẢI CỦA TRUYỀN HÌNH CHÂU Á
(新加坡亞洲電視頒獎 Asian Television Awards)
- Phim “Mối Tình Nồng Thắm II” đọat giải phim được đánh giá cao
(茶是故鄉濃 【最佳電視劇集獎】Plain Love II for Highly Commended Series)


LỄ HỘI ÂM NHẠC TVB DÀNH CHO THIẾU NHI
(無線兒童節獻禮 TVB Children Music Festival)
- Bài hát “Happily Welcome a New Year” đọat giải bài hát hay nhất
- Được đề cử là Nữ Ca sĩ được yêu thích


GIẢI TRUYỀN HÌNH CỦA EXPRESS WEEKLY
(快周刊電視大獎 Express Weekly TV Awards)
- Cùng với Gordon Lâm Gia Đống đọat giải đôi bạn diễn thân mật nhất trong phim “MTNT II”
- Cùng với Bowie Lâm Bảo Di được đề cử giải Đôi bạn diễn hài hay nhất cho phim “Tình Không Biên Giới”


LỄ KỈ NIỆM TVB LẦN THỨ 33
(33周年台慶 TVB 33rd Anniversary)
- Được đề cử giải Nữ Diễn Viên được yêu thích trong phim “Mối Tình Nồng Thắm II”
- Được đề cử giải đôi bạn diễn được yêu thích với Gordon Lâm Gia Đống cho phim “MTNT II”



2001


LỄ KỈ NIỆM TVB LẦN THỨ 34
(34周年台慶 TVB 34th Anniversary)
- Đọat giải Vai diễn có cá tính được yêu thích cho phim “Câu Chuyện Của Ngày Xưa”


GIẢI PHIM TRUYỀN HÌNH
(壹周電視大獎 NEXT TV Awards)
- Được đề cử giải diễn viên có đôi mắt ấn tượng nhất
(La Prairie's Most Attractive Eyes Actress)
- Phim “Tình Không Biên Giới” được đề cử vào top 10 chương trình truyền hình


GIẢI HÌNH ẢNH ĐẸP VỀ SỨC KHỎE DO HỘI SỨC KHỎE VÀ GIÁO DỤC HỒNG KÔNG TRAO TẶNG
(Hong Kong Health and Educational Group
Honored - Healthy Image Celebrity)



2002


GIẢI NỮ DIỄN VIÊN ĐA TÀI NHẤT DO HỘI NGƯỜI HÂM MỘ QUỐC TẾ CỦA MAGGIE TRAO TẶNG
(The Official Maggie Cheung Int'l Fan Club
Honored - The Most Versatile Actress of Our Time)


GIẢI PHIM TRUYỀN HÌNH
(壹周電視大獎 NEXT TV Awards)
- Được đề cử vào top 10 diễn viên truyền hình
- Phim “Câu Chuyện Của Ngày Xưa” đứng hạng 4 trong top 10 chương trình truyền hình
- Được đề cử vào danh sách nữ diễn viên dễ thương nhất



2003


GIẢI CỦA MING PAO
(Ming Pao Annual Showbiz Awards)
- Được đề cử Giải Ngôi Sao của công chúng (diễn viên hòa đồng và bình dị)
- Lữ Tứ Nương trong “Quá Khứ Và Hiện Tại” được đề cử là vai diễn có tính cách được yêu thích


GIẢI ĐẠI SỨ THÂN THIỆN DO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HỒNG KÔNG TRAO TẶNG
(Hong Kong Red Cross
Honored - Ambassadorship Award)


GIẢI "NGƯỜI PHỤ NỮ THÀNH ĐẠT" DO CÔNG TY MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE TẶNG
(Healthy International, Ltd. - Honoured Stewardess of LF)
Chú thích về giải thưởng này : Theo Mariane Trần Diệu Anh (giám đốc kinh doanh của Healthy International Ltd.) thì Maggie đã rất thành công khi quảng cáo sản phẩm "La femme- the Perfect lady"( ngừơi phụ nữ hoàn hảo) của hãng này, thậm chí chị còn được các phương tiện truyền thông gọi là "Nữ hoàng quảng cáo" nên giải Honoured Stewardess of LF có lẽ là Quản lý danh dự của LF( La Femme- Người phụ nữ)


GIẢI THƯỞNG CỦA PHIM TRUYỀN HÌNH 3 WEEKLY
(3周刊 電視大獎 3 Weekly TV Awards)
- Đọat giải Nữ Diễn viên hòan thiện nhất
(晶瑩淨白肌膚大賞 Most Crystal Clear Complexion Actress)
- Đọat giải Nữ Diễn viên hòa đồng
(至尊人氣女藝人 Mega Popular Actress)


GIẢI TRUYỀN HÌNH NEXT TV
(壹周電視大獎 NEXT TV Awards)
- Hạng7 trong top 10 diễn viên truyền hình
- Hạng 3 trong top 10 cho phim “Cuộc Chiến Với Lửa”
- Hạng 7 trong top 10 cho phim “Thử Thách”
- Được đề cử là nữ diễn viên dễ thương nhất



2004


GIẢI CỦA BÁO EXPRESS WEEKLY BEAUTY
(快周刊秀身之星大賞大獎 Express Weekly Beauty Awards)
Đọat giải gương mặt quảng cáo có nụ cười đẹp
(Top 10 Commercial Slimming Stars)


GIẢI PHIM TRUYỀN HÌNH
(壹周電視大獎 NEXT TV Awards)
- Hạng 1 trong top 10 diễn viên truyền hình
- Hạng 3 trong top 10 cho phim “Quá Khứ Và Hiện Tại”
- Phim “Se Duyên” được đề cử vào top 10 chương trình truyền hình hay
- Phim “Mong Manh Cuộc Tình” được đề cử vào top 10 chương trình truyền hình hay


GIẢI CỦA MING PAO
(Ming Pao Annual Showbiz Awards)
- Được đề cử Giải Ngôi Sao Thân Thiện Nhất
- Được đề cử Giải Nữ Diễn Viên Hay Nhất cho phim “Thâm Cung Nội Chiến”


LỄ KỈ NIỆM TVB LẦN THỨ 37
(37周年台慶 TVB 37th Anniversary)
- Được đề cử Giải Diễn Viên Được Yêu Thích cho phim “Thâm Cung Nội Chiến”
- Được đề cử Giải Diễn Viên Được Yêu Thích cho phim “Hán sở Tranh Hùng”
- Được đề cử Giải Cặp Diễn Viên Được Yêu Thích với Moses Trần Hào cho phim “Thâm Cung Nội Chiến”
- Cùng với Xa Thi Mạn, Đặng Tụy Vân và Lê Tư được đề cử Giải Những Người Bạn Diễn Ăn Ý Được Yêu Thích cho phim “Thâm Cung Nội Chiến”
- Được đề cử Giải Cặp Diễn Viên Được Yêu Thích với Adam Trịnh Hiếu Thu cho phim “Hán Sở Tranh Hùng”
- Được đề cử Giải Vai Diễn Có Cá Tình Được Yêu Thích cho phim “Thâm Cung Nội Chiến”
- Được đề cử Giải Vai Diễn Có Cá Tình Được Yêu Thích cho phim “Hán Sở Tranh Hùng”



2005


GIẢI PHIM TRUYỀN HÌNH
(壹周電視大獎 NEXT TV Awards)
- Xếp thứ 5 trong 10 diễn viên truyền hình
- Phim “Thâm Cung Nội Chiến” đứng hạng 1 trong top 10 chương trình truyền hình hay
- Bộ phim “Hán Sở Tranh Hùng” được đề cử vào top 10 chương trình truyền hình hay

Chữ ký của thànhviên

3/3/2011, 23:34
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06-1
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_01Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_02_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_03
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_04_newkeomeTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06_news
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_07Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_08_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Trương Khả Di - Maggie Cheung
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Trương Khả Di - Maggie Cheung

1. Các Website chính của Maggie:

Trang tiếng hoa : [You must be registered and logged in to see this link.] & [You must be registered and logged in to see this link.]
Trang tiếng anh : [You must be registered and logged in to see this link.]
Trang Baidu : Maggie Cheung baidu board

2. Blog riêng của Maggie:

Hongkong blog: [You must be registered and logged in to see this link.]
Weibo : [You must be registered and logged in to see this link.]
Sina Blog : [You must be registered and logged in to see this link.]

3. Facebook, Public page

Maggie-Hoyee-Cheung

Cheung-Ho-Yee-Maggie

Chữ ký của thànhviên

3/3/2011, 23:37
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06-1
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_01Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_02_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_03
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_04_newkeomeTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06_news
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_07Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_08_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Trương Khả Di - Maggie Cheung
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Trương Khả Di - Maggie Cheung

Tin ngày: 24/1/2011
Nguồn: Baidu.com / news.xinhuanet.com
Dịch bởi: Uyentam @ box Maggie.dienanh.net


Trương Khả Di thay thế Xa Thi Mạn trong vai nữ chính "Bằng Chứng Thép III"


Hôm nay, Trương Khả Di đã chính thức thử tạo hình cho bộ phim mới và sau đó sẽ chuyên tâm vào quá trình quay phim. Gần đây, Trương Khả Di đã nhận phỏng vấn qua điện thoại của giới truyền thông HongKong, cô vui vẻ cho biết rằng: " Công ty giao cho tôi làm những công việc gấp này, không còn cách nào khác, mọi người ai cũng rất vội mà. Hôm qua chị Tiểu Thanh ( Giám chế Tiểu Thanh) có gọi điện thoại cho tôi, chúng tôi đã nói chuyện cả tiếng đồng hồ, bây giờ đến kịch bản tôi cũng chưa đọc qua, hy vọng đôi bên đều có thể phối hợp tốt với nhau."

Trương Khả Di còn cho biết thực ra năm khởi quay "BCT I" cô cũng nhận được lời mời, nhưng vì có nhiều lý do nên cô không thể tham gia diễn xuất được. Cô nói: " Đây là lần đầu tiên tôi vào vai pháp y, cùng Lê Diệu Tường cũng nhiều năm không có hợp tác qua, tin rằng lần này cũng sẽ rất ăn ý." Hiện tại Trương Khả Di đang bận rộn với công việc tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới "Tôi Yêu HK, Khai Tâm Vạn Tuế] , nhưng do lần này phải thay vai cho Xa Thi Mạn, chắc là phải hủy bỏ nhiều công việc. Cô cho biết: " Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có mất mát gì cả, bộ phim này sẽ quay cho đến hết tháng 4 tới."


[You must be registered and logged in to see this image.]

Chữ ký của thànhviên

3/3/2011, 23:39
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06-1
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_01Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_02_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_03
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_04_newkeomeTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06_news
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_07Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_08_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Trương Khả Di - Maggie Cheung
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Trương Khả Di - Maggie Cheung

Source: dienanh.net

[You must be registered and logged in to see this image.]

Chữ ký của thànhviên

Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06-1
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_01Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_02_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_03
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_04_newTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_06_news
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_07Trương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_08_newsTrương Khả Di - Maggie Cheung  Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
Trương Khả Di - Maggie Cheung  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Trương Khả Di - Maggie Cheung

Tiêu đề: Trương Khả Di - Maggie Cheung

Chữ ký của thànhviên

Trương Khả Di - Maggie Cheung

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Thế giới các ngôi sao :: Nữ diễn viên - Actresses-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất