๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[ Boseila fanfic] - Sân Ga Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
13/8/2010, 13:43
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_06-1
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_01[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_02_news[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_03
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_04_newkeome[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_06_news
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_07[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_08_news[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Vide

Bài gửiTiêu đề: [ Boseila fanfic] - Sân Ga
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Boseila fanfic] - Sân Ga

[b]Sân Ga[/b]







8:50 am


Tôi bước những bước đi chậm rãi trên sân ga, tiếng còi tàu đang kéo những hơi tiếng thật dài để báo hiệu chuyến tàu sắp chuẩn bị khởi hành. Không lấy làm vội vàng, tôi lên tàu, vào đến khoang hành khách thứ hai và tìm lấy chỗ ngồi của mình…. Chuyến xe lửa chạy suốt sẽ đưa tôi trở về nơi ấy

.............


-Xin lỗi anh dùng thức uống gì? – cô phục vụ viên ân cần hỏi tôi

-Cho tôi trà nóng, cám ơn – Bos nói và ngừng đọc trang sách trên tay

-Vâng thưa đây - cô đặt ly trà lên bàn rồi cô tiếp tục hỏi người hành khách ngồi ghế bên cạnh – xin lỗi cô dùng thức uống gì?

-Trà nóng, làm ơn – dường như cô gái ấy đã bị đánh thức khỏi những suy nghĩ của mình, cô đã ngồi và nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ toa tàu như thế trong suốt gần một tiếng tàu chạy vừa qua, và đến lúc này tôi mới chú ý đến khuôn mặt cô gái ngồi bên tôi

-Vâng thưa cô đây ạ, nếu có yêu cầu gì xin hãy gọi cho chúng tôi – cô phục vụ viên đẩy chiếc xe nhỏ đi về phía trước để phục vụ tiếp tất cả mọi người, tôi đã cố tình nhìn theo những bước đi của cô và rồi để đưa mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình một cách kín đáo


“…anh hãy đưa em bay theo gió trên dòng sông êm đềm ấy nhé, em muốn mình được tan vào tất cả….”


Cô ấy thật giống Ninh của tôi, đó là đôi mắt to tròn vẫn luôn nhìn tôi mỉm cười thật lâu, tôi tự hỏi sao lại có người giống người đến thế?!

Những cảm xúc trong tôi lại quay về, đôi bàn tay tôi như muốn xiết chặt lấy chiếc lọ tro nhỏ giữ trong lòng mình hơn nữa, chỉ còn ít thời gian nữa thôi khi chúng tôi còn bên nhau – Ninh à, anh sẽ đưa em trở về nơi em vẫn luôn yêu mến



2:10 pm

Bos bừng tỉnh trong giấc ngủ quên, anh giật thỏm mình rồi vội ôm lấy chiếc lọ nhỏ như một thói quen riêng và chiếc lọ nhỏ vẫn nằm yên trong lòng của anh đó thôi – cô ấy đi đâu rồi? – anh quay sang tìm cô gái ngồi ghế bên cạnh, cô rất giống bạn của anh và đó là điều làm anh chú ý đến cô

Bos bước ra nơi hành lang nhỏ nối hai khoang tàu với nhau, cô gái đang đứng nơi đó một mình trên tay cầm một chai rượu nhỏ, điều làm anh ngạc nhiên về cô

-Anh có mang theo viết máy không? – cô nhìn thấy anh và mỉm cười hỏi

-Tôi có – rút ra từ bên trong túi áo khoác một cây viết máy nhỏ gọn, anh đưa nó cho cô

-Cám ơn anh – cô gái đặt vào tay anh chai rượu nhỏ một cách tự nhiên vì cô sẽ không biết nên đặt nó ở đâu khác, cô rút trong túi xách đeo bên mình ra cuốn sổ vuông rộng và bắt đầu viết

Bos đứng đối điện với cô gái một khoảng cách không xa lắm và nhìn theo đôi bàn tay cứ viết, và viết rất nhiều trên đó, nhưng cũng không đủ gần để biết cô đang viết gì … đôi lần cô lại ngước lên để nhìn anh rồi lại nhìn vào cuốn sổ của mình… một phút sau đó

-Có thể cho tôi bết tên anh không?

-Tôi tên Bosco họ Huỳnh – Bos ái ngại trả lời người đồng hành trên chuyến tàu xa lạ, cô nghe anh nói rồi lại hí háy viết thêm vào nơi đó, giống như đang viết tên của anh vậy, rồi cô đóng cuốn sổ lại , mỉm cười gửi trả Bos cây viết máy

-Rất vui vì được làm quen với anh trên chuyến xe này, tôi tên Giang Lê Na, hay gọi là Leila cũng được

-Rất vui vì đã biết cô, Leila – Bos mỉm cười tự nhiên hơn trên tay anh vẫn cầm chai rượu cho cô và Leila cũng đã quên mất điều này

-Anh trở về nhà hay đi du lịch? – Leila hỏi Bos, cô đã chú ý thấy chiếc lọ nhỏ anh vẫn luôn ôm trong lòng – cô biết đó là gì và đặt một câu hỏi chỉ để bắt đầu cho câu chuyện nối tiếp của họ

-Tôi đi du lịch, cô cũng vậy chứ Leila?

-Tôi cũng vậy?

…….gió lùa vào mắt làm cho đôi mắt phải nheo lại, mái tóc mềm được vuốt nhẹ ra phía sau đỡ gió, khóe miệng mỉm cười thật tươi khi bắp gặp về những niềm vui, anh vẫn đang ngắm cô và nhớ về Ninh nhiều hơn thế nữa


Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:07; sửa lần 3.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:07; sửa lần 3.
13/8/2010, 13:50
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_06-1
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_01[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_02_news[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_03
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_04_newkeome[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_06_news
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_07[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_08_news[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Boseila fanfic] - Sân Ga
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Boseila fanfic] - Sân Ga

3:50 pm


Chuyến xe lửa đến trạm dừng, Bos khoác chiếc túi xách nhỏ của mình lên vai, tay ôm chặt chiếc lọ và bước xuống tàu, Leila bước đi sau lưng anh

-Chào tạm biệt, hi vọng chúng ta có cơ hội gặp lại nhau – Leila chào từ biệt anh, cô quay người bước đi trước còn anh vẫn đứng lại nhìn theo dáng người nhỏ bé lẫn vào giữa dòng người nhộn nhịp trên sân ga. Một chút cảm giác xao động anh lại tự hỏi có còn cơ hội nào để gặp lại nhau nữa không?


Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 13:51
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_06-1
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_01[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_02_news[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_03
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_04_newkeome[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_06_news
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_07[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_08_news[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Boseila fanfic] - Sân Ga
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Boseila fanfic] - Sân Ga

5:20 pm


Những cơn gió nhẹ làm thổi bay hết những nắm tro cuối cùng trên bàn tay anh và từ đây Ninh mãi vĩnh viễn ở lại nơi đây hay sẽ luôn đi cùng anh như gió, hạnh phúc sẽ là hữu hạn nhưng kỷ niệm mãi là vô hạn trong anh

-Anh làm như thế có ảnh hưởng đến môi trường không? –đó là một giọng nói rất quen, Bos quay sang để tìm người ấy, cô cách anh một khoảng cách không xa lắm , cô ngồi đó trên bờ cỏ hướng nhìn ra dòng sông xanh với cuốn sổ vuông rộng đặt trên hai gối chân của mình, anh tự hỏi cô đã đến đây từ lúc nào

-Thật có duyên, chúng ta lại gặp nhau – Bos nhét chiếc lọ vào túi xách và bước đến bên Leila đang ngồi

-Mỗi lần trở lại đây tôi sẽ đến đây đầu tiên – Leila giải thích

-ồ, cô là một họa sĩ – Bos nhìn vào cuốn sổ vuông và hiểu rằng cô đang vẽ về dòng sông này và một dáng người nhỏ bé đứng bên góc tranh ấy chính là anh

-Không, tôi chỉ thích vẽ thôi – cô mỉm cười trả lời và đóng cuốn sổ lại vì cô đã hoàn thành xong bức tranh ký họa của mình

-Nhưng cô vẽ rất đẹp

-Vì tôi có tham gia học một khóa học vẽ - Leila đã đứng lên, cô nhìn Bos và rút ra một chai rượu nhỏ với ý định mời Bos uống nó – một loại nước có nồng độ cồn rất nhẹ, mời anh uống nhé?

-Đa lễ không bằng cung kính, nhưng tôi chưa uống nó bây giờ được không? – Bos nhận lấy chai rượu nhỏ xíu từ tay Leila, có lẽ cô là một cô gái kỳ lạ nhất từ trước đến giờ anh đã gặp

-Sự sống thật mong manh phải không? còn ý nguyện thì không bao giờ như ý – cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt nhìn mà anh không dám nhìn lâu dù rất muốn – người đó là một người bạn thân của anh? – cô đang muốn hỏi về người mà trong lúc vừa qua anh đã gửi vào gió và dòng nước nơi đây

-Đó là Ninh một cô bạn rất thân của tôi – giọng nói của anh như muốn nghẹn lại, và sống mũi đã có cảm giác cay cay rồi nhưng không hiểu vì sao anh muốn trút hết cảm xúc của mình kể cho Leila nghe về Ninh của anh

-Là cô bạn thôi sao? nhưng anh đã rất yêu cô ấy – cách đoán của Leila thật đúng và câu nói thì thật tự do – vì tôi nhìn thấy điều anh đang làm cho Ninh, có lẽ vì đó là di nguyện của cô ấy

-Phải, một tai nạn đã cướp đi sự sống của cô ấy và Ninh cũng đã từng nói về ước nguyện này cho tôi nghe

-Được sự đồng ý từ người thân của cô ấy sao? – Leila mỉm cười nhìn anh, nụ cười như đang giúp Bos vơi đi nỗi buồn trong lòng mình

-Ninh không có người thân nào ngoài tình bạn của chúng tôi

Leila đang bước đi bên Bos, và lắng nghe câu chuyện anh kể về Ninh, họ tình cờ gặp nhau và trở thành một người đồng cảm cùng anh trên suốt con đường dài men theo dòng sông êm đềm ấy


…….Họ chia tay nhau khi phía trước là một ngã ba lớn, nơi có một vòng quay tròn của cái bồn binh trong phố chợ đông đúc, anh đi về hướng nơi khách sạn mình ở và cô chọn đi theo một con đường khác song song với con đường anh đi


Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 13:53
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_06-1
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_01[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_02_news[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_03
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_04_newkeome[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_06_news
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_07[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_08_news[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Boseila fanfic] - Sân Ga
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Boseila fanfic] - Sân Ga

Ngày hôm sau,

8:00 am


Bos ghé một quán cafe trên phố, anh còn 50 phút nữa ở lại thành phố nhỏ này, anh đã có vé cho chuyến xe lửa lúc 9 giờ sáng nay. Bos không muốn ở lại nơi đây nhiều hơn, vì nó sẽ làm anh nhớ đến Ninh với khoảng thời gian vui vẻ của họ, Ninh thường hay kéo anh đi cùng mình đến nơi đây, cô yêu thành phố thảo nguyên rực rỡ ánh nắng này, cô hay nói nó đẹp nhưng rất buồn chính cô vậy

“em yên tâm đi, nếu quá già rồi nhưng vẫn không ai yêu em thì anh sẽ hi sinh làm hành động này “ – tiếng cười lớn trong veo của anh khi anh và Ninh cùng ngồi nơi quán café này, vẫn chỗ ngồi quen thuộc này và hai ly cafe nóng thơm nồng

-Xin lỗi, anh cho hỏi – một người thanh niên đang đứng trước mặt anh trên tay cầm một tấm hình – anh có từng gặp cô gái trong ảnh ở đây không?

-Cô ấy có phải tên là Leila không? – Bos lên tiếng hỏi khi nhận ra người trong bức hình

-Đúng rồi – người thanh niên vội ngồi xuống ngay ghế, anh chàng vui mừng và tiếp tục hỏi Bos – anh biết Leila à, may quá, Leila đang ở đâu?

-Tôi không biết, chiều qua chúng tôi còn gặp nhau trên phố nhưng… - Bos chưa nói dứt hết câu nói của mình

-Sao anh không cẳn Leila lại chứ? Leila mà chết thì một phần là lỗi của anh đấy – Người thanh niên nóng giận bỏ đi, nhưng rồi chỉ sau vài giây thiếu suy nghĩ anh chàng quay trở lại tìm Bos – anh quen Leila thân không? anh nghĩ cô ấy có thể đi đâu chứ?

-Dòng sông xanh? – Bos buộc miệng trả lời theo cảm tính riêng – hay những nơi có phong cảnh để cô ấy vẽ chăng?

-Có khi nào một người muốn tự tử lại nghĩ đến chuyện vẽ vời chứ? – lần này người thanh niên quyết định bỏ đi, anh chàng sẽ tiếp tục gặp từng người và hỏi họ có nhìn thấy Leila không?



8:20 am



Leila đã từng nói với Bos về cái tháp đồng hồ cao, một nơi rất đẹp có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố, trong niềm tin vô thức Bos tin Leila đang ở đấy, anh chỉ còn 40phút nếu không muốn trễ chuyến xe lửa trở về nhà nhưng sẽ không còn phút nào để có thể chạy đến tháp đồng hồ và cản Leila đang có ý định phán quyết cho sự sống của mình “ tại sao mình lại lo lắng cho cô gái ấy nhiều như thế? Vì em là Leila hay vì em là cô gái giống Ninh?”

………..

-Đừng nhé Leila – Bos hét lớn vì lo lắng, Leila đang ngồi trên thành vịn lan can thật nguy hiểm, hai chân đang thả lỏng phía trước, nó không còn chạm mặt đất nữa – cô đừng làm chuyện khờ dại như thế?

-Bos – Leila ngạc nhiên vì Bos đang đứng ở đây, Bos đã chạy qua hết quãng đường dài để đến được đây – làm chuyện khờ dại à? ừ đứng rồi – cô đang suy nghĩ về câu nói của Bos

-Chọn lựa cái chết là một điều tồi tệ nhất, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì vẫn có thể cứu vãn được - nét mặt anh thật khẩn trương, lúc này Bos chỉ nghĩ đến việc sẽ chạy đến ôm chặt lấy Leila và kéo cô rời khỏi chỗ ngồi nguy hiểm ấy

-Cái chết, tôi đang nghĩ về nó, còn với sự sống tôi không nghĩ đến nó nhiều hơn – một tiếng thở dài trong nỗi buồn Leila nhìn Bos rất lâu, cô biết mình đã yêu anh rồi, một ngày trước khi gặp anh cô đã từng có ý định này nhưng chính vào giây phút ấy, Bos đã đã làm cô thay đổi quyết định của mình

-Ngày hôm qua, chúng ta đã nói chuyện rất nhiều cùng nhau về triết lý nhân sinh, tôi đã không thể đoán ra rằng cô lại muốn hành động như thế, một phần nào đó chính cô Leila à, cô là người giúp tôi nhận lại niềm tin ấy nhưng sao hôm nay suy nghĩ kia đã bị thay đổi chứ, hãy xuống đây và có thể kể nó cho tôi nghe không?

-Tại sao anh biết tôi ở đây?

-Một anh chàng đã gặp tôi và hỏi tôi có biết cô không?

-Tình cờ thật – Leila mỉm cười khi nghe Bos kể - chúng tôi là bạn thân của nhau, cũng giống anh và Ninh vậy? và tôi cũng không yêu anh ấy hơn là một tình bạn thân thiết, anh chàng thật khờ khạo – cô nàng vừa cười vừa lắc đầu nghĩ về Ben , người bạn của mình

-Tại sao lại là khờ khạo chứ, tôi nghĩ người ấy phải là cô đấy Leila khi cô quyết định kết thúc sự sống, cuộc sống còn rất đẹp mà

-Vì tôi là người không có tình yêu – Leila cười lớn, tiếng cười vang ấy thật hồn nhiên – không có gì để quyến luyến hay níu giữ

-Có chứ, có lẽ chưa đến lúc thôi. Chỉ vì nó mà để chết sao?

-Cũng là lý do mà

-Còn những người thân của cô thì sao?

-Có, hai người thân nhất của tôi, nhưng họ cũng ra đi hết rồi, vài tháng trước, và cũng chỉ vì một tai nạn

Im lặng, Bos bàng hoàng qua lời kể của Leila, anh không biết nói gì với cô trong lúc này vì nỗi đau mất mát lớn cô có

-Anh có muốn lên đây cùng ngồi không Bos, ngồi đây và nhìn toàn cảnh thành phố rất đẹp – Leila đưa cánh tay ra để chờ Bos bước đến chỗ của mình

-Cảm giác rất đẹp nhưng cũng sợ thật - Bos quyết định trèo lên thành lan can lớn bằng đá và ngồi bên Leila

-Anh sợ vì nó cao sao? anh sợ độ cao à – Leila mở cuốn sổ vuông của mình ra và lật đến những tranh cuối cùng, cô xé hai bức tranh vẽ gần cuối trong cuốn sổ ra và đưa cho Bos – tặng anh này, món quà trước khi chết

-Đừng nói thế chứ Leila, tôi đang ngồi cạnh bên cô và sẽ không cho cô nhảy xuống đó

-Anh không nghĩ là tôi sẽ kéo anh chết theo sao?

-Không, vì tôi biết cô cho tôi ngồi ở đây là khi cô đã thay đổi quyết định của mình rồi – Bos mỉm cười và ngắm bức tranh Leila tặng, hai bức tranh Leila ký họa trên chuyến xa lửa và bên dòng sông xanh – nó thật đẹp – Bos nói – cám ơn Leila



Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 13:54
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_06-1
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_01[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_02_news[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_03
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_04_newkeome[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_06_news
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_07[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_08_news[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Boseila fanfic] - Sân Ga
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [ Boseila fanfic] - Sân Ga

4:00 pm


Chuyến xe lửa đến trạm dừng, Bos khoác chiếc túi xách lên vai, anh bước đi trước và Leila bước đi sau lưng anh


-Chào tạm biệt, chúng ta có cơ hội gặp lại nhau chứ? – Bos mỉm cười hỏi Leila

-Tất nhiên rồi, chúng ta đã là bạn của nhau mà có thể gọi điện thoại tìm nhau bất cứ lúc nào – Leila trả lời rồi cô gái quay người bước đi, vẫn luôn chỉ còn mình anh đứng lại nhìn theo dáng người nhỏ bé lẫn vào giữa dòng người nhộn nhịp trên sân ga…

Ngày hôm nay bầu trời thật trong xanh, anh ngước nhìn lên cao và mỉm cười và sẽ không có một câu hỏi ngớ ngẩn nào nữa như anh đã từng hỏi còn cơ hội nào để gặp lại nhau nữa không?


Ngày hôm qua anh đã trễ mất chuyến xe lửa trở về nhà, nhưng đổi lại anh có thêm người bạn mới….. 24 giờ để quen nhau và sẽ là nhiều hơn những ngày tới để họ hiểu về nhau



kết thúc,
Cám ơn bạn đã ủng hộ fic!



Chữ ký của thànhviên

[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_06-1
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_01[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_02_news[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_03
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_04_new[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_06_news
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_07[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_08_news[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
[ Boseila fanfic] - Sân Ga  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Boseila fanfic] - Sân Ga

Tiêu đề: [ Boseila fanfic] - Sân Ga

Chữ ký của thànhviên

[ Boseila fanfic] - Sân Ga

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Boseila-
Create a forum on Forumotion | Thể thao | Collectives sports | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất