๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Fanfic] Đám cưới bạn thân Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
15/3/2012, 13:12
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

[You must be registered and logged in to see this image.]

Chữ ký của thànhviên

15/3/2012, 13:14
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

1- Những câu chuyện khác



Ánh nắng chiều trải vàng trên cánh đồng hoa rực rỡ, những sắc hoa như tươi đẹp hơn trong tiết trời se se lạnh của mùa xuân, trên giữa cánh đồng hoa là căn nhà kính nhỏ, nơi trồng những loại hoa đặc biệt và chúng được chăm sóc từ những bản nhạc hòa tấu êm dịu

Leila lái chiếc volkswagen màu đỏ xinh xắn của mình đến đây

-Chào buổi sáng – Leila bước vào nhà hoa

-Chào em, Leila – Angela đang chăm sóc vườn hoa của mình

-Em đến để ngắm hoa – Leila mỉm cười

-Ngắm hoa? – Angela ngạc nhiên

-Em muốn đặt chị 1 số hoa tươi vào cuối tuần này để dành trang trí cho lễ cưới trong nhà thờ

-Lễ cưới của em?

-Ừm

Angela tròn xoe đôi mắt nhìn Leila

-Em chỉ đùa với chị thôi

-Vậy mà làm chị lại vui mừng quá sớm

-Vui mừng vì cuối cùng em cũng có người rước đi phải không?

-Đúng rồi

Leila chống hai cánh tay lên hông, đứng nghiêm, thở dài – em sẽ chẳng thể tìm 1 nửa của mình mà có cái tính quái đản như em đâu – rồi cô cười lớn

-Chưa chắc – Angela nháy mắt mỉm cười – đến 1 lúc nào đó em sẽ yêu rất nhanh và sẽ là một anh chàng lấp đầy một nửa khuyết còn lại của trái tim





Bosco hôn nhẹ lên má Myolie, anh đan cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô, ánh mắt Myo mỉm cười trong hạnh phúc

-Đẹp lắm, vài kiểu nữa nhé – nhiếp ảnh gia nói

-Anh đã cười cả buổi sáng rồi – Bos căng miệng cười tươi và cổ họng nói nhỏ với Myo

-Cố gắng lên anh, em muốn chúng ta có 1 bộ ảnh cưới thật đẹp – Myo mỉm cười duyên dáng, bàn tay cô áp lên má Bos an ủi và mắt nhìn vào ống kính máy chụp

Máy vẫn đang chụp liên tục

-Anh nghĩ là tấm ảnh nào cũng hoàn hảo cả rồi – Bos đang cười

-Em cũng nghĩ vậy – Myo nhí nhảnh

-Rất tốt – nhiếp ảnh gia ngừng chụp – chúng ta chuyển cảnh nhé

-Thôi ngừng đi Ron – Bos lên tiếng

Myolie nhìn Bos cô hiểu được ngày hôm nay Bos đã cố gắng chịu đựng nhiều vì chụp ảnh

-Hai người mệt rồi à? – Ron mỉm cười – nghỉ 1 chút rồi chụp tiếp nhé

-Em nghĩ là đủ rồi Ron à – Myo nhìn Bos, cô tặng lại bó hoa cầm trong tay cho Bos

-Cám ơn em Myo – Bos thở phào mỉm cười, anh hôn lên môi Myo thật thoải mái

-Ok, vậy chúng ta đóng máy – mọi người bắt đầu thu dọn chiến trường ảnh cưới





Không khí trong sân vận động như nổ tung với những âm thanh cuồng nhiệt, tiếng trống tiếng kèn và cả tiếng hò hét cổ động

Sam ngồi trong khu khán dài B giống như những cổ động viên nhiệt tình khác, cùng hò reo cổ động và trên tay cầm theo máy ảnh để chụp, công việc mỗi ngày của anh là một phóng viên báo thể thao

-Hay lắm tấn công đi – Sam hét lớn, máy ảnh cầm sẵn để chụp được những bức ảnh đẹp

-Mày đi xem bóng đá hay làm việc vậy? – Ray đứng bên cạnh hỏi

-Cả hai – Sam cười lớn – chạy nhanh lên – Sam gào lớn

-Chuyền đi chuyền đi – Ray đứng bên cạnh gào lên không thua kém – vào.. vào rồi…. – Ray huýt sáo, vỗ vào vai Sam

-Tao đang chụp, đừng vỗ - Sam cẳn nhẳn – giỏi lắm các chú ngựa ô, đá rất đẹp hôm nay sẽ dành riêng một bài viết dài để khen tặng các chú – Sam cười thích thú

Chữ ký của thànhviên

15/3/2012, 13:15
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

2- Họ đã từng yêu nhau



Sân bay thành phố,

Chuyến bay của Bos hạ cánh, anh đón taxi đến nhà Myo, Bos đã không báo cho Myo biết vì muốn bất ngờ với cô

Chiếc taxi ngừng gấp …rầm… nó đâm vào đuôi chiếc xe ô tô chạy phía trước, lỗi là từ người tài xế taxi và tất cả cùng bước ra khỏi ra

Leila ngạc nhiên nhìn người đàn ông bước ra khỏi chiếc taxi

Bos đang nhìn Leila kỳ lạ

-Bosco – Leila thì thầm

-Leila – Bos bất ngờ





Vụ tai nạn va chạm được giải quyết và Leila trở thành tài xế đưa Bos về nhà. Chiếc xe đang đi trên con đường dốc núi, ánh nắng chiều lấp lánh giấu mình sau những rặng thông già trong thung lũng xanh

-Đã bao lâu chúng ta không gặp lại nhau rồi nhỉ? – Leila hỏi Bos

-Đã 3 năm rồi

-Ừ, thật nhanh quá – Leila đang tập trung lái xe

“Chúng tôi yêu nhau thời gian đại học, và bây giờ anh chuẩn bị là chồng của Myo. Tôi sẽ phải nói gì với cô bạn của mình đây khi chỉ còn 6 ngày nữa là đám cưới, tôi không thể lấy tư duy chủ quan của mình để nói rằng cưới hay không nên cưới với Myo, bởi lẽ mỗi người đều có những câu trả lời cho tình yêu của riêng mình thật khác nhau”

-Anh sẽ sống ở đây sau đám cưới và rất may là công ty anh cũng có chi nhánh ở đây – Bos giải thích

-Vậy là hôm nay anh chính thức gia nhập thành phố này – cô mỉm cười

-Ừ - Bos gật đầu – tất cả đều rất mới mẻ




Quán café gần tòa soạn nơi Sam làm việc,


Sam cầm tấm thiệp cưới trong tay vì bất ngờ, anh mỉm cười nhìn Myo

-Có lẽ anh là người nhận được thiệp cuối cùng – Sam nói vui nhưng trong tinh thần lại đang vương vấn chút buồn

-Anh là một người anh đặc biệt của em và anh chắc chắn phải đi – Myo đe dọa

-Nếu không đi Myo sẽ nói mình đang ghen, và không đi thì cũng không được đúng không em?

Myo mỉm cười gật đầu

-Chú rể chưa một lần được giới thiệu với bạn bè, em giấu kín quá Myo

-Hai đứa chỉ mới quen nhau vào 3 tháng trước, lúc em đi công tác ở X, một cách nói vui thì giống như là tình yêu sét đánh vậy – Myo nhâm nhi tách trà nóng - Bos không sống ở đây, anh ấy phải kết thúc tất cả công việc của mình ở X trước khi về đây và ở lại

-Thế nên giờ này gần ngày cưới chú rể vẫn chưa thể bên cạnh em

-Ừm

-Anh chàng ấy bỏ tất cả để chọn nơi đây và Myolie đó là lý do vì sao Sam đã thua – Sam nhíu đôi mắt

-Sam à, sao anh cứ chọc em hoài vậy – Myo dịu dàng

-Thật lòng anh đã buồn khi nhận được thiệp cưới của em mà – Sam đính chính - nhưng chúc mừng em Myo, chúc em hạnh phúc – Sam mỉm cười thoải mái

Chữ ký của thànhviên

15/3/2012, 13:24
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

3- Hai đứa bạn học



Chuẩn bị cho một lễ cưới trang trọng khiến Leila bận rộn, cô bỏ công việc của mình, lái xe vòng quanh thành phố để mua sắm mọi thứ cẩn thận. Chiếc xe ngừng lại ở đèn đỏ

Sam vội vã nhìn đồng hồ, anh đã chạy bộ qua hai con phố vì chiếc xe đang nằm chính giữa con đường kẹt xe bên kia

Sam đã nhìn thấy chiếc xe màu đỏ chót đặc biệt của Leila, anh nhanh trí chạy vào trong xe

-Leila! Chào em – Sam cười không nổi vừa nói vừa thở

Leila nhìn Sam tròn xoe đôi mắt

-Đèn xanh rồi kìa - Sam chỉ tay

Leila vội lái xe chạy

-Em có bận gì không Leila, có thể chở anh đến công ty trước nhé?

Leila vẫn nhìn Sam

-Anh đang ngồi trên xe đó thôi

-Cám ơn em

-Xe anh đâu Sam?

-Nó nằm kẹt ở đường bên kia

-Anh bỏ nó nằm đó sao?

Sam cười nhún vai – công việc của anh vô cùng quan trọng

-Báo chuyên mục thể thao cũng quan trọng lắm sao? - Leila khởi động cho câu chuyện tranh luận muôn thủa của họ

-Đôi khi – Sam nhìn sang Leila – mà anh thấy công việc ở đài truyền hình của em cũng rảnh rỗi thiệt nên vào giờ này mà em vẫn còn chạy xe ngoài đường

Leila mỉm cười – Tùy ngày, bởi em muốn chuẩn bị cho đám cưới của Myo được hài lòng nhất

-À – Sam gật gù

-Anh có buồn không Sam? – Leila bắt đầu soi mói đời tư cá nhân như một bệnh nghề nghiệp

-Vì sao buồn?

-Vì người yêu đã đi lấy chồng

-Ồ - Sam khẽ thở dài

-Nhưng vốn dĩ chỉ là yêu đơn phương mà thôi – Leila đang kê tủ đứng

Sam nhếch miệng cười – tình yêu đúng là thứ khó có thể giải thích, chúng ta đã thân với nhau nhiều năm và anh chỉ yêu thầm duy nhất Myo mà không thể nào là Leila

Leila trừng mắt nhìn Sam

-Đến nơi rồi, cho anh xuống phía trước thôi Leila – nụ cười hả hê của Sam

Chữ ký của thànhviên

16/3/2012, 04:22
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newhạtdưa[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 38
Tham gia Tham gia : 09/08/2010
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

Sam & Leila cùng cảnh ngộ òi, vậy vạ họ sẽ hiểu nhau và xít lại gần nhau, đọc giả đoán đúng kg tác giả Wink

Chữ ký của thànhviên

16/3/2012, 12:59
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

độc giả hiểu ý của tác giả màWink) 1 tình huống , 1 cặp đôi và 1 kết thúc như ý đó màRazz))


4- Bí mật từ một tấm ảnh cũ


Ánh nắng lên cao, Bos nhíu mắt tìm cái đồng hồ đang reo lên rộn ràng, chạm tay nhấn nút tắt nó

Chiếc đồng hồ im lìm

Cánh tay vòng ôm Myo còn đang ngủ say, anh hôn nhẹ nhàng vào môi cô và rồi lại tiếp tục ngủ

Ánh nắng nghiêng thẳng đứng và nấp sao tấm rèm cửa, Myo tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ, rồi hét lớn

-Muộn giờ rồi – cô bật dậy

-Chuyện gì vậy em – Bos bị đánh thức

-Ra sân bay đón ba mẹ - Myo lay Bos thức – chúng ta trễ mất rồi

-Ờ - Bos choàng tỉnh giấc, mở to mắt và bật dậy theo

-Nhanh lên anh – cô kéo Bos cùng vào phòng tắm

-Anh đã thức rồi đây em – Bos còn mơ màng bị Myo đẩy đi



Thay đồ rất nhanh Myo kéo Bos ra khỏi nhà, cánh cửa mở và trước mặt họ bất ngờ là ba mẹ cô dâu đang chuẩn bị bấm chuông cửa

-Ba mẹ - Myo thốt lên, quàng tay ôm lấy mẹ và rồi cha

Bos mỉm cười cúi đầu lễ phép chào 2 người khách quan trọng lần đầu tiên anh được gặp mặt






Sam đến tiệm chụp hình của Ron,

-Chẳng khi nào ông tìm tôi trừ khi muốn tôi chụp ảnh cưới cho – Ron đang lau chùi những ống kính chụp hình của mình

-Đám cười thì còn rất lâu, mà gọi tôi đến đây làm gì vậy?

-Vì muốn cho ông xem cái này

-Là gì? - Sam khó hiểu

-Trang web có những bức ảnh ưng ý nhất nhằm quảng cáo cho tôi

-Rảnh thiệt – Sam khoanh tay đứng khó chịu




[You must be registered and logged in to see this image.]





Máy ảnh đang in hình


Sam cầm tấm ảnh lên – là chồng của Myolie – Sam bất ngờ

-Đã vô tình tôi thấy lại nó – Ron nhún vai

-Khoảng thời gian này là lúc nào? – Sam đăm chiêu nhìn

-Thời gian tôi học ở X, năm thứ 3 đại học tôi đã bắt đầu kiếm tiền thêm bằng nghề chụp ảnh, họ là một trong những vị khách đầu tiên, những bức ảnh khá đẹp nên nó vẫn được giữ trong trang web này


Chữ ký của thànhviên

16/3/2012, 13:01
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

5- Lời cảnh báo


Hoa được mang đến nhà thờ vào buổi chiều, Bos muốn mình tự tay trang trí sảnh đường bởi có Leila sẽ cùng giúp anh

-Những cành hoa này trang trí ở đây được không Leila? – Bos hỏi Leila

-ok, nó sẽ rất đẹp đấy Bos

Leila mỉm cười nhìn Bos chăm chỉ với công việc, vì muốn Myo bất ngờ nên Bos đã cố ý nói mình bận công việc và trốn ở nhà thờ với Leila

-Trời – Bos thốt lên vì đau, ngón tay bị cắt 1 đường sâu chảy nhiều máu

-Khoan đã – Leila lấy vội khăn giấy để cuốn vết thương – nên cẩn thận với nó sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm đấy – cô cẩn thận thấm máu

-Anh thật hậu đậu quá – Bos cười

-Vậy thì Myo sẽ là người tội nghiệp nhất – Leila nói vui

-Anh sẽ cố gắng để câu khẳng định ấy của em không xảy ra – Bos hài hước

Sam xuất hiện ở cửa lớn, trước khi đến đây Sam đã gọi điện tìm Bos, nhưng với những gì Sam đang nhìn thấy càng khiến Sam có ấn tượng xấu về Bos nhiều hơn





Bos và Sam đứng trước sân lớn của nhà thờ, họ nói chuyện với nhau khá lâu

-Anh là người gửi tấm hình đó vào máy điện thoại của tôi – Bos nhìn Sam

-Phải – Sam thẳng thắn

-Với mục đích gì?

-Chỉ là muốn nhắc nhở tình cảm của anh dành cho Myo

Bos mỉm cười – nó giống như chính anh đang ghen tuông với tôi, tôi hình dung ra anh cũng yêu Myo

-Hãy mang đến cho Myo một hạnh phúc thật sự mà cô ấy xứng đáng được nhận – Sam trả lời

-Ngày mai chúng tôi sẽ đám cưới với nhau, hi vọng nó không bị anh phá hỏng, tình yêu là của riêng 2 chúng tôi không phải là của người khác - Bos bỏ đi trước

Leila vô tình nghe thấy, cô đứng bên góc tường nhà thờ và hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa hai người


..


Bos vẫn làm việc, bình tĩnh hơn bao giờ và không sợ những lời đe dọa của Sam. Leila chú ý đến Bos, không biết Bos đang nghĩ gì và cô chỉ muốn nói ra tất cả sự thật với Myo

-Bos – Leila đi đến gần anh

-Hử - Bos ngồi thấp, anh ngước lên nhìn Leila

Leila ngồi xuống bên cạnh Bos – Em sẽ nói với Myo, em nghĩ chuyện ấy cũng không có gì là bí mật để chúng ta phải giấu kín

-Anh muốn em đừng kể ra, một lúc nào đó anh sẽ là người nói và sẽ sau đám cưới vào ngày mai

Ánh mắt yêu cầu Bos mỉm cười

Leila gật đầu chiều theo quyết định của Bos


Chữ ký của thànhviên

16/3/2012, 13:01
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

6- Lễ cưới


Cánh cửa lớn nhà thờ mở ra, sảnh đường lung linh trong ánh nến tím và hoa hồng trắng. Myo xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cô quàng tay cha mình bước thật chậm trong tiếng nhạc dìu của giai điệu piano du dương, không khí sảnh đường im lặng, trang nghiêm đó là giây phút hạnh phúc nhất

Bos cười tươi hạnh phúc, nhịp tim đập nhanh như làm anh hồi hộp hơn rất nhiều trong khoảng khắc đặc biệt này

Leila ôm bó hoa tím trên tay, cô là dâu phụ dịu dàng nhất hôm nay, cô thật sự hạnh phúc trong ngày vui của Myo

Sam là chàng phụ rể lịch lãm nhất, ánh mắt lạnh lùng của anh vẫn luôn nhìn Bos với sự nghi ngờ cố hữu

..

-Tôi không đồng ý! – Myo trả lời

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về hướng cô dâu

-Myo?!! – Bos tròn xoe đôi mắt nhìn Myo

-Em xin lỗi, em muốn thay đổi quyết định của mình – ánh mắt Myo thất vọng, hai cánh tay nắm lấy thân áo và cô bỏ chạy

Leila bất ngờ với quyết định của Myo vì suốt đêm qua hai cô bạn đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ

Sam không ngạc nhiên vì sáng nay một tấm ảnh đã được gửi vào máy điện thoại của Myo

Bos nhìn Sam tức giận và rồi vội bỏ chạy theo Myo

-Con bé xảy ra chuyện gì vậy? – mẹ Myo lo lắng

-Chúng tôi xin lỗi – cha Myo lúng túng ông quay sang nói với cha mẹ của Bos

Leila nhìn Sam, ánh mắt ấy khiến Sam sợ, anh quay lưng bỏ đi


...


-Myo – Bos vừa chạy vừa gọi, anh nắm lấy cánh tay Myo giữ lại

-Bỏ tay em ra – Myo quát lớn

-Anh không cho em đi, hôm nay là đám cưới của chúng ta mà

-Em sẽ không đám cưới, em không muốn có 1 người chồng luôn lừa dối mình

-Sam đã nói gì với em?

-Không có

-Là tấm hình đó phải không? đó chỉ là chuyện của quá khứ cũ, lúc đó anh và Leila chỉ là vội vàng quyết định và sau đó 2 đứa đã thay đổi quyết định rất nhanh

-Giống như bây giờ đúng không, nhưng quan trọng không phải là 2 người đã từng cưới nhau mà là 2 người đang giấu kín sự thật, tại sao chứ chẳng có gì để che giấu cả trừ khi hai người… - Myo nhìn Bos, cô không muốn nói với anh nữa, cô kéo tay mình khỏi Bos và đi

-Myolie – Bos tiếp tục đi theo

-Đừng gọi tên em và đừng theo em về nhà, anh đi đi – hai cánh tay Myo ấn vào ngực Bos đẩy mạnh – đi đi – Myo nổi giận





Vừa đi vừa tháo chiếc nơ trên cổ, Sam đến bãi đậu xe và ngồi vào xe của mình. Chiếc xe đang chạy và rồi nó bỗng thắng gấp vì Leila đang đứng trước đầu xe

-Gì đây? – Sam thì thầm

Bước đi mạnh mẽ Leila mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh

-Em đi đâu Leila? – Sam lịch sự hỏi

-Anh có cần làm vậy không Sam?

-Làm gì chứ

-Anh đã nói gì với Myo?

-Không nói gì

-Vậy lý do gì khiến Myo thay đổi quyết định

-Myo cũng giống như em thôi Leila, sẽ thay đổi quyết định

-Sam – Leila gắt lớn

-Anh nói sai ư? em và Bos đã từng đám cưới với nhau nhưng vì sao lại chia tay – Sam nhún vai – bởi anh ta chẳng ra gì

-Tại sao không phải là 1 lập luận khác chứ, anh ghen tức khi Myo cưới Bos và anh là kẻ phá đám – giọng nói đầy giận dữ của Leila

-Cứ cho là vậy đi – Sam khoanh tay thẳng thắn nhìn Leila – nếu em lên xe anh chỉ để thuyết giáo thì anh không thể lắng nghe tiếp, xin lỗi – Sam đuổi Leila

Leila nghiến răng lẩm bẩm - anh là gã xấu xa nhất của cái thành phố này – cô đi ra khỏi xe mà không cần đợi Sam đẩy ra ngoài

Chữ ký của thànhviên

18/3/2012, 20:32
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

7- Phân giải



Tiếng tranh luận trong nhà Myo và chỉ có cô và Leila

-Tại sao chỉ vì bức ảnh cũ mà vội vàng bỏ cả đám cưới chứ? – Leila đứng bên cửa sổ nhìn Myo tập làm bánh

-Không phải bồ đã nói là mình quyết định quá nhanh sao, và mình nghĩ mình nên suy nghĩ lại việc yêu Bos

-Trời Myo – Leila ngước cao nhìn cái trần nhà trắng tinh

-Đáng lý mình phải là người thù giận mới đúng, bồ và Bos biết nhau nhưng 2 người lại tỏ ra xa lạ - Myo liếc nhìn Leila

Cười tươi Leila giải thích – đã nhiều năm 2 đứa không liên lạc, vì gần đến ngày cưới và vì Myo đang rất vui đó là tất cả lý do vì sao tụi mình im lặng

Myo thở dài lắc đầu – lý do – tiếp tục chú tâm vào cái bánh – nhưng hai người yêu nhau lúc nào mà mình không biết?

-Lúc học ở X, đã yêu điên loạn, điên khùng muốn cưới và rồi khùng điên bỏ đi

-Và chỉ là ảnh cưới chụp chơi?

-Phải – Leila cúi gật mệt mỏi – chẳng đứa nào còn nhớ ra là mình đã chụp chúng – Leila nhìn ra cửa sổ nghĩ bâng quơ

Myo cầm nắm bột và ném vào tóc Leila

-Đứa nào cũng điên giống nhau – Myo cười khúc khích

Leila lườm mắt nhìn Myo, đi đến quầy nấu, cướp lấy tô bột mì và ném trả lại – quyết định cũng điên khùng như nhau – Leila cười lớn

Căn bếp bị phá tung bởi trứng gà và bột mì, họ nổi loạn bằng cách ném mọi thứ khắp quanh căn phòng đến khi cả hai đều mệt

-Vậy Bos tính sao? – Leila hỏi

-Bỏ Bos vào trong tủ lạnh bởi Myo là đứa yêu điên và chóng nản

-Bos đã thay đổi rất nhiều, anh ấy không còn là anh chàng của ngày trước

Mẹ Myo đã đến, bà đi vào phòng bếp – trời 2 đứa đã làm gì căn bếp vậy? – bà hoảng hốt

Myo nhìn Leila cười tươi, cả hai đều lấm lem với bột mì





Leila đến cửa hàng bán sách trung tâm, tìm mua vài cuốn sách và tình cờ gặp Bos

Bos cười gượng chào Leila

-Anh không biết phải đi đâu nên cứ lang thang ở đây

-Café ở đây cũng rất ngon, anh đã uống thử chưa Bos?

Bos và Leila cùng lên tầng café phía trên của cửa hàng , họ chọn vị trí bàn bên ngoài sân thượng và gọi hai ly café

-Anh không biết phải làm cách nào để giải thích với Myo, cô ấy không cho anh cơ hội để giải thích

-Myo đã biết mọi chuyện – Leila mỉm cười – nhưng phụ nữ là thế, luôn muốn thử thách anh bằng thời gian

-Em đã kể cho Myo hiểu đúng không Leila?

Leila gật đầu

-Vậy là phải tiếp tục chờ đợi và năn nỉ - Bos thở dài

-Chuyện của chúng ta không phải là bí mật lớn, Myo chỉ giận anh đã không nói cho cô nàng biết, lỗi duy nhất là sự thành thật


Bos lắng nghe Leila

-Cố gắng lên Bos – Leila cầm ly càfe lên và chạm vào ly của Bos

-Cám ơn em Leila

Bos nhìn thấy Sam đang từ hướng cửa đi vào, trong lòng vẫn là 1 mối giận nên Bos đã khóe léo rời khỏi bàn không để Leila chú ý

-Anh đi một chút sẽ quay lại


..


Bos đi đến bàn của Sam, một góc khuất khoảng cách xa nơi Leila đang ngồi

Sam rời mắt khỏi máy tính, ngước lên nhìn – tình cờ vậy, đi cùng Leila nữa hả?

Bos thoải mái ngồi xuống bàn – tấm hình ấy rất có giá trị, tôi phải cư xử thế nào với kẻ đã phá bĩnh tôi đây

Sam nhếch miệng cười – tôi thấy anh vẫn còn tình cảm với Leila, nên tự học cách cư xử đúng nghĩa hơn với bản thân mình thì tốt nhất

-Đang dạy đời sao? – Bos nghiêm nét mặt

-Chẳng là gì – Sam bình thản – và chẳng dạy ai, đó là chuyện bình thương đến lúc thì phải đến

Bos nóng giận và định đưa ra nắm đấm

-Bos – Leila bất ngờ xuất hiện

Bos kìm giữ cơn giận khi thấy Leila

-Chào em Leila - Sam mỉm cười nhìn Leila

-Chào Sam – Leila nhìn Sam và Bos – thật lạ hai người quen nhau sao?

-Chỉ là mới biết nhau – Bos đứng lên – còn em Leila?

-Quen nhau đã lâu nhưng chỉ mới biết rõ về nhau từ ngày hôm qua thôi

Sam không thể cười với ánh mắt nghiêm túc Leila đang nhìn mình

-Có những việc làm không cần lời cám ơn của người khác, và không cần phải nói câu xin lỗi đâu Leila – Sam đứng lên bào chữa cho mình


-Chủ nghĩa ích kỷ và đó là tư duy của anh Sam – Leila nhìn Bos – chúng ta đi thôi Bos

Chữ ký của thànhviên

18/3/2012, 20:32
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

8- Ám ảnh thang máy


Chiếc xe đỏ chót nhỏ xinh chạy qua đầu chiếc xe màu đen đang chạy chậm để tìm 1 chỗ đậu xe

-Lại là cô nàng – Sam lẩm bẩm, anh bị Leila chiếm mất vị trí đậu xe

Leila bước ra khỏi xe với nụ cười mãn nguyện trên môi, cô đi qua Sam khi anh cũng vừa tìm thấy 1 chỗ đậu khác

-Không cần phải ghét nhau đến thế - Sam bước ra, cố ý nói lớn

Leila nghe thấy, cô ngừng lại quay ra sau nhìn Sam - chúng ta là bạn của nhau đúng không, đâu cần phải hại nhau như thế - Leila nở nụ cười nhìn Sam

Sam nhún vai cong cái môi chu của mình phản ứng

-Càng lúc càng ghét anh thật sự Sam – Leila thẳng thắn nói, rồi cô bước đi tiếp

Sam nhếch miệng cười anh đi phía sau Leila, anh đến đài truyền hình để làm khách mời cùng tham gia buổi truyền hình bóng đá trực tiếp

Cả hai đi chung thang máy, họ đến chung tầng làm việc thứ 7 và khi thang máy chạy đến giữa tầng 6 và tầng 7 nó dừng lại, tắt tối

Sam bật sáng điện thoại để thay đèn, nhấn chuông báo động cấp cứu còn Leila đứng lạnh băng không phản ứng

-Một ngày thiếu may mắn – Sam lên tiếng

Leila im lặng

-Thang máy của đài truyền hình thường xuyên thế này sao? – Sam hỏi tiếp – nên em rất bình thản phải không?

Leila không nói

Sam đành im lặng theo Leila, anh nhìn Leila đang đứng như bức tượng nhìn anh

5 phút trôi qua vẫn không có ai đến cứu họ, ánh sáng từ chiếc máy điện thoại bật sáng rọi xuống mặt sàn lờ mờ

Sam muốn nói chuyện vì sợ sự im lặng

Leila cảm thấy mệt, cô ngồi xuống sàn

-Anh thấy mình không sai, lý do em chấp nhặt tình bạn của chúng ta thật vô lý

-Anh càng nói thì chúng ta càng mất nhiều không khí thở hơn – Leila nói khẽ

-Thì trước sau cũng có người đến cứu chúng ta

Leila lại im lặng

-Giao thông của thành phố này là điều tồi tệ nhất, hỏa hoạn hay cấp cứu thì các xe cứu nạn tới cũng gặp tình trạng chậm trễ thôi – Sam ngồi bệt xuống bên cạnh Leila vì thời gian chờ đợi

Leila không lên tiếng

-Và em cũng làm về mảng giao thông mà, phải gay gắt lên án hơn nữa nhé

-Anh làm như chúng ta có thể nói ra lửa hay sao

-Báo hình có tiếng nói mạnh mẽ hơn đó là 1 lợi thế

Bàn tay Leila bỗng nắm chặt lấy cánh tay Sam làm anh giật mình

-Làm cách nào đó gọi người đến đi Sam

-Em sao vậy Leila?

-Cảm thấy khó thở quá, hết oxy rồi

-Ừ đúng rồi – Sam vô tâm quên mất đó là căn bệnh khi còn đi học của Leila – vậy thuốc của em đâu? – Sam luống cuống

Bàn tay Leila ôm chặt lấy lồng ngực đau thắt, hơi thở dồn dập, cô đang kiệt sức dần vì thiếu không khí trong cái thang máy tối này

Sam nắm hai bàn tay đập mạnh vào cánh cửa, Sam gào hét lớn gọi người cầu cứu

-Hãy mở cửa ra, nhanh lên

Cánh cửa như bị Sam đập tung và tiếng anh khản đi vì gọi lớn

-Có ai ở đó không, có người cần được cứu

Sam nói trong bóng tối – cố gắng lên Leila, mọi người đã đi gọi cứu hộ đến rồi – đôi bàn tay như run lên, anh vẫn tiếp tục đập cửa

Tiếng cửa kéo mạnh từ từ mở ra, ánh sáng len qua khe cửa nhỏ thẳng đứng vào rồi nó ùa nhanh vào căn phòng tối nhỏ, Leila được cứu vì cô đã có không khí để thở

-Mọi người có sao không? – tiếng nói của nhân viên cứu hộ

Chữ ký của thànhviên

18/3/2012, 20:33
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

9- Oan gia


Leila ngồi một mình trong phòng nghỉ riêng, nét mặt xanh xao và vẫn còn sợ hãi, cô không biết nếu ngày hôm nay trong thang máy không có anh cô sẽ ra sao

Người bạn đồng nghiệp mở khẽ cánh cửa bước vào phòng

-Em đã khỏe lại hơn chưa Leila – Cally ngồi xuống bên cạnh Leila

-Chị vừa xong công việc, để đưa em về nhà nghỉ nhé

-Em thấy ổn rồi, nghỉ thêm chút nữa em phải chạy xuống lầu 3 kết thúc cho xong đống công việc trì hoãn cả tuần nay của mình

Cally thở dài lắc đầu

Còn Leila mỉm cười gật đầu





Sam kết thúc công việc từ phòng quay S6, anh gặp Leila ở hành lang lớn

Leila ôm trên tay rất nhiều dụng cụ

-Có cần anh giúp không? – Sam đứng lại

-Không có gì là quá nặng đâu – Leila từ chối vội đi nhanh qua Sam

-Ờ - Sam tiu nghỉu đứng nhìn theo

-À, mà… - Leila đang suy nghĩ, cô quay lại nhìn anh – cám ơn vì hôm nay trong tháng máy đã có anh bên cạnh

Sam đút tay vào túi quần jean đứng mỉm cười

-Nhưng em sẽ vẫn chấp nhặt nhỏ nhen cách làm của anh đối với Bos – cô quay lưng bỏ đi

Sam rút từ túi áo khoác chìa khóa xe ô tô của Leila – Leila - anh chạy theo

Leila đứng lại

-Chìa khóa xe của em đây, có lẽ trong xe em hiện tại là 1 cảnh tượng bới tung hỗn độn, vì trong lúc vội vàng tìm thuốc cho em anh đã làm đảo tung tất cả

-Sam!

-Êh! Bình tĩnh, giữ sức khỏe là quan trọng – Sam cười khôi hài

-Chúng ta chẳng khi nào là ngừng tranh luận – Leila hắng giọng và một lần nữa bỏ đi





Nhà hàng Nhật của mẹ Sam, Myo rất thích những món ăn do bà làm và tối nay cô nàng gọi Sam và Leila cùng đến

Leila đến muộn khi món thứ 3 được dọn ra

-Xin lỗi nhé – Leila tìm thấy Myo

-Leila luôn là thế - Myo cười giải thích

-Đi có 1 mình thôi sao? – Leila chăm chú nhìn Myo – Bos đâu?

-Đuổi về rồi – Myo thản nhiên - bám theo như 1 cái đuôi

-Thì người ta có tâm mà – Leila bênh vực cho Bos

Sam bê đĩa thức ăn đặc biệt ra bàn do chính tay mình làm

-Xin mời, đây là 1 món rất đặc biệt

Leila nhìn Sam

-Chào bạn Leila – Sam đáp

-Nếu biết có Sam mình đã không đến – Leila nói

-Anh làm người phục vụ trong nhà hàng này đó thôi – Sam tươi cười

-Ngồi xuống đi Sam – Myo kéo Sam ngồi cạnh mình

Leila ngồi đối diện với gương mặt khó chịu, cô cầm đũa và gắp đồ ăn trong món của Sam vừa mang đến

-Khoan đã – Sam cản Leila – món này không hợp với em đâu Leila, vì anh không biết là em sẽ đến đây

Leila nổi giận – tại sao chứ? – đôi đũa của Leila đánh vào đũa Sam

-Vì nguyên liệu của nó là cá ngừ, sò lông, măng tre và dứa

Leila nhíu đôi mắt lim dim, lời giải thích không đủ thuyết phục cô, Leila vẫn gắp chúng và ăn

-cá, sò hay măng thì có gì đâu? – Myo nếm món của Sam - ừm, rất ngon, món này của anh em chấm điểm 10

-Nước dứa của anh quá chua nên giảm chút – Leila soi tính

Sam nếm thử và gật gù đồng ý - những món này đều dễ gây dị ứng, không tốt cho bệnh của em đâu Leila, nên kiêng chúng tốt hơn – Sam giải thích

Leila tròn xoe đôi mắt nhìn Sam – em chưa bao giờ phải kiêng bất cứ thứ gì

-Nhưng sáng nay thì có chuyện xảy ra làm mọi người 1 vía hoảng sợ - Sam khai báo

-Sao vậy? – Myo hỏi nhanh

-Là bị kẹt trong tháng máy thôi – Leila muốn ăn thêm món của Sam nhưng rồi lại hành động theo lời khuyên của Sam, cô ngừng gắp

-Nguy hiểm quá – Myo thốt lên – nhưng sao anh biết Sam?

-Vì cả hai cùng bị kẹt trong thang máy – Leila giải thích

-Và không có thuốc mang theo – Sam thêm lời

-May là chưa cần sơ cứu bằng hô hấp nhân tạo vì kịp thời cánh cửa thang máy được mở ra – Leila nói vui – sợ Sam ở khoản đó

-Sao người bạn này luôn bị em ghép cho tội ác vậy Leila – Sam cười tươi

-Vì cả 2 là oan gia mà – Myo cười giải thích

Chữ ký của thànhviên

19/3/2012, 09:24
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

10- Chuyến đi vùng cao



Chiếc xe của đài truyền hình LFV cố gắng chạy qua con đường núi ngập ghềnh đá, cơn mưa lớn sáng sớm đã phá đi con đường đất mới đắp vào bản của người dân

-Xe không thể chạy, mọi người xuống đẩy thôi!

Đoàn phim có 4 người, chỉ duy nhất Leila là cô gái nhưng tất cả đều như nhau họ cùng chạy xuống và lôi chiếc xe bị chìm bánh trong hố đá sâu lên mặt đường

Khi xe đến bản và tất cả ai nấy đều lấm bẩn bùn đất giống nhau

Leila xuống xe, cô bất ngờ vì Sam cũng đã đến đây. Dáng đứng quen thuộc của Sam với hai cánh tay nhét sâu vào túi quần jean, nụ cười chọc phá cố hữu đang nhìn Leila

-Lại gặp anh nữa Sam – Leila đi về phía Sam

-Tụi anh mang quà từ thiện của độc giả lên đây – Sam nhìn xuống đôi chân đầy bùn đất với ống quần kéo cao của Leila - xe tụi anh lên từ ngày hôm qua nên thoát được đoạn đường xấu ở chân núi

-Một đoạn đường gian nan, em muốn anh phải một lần đẩy xe để không thể đứng cười vui như lúc này

-Già làng nói, ngày mai mưa sẽ còn lớn hơn nên tụi anh quyết định ngày kia mới xuống núi – Sam cười hả hê

-Đúng là công việc của anh luôn dư dả thời gian – Leila nhìn theo hướng dẫn đường của người bạn đồng nghiệp, cô đi vào bản bỏ lại Sam

-Chiều nay có mưa đấy Leila – Sam nói theo

-Cám ơn nhắc nhở Sam - Leila vẫy tay dấu hiệu





Sam hứng thú cùng đoàn phim theo người dẫn đường đi khám phá bản làng núi cao

-Cẩn thận với những con vắt hút máu – Sam dọa Leila

-Nếu có thì chắc chắn nó sẽ đốt anh đầu tiên – Leila thì thầm với Sam

-Em dũng cảm thiệt Leila, thường thì những cô gái không thích tham gia với những phóng sự như vậy

-Còn anh thì thật sự tò mò đấy cũng muốn đi theo

-Nơi rừng núi hùng vĩ thế này không khám phá thì quá uổng – Sam mỉm cười, qua đoạn đường mưa trơn, Sam đi trước và nắm tay kéo Leila theo



Chiều xuống, con đường rừng như tối hơn, mọi người lần theo nhau mà đi, chậm và cẩn thận

-Không phải anh nói là có mưa sao Sam, một ngày quay đẹp vô cùng

-Già làng đoán thời thiết giúp anh thôi, nhưng nhờ sợ mưa lũ nên anh mới được ở lại đây và đi theo đoàn phim

-Vậy trả tiền tham quan đi

-Em tính chắc quá Leila – Sam cười lớn

Và tiếng sấm bỗng vang lớn

-Linh thế – Sam giật mình

-Đừng mưa nhé – Leila lo lắng nhìn trời

-Đóng máy chúng ta xuống núi nhanh mọi người – người lớn nhất đoàn quyết định

-Nếu em không gọi mưa thì đâu đến phải vội vã thế này – Sam lúc nào cũng muốn chọc phá Leila

-Có đánh thì chỉ đánh vào 1 người thôi – Leila lẩm bẩm

-Em ác thật đấy Leila – Sam đi trước Leila

Cơn mưa đổ xuống nhanh, mọi người không có chỗ trú mưa họ quyết định đội áo mưa về bản còn gần phía trước

Đôi tay lạnh cóng, Leila đang run, Sam chuyển vị trí đi sau Leila và nhường thêm cái áo khoác của mình cho cô

Sam đưa Leila chai nước, cả hai đi cuối đoàn

-Gì vậy? – Leila không hiểu gì

-Có cần uống thuốc như hôm trước không?

Leila bật cười – đâu cần nói gở vậy Sam, sức khỏe tốt hơn anh nghĩ đấy

-Ừm - Nước mưa làm đôi mắt anh nheo lại, cặm cụi đi trong mưa cạnh bên cô





“hắt xì” – một vài lần như thế của Leila trong buổi tối đốt lửa, dân làng mở tiệc mời những vị khách từ thành phố đến thăm bản

Sam ngồi đối diện cách xa Leila, anh chàng chỉ sợ tim mình lại nhảy ra vì hoảng sợ khi cô bạn bỗng lăn đùng ra khó thở và ngất xỉu

Những lúc Leila nhìn về phía Sam, cô lại bắt gặp anh mắt anh nhìn mình

Mọi người cùng uống rượu buôn và nắm tay nhau nhảy quanh lửa, những vòng tròn xếp lớn dần, đan vào nhau và khi bàn tay Leila tìm thấy bàn tay Sam để nắm lấy, đó là lúc cả hai có cảm giác thật khác lạ

Một buổi tối vui vẻ bên những người bạn

Chữ ký của thànhviên

19/3/2012, 09:25
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

11- Đánh lừa cảm xúc



Buổi sáng giá lạnh trên vùng cao, Sam thức sớm để bắt đầu cho 1 chuyến đi mới cùng đoàn phim và bỏ lại những người bạn trong đoàn của mình

-Anh nên đổi công tác thôi Sam – Leila ngồi bên cạnh Sam trên xe

-Em đang đoán ra suy nghĩ của anh đó Leila – Sam đáp thoại

-Vốn dĩ anh suy nghĩ đơn giản mà Sam – Leila kê tủ đứng

Sam bị cắt thoại, anh chuyển sang hỏi mọi người trong đoàn - Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?

-Chúng ta đi dự lễ cưới ở buôn Sảng – người dẫn đường nói

-Mong rằng anh đừng phá đám cưới của người ta như đối với Bos – Leila thì thầm

-Tình cảm của em dành cho Bos thật tốt, lúc nào cũng nghe em nhắc đến anh ta – Sam nói nhỏ đủ nghe

-Nó tốt đẹp hơn là cách anh nghĩ về Myo, hắt xì….

Sam mỉm cười chịu thua mọi tranh luận của Leila

-Không biết, tục cưới có cấm người bị cảm vào trong nhà lễ không? – Sam quay sang hỏi người dẫn đường, anh nhìn thấy ánh mắt Leila đang liếc anh

-Hắt xì – Leila không nói lời nào





Leila ngồi bên mỏm đá và viết nhanh lời dẫn chuyện của mình vào cuốn sổ tay nhỏ, cảm xúc thật nhiều khi cô tham gia vào một đám cưới đặc biệt hôm nay

Sam có chung cảm nhận ấy, anh đứng bên gia đình của chú rể và hữu duyên được chọn làm một thành viên cầm sính lễ xin cưới

-Tặng cho em nè Leila – Sam đến gần Leila, anh tặng cô chiếc vòng đeo tay mà gia đình nhà gái đã đeo vào tay mỗi chàng trai bưng lễ vật

-Nó mang ý nghĩ gì? – Leila nhìn Sam

-Mong họ sớm lập gia đình

-Em nghĩ nó cần cho anh hơn đó Sam, hoán đổi biết đâu Myo sẽ chọn anh

-Và chắc em là người đầu tiên phản ứng gay gắt chú rể – Sam cười vui – đưa tay em đây Leila

Leila nghe lời Sam, đưa tay để anh buộc sợi dây đan vào, nó thật xinh xắn

-Nếu đó là điềm may mắn thiệt – Leila nhìn ngắm sợi dây

-Thì hi vọng em cũng sẽ mời thiệp anh đừng quên người bạn này là được

-Ờ - Leila mỉm cười – em cũng không chắc hứa nữa

Cô đứng lên, đi về phía người cầm máy quay phim và bắt đầu dẫn chuyện

“trên tay tôi là một chiếc vòng may mắn, nó mang ý nghĩ hạnh phúc và duyên may, món quà tặng của gia đình nhà gái dành tặng cho những chàng trai mang lễ vật xin cưới….”

Sam ngồi lắng nghe theo câu chuyện kể, ngắm Leila chăm chú và anh không thể có lời giải thích vì sao anh lại đi theo cô đến mọi nơi trên vùng cao này, đó có được gọi là duyên may không?

Leila đưa tay ra dấu hiệu kết thúc

-Ok – máy quay được ngừng lại

-Áh – bất ngờ Leila nhảy chân sáo lóng ngóng

Sam vội đứng lên đi về phía Leila

-Em sao vậy?

Leila ngồi bệt xuống đất vì bị rết cắn vào chân

-Trời ơi đau quá – Leila như muốn khóc thét vì đau

Sam tủm tỉm cười nhìn Leila – vậy mà cũng có thể chịu đau quay cho xong phân cảnh – Sam dán miếng băng keo cá nhân vào vết thương cho Leila

-Muốn anh cũng thử bị cắn một lần như vậy – Leila chỉ nói đùa

-Anh lại rất sợ đau – Sam nháy mắt hài hước

Leila mỉm cười nhìn Sam, với cô anh là một người bạn thân thiết, và tình cảm ấy rật sự đẹp

-Chiều nay đoàn sẽ tiếp tục đi, anh có cùng tham gia không?

Sam lắc đầu, anh ngồi bên cạnh Leila – nếu ngày hôm nay không có mưa như dự báo của già làng tụi anh sẽ về thành phố, tiếc là sẽ không cùng mọi người đi tiếp

-Mưa! – tiếng kêu gọi của mọi người

Sam cười lớn, anh đưa đôi bàn tay cản mưa trên tóc Leila – gọi mưa là nó lại về

-Lại phải chạy cơn mưa nữa rồi

Leila ôm cuốn sổ nhỏ trong lòng cô chạy theo Sam đi trú mưa dưới mái hiên nhà

-Lại được ở lại nơi đây thêm 1 đêm nữa vì mưa – Sam thích thú

-Nhưng lịch kế hoạch của tụi em thì chiều nay vẫn phải đi

-Nếu mưa to thì sao? Vùng này rất hay có lũ

-Mùa này không có đâu Sam

-Mong là vậy, để công việc của mọi người được tốt hơn – Sam thơ thẩn nhìn vào mưa

Leila nhíu mắt nhìn Sam là lạ

Sam nhếch miệng cười nhìn Leila khang khác

-Chúng ta có gì để tiếp tục tranh luận không? – Leila hỏi

-Không – Sam lắc đầu cười tươi

Chữ ký của thànhviên

19/3/2012, 09:25
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

[You must be registered and logged in to see this image.]

Chữ ký của thànhviên

19/3/2012, 09:26
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

12- Nghĩ thật nhiều về một người


Sam đứng lại một mình giữa khoảng sân rộng, nhìn theo chiếc xe của đoàn phim đang chạy xa dần và có lẽ anh sẽ không thể quên những ngày vui kỉ niệm ở vùng cao này

-Chiều nay sẽ mưa tiếp không? – người đồng nghiệp đi đến

-Chắc là không

-Vậy chúng ta về thành phố bây giờ luôn?

-Ừm – Sam vẫn đang nhìn theo bóng xe






Hai tuần đã qua, Sam có những trận đấu thể thao làm công việc, Leila có nhiều vùng đất để tìm đến và không ai gọi điện cho nhau

Sam ngồi trong góc làm việc của mình, bình luận phân tích mọi thứ tất tần tật sau trận đấu sáng nay

Một bàn tay đặt lên vai Sam – ông nổi tiếng rồi đấy

-Là sao – Sam ngừng đánh máy

-Chưa xem lại tập phim có mình đóng hả?

-Phim? – Sam ngây thơ hỏi

-Ông vào vai anh chàng dân tộc đẹp trai nhất vùng cao bê sính lễ hỏi cưới đấy

Sam mỉm cười hiểu ra – à

-Sẽ lại có khối fan nữ hâm mộ mất thôi

-Tôi xuật hiện nhiều trong phim lắm ư?

-Xem đi rồi biết, phải công nhận là nó rất hay

Sam lắc đầu cười, anh hiếu kỳ muốn biết LFV đã quay gì





Myo lái xe từ văn phòng luật của mình trở về nhà, cô nhìn thấy xe Bos đậu phía bên đường nhưng không có người trong xe

Cửa hầm xe đóng lại và Myo đi bộ trong sân vườn nhà mình. Tiếng kêu rục rịch từ trong những bụi cây khiến Myo cảnh giác, cô bước đi nhanh hơn để vào nhà

Đêm khuya khi con đường trở nên vắng lặng, Myo hé tấm rèm cửa để nhìn ra ngoài, cô thấy chiếc xe của Bos vẫn đậu bên đường và không có người trong xe





Buổi sáng, khi ra khỏi nhà, Myo cũng nhìn về hướng chiếc xe của Bos đậu lại, cô thắc mắc sao chiếc xe cứ nằm ở đó mà không có ai đến kéo nó đi

Một chú cún nhỏ lông trắng muốt buộc nơ đỏ trên vòng cổ từ trong bụi cây chạy ra, nó bám lấy chân Myo và kêu lên tội nghiệp

-Mày từ đâu chạy đến vậy? chủ của mày đâu? – Myo bế con chó nhỏ vào lòng

Bóng Bos lù lù xuất hiện làm Myo giật mình

-Á – Myo hét lên – anh có điên không Bos

-Xin lỗi em Myo, đã làm em bất ngờ - Bos mỉm cười

-Anh làm gì ở đây vậy?

-Anh chuẩn bị đi làm

Myo liếc nhìn Bos hoài nghi

-Con chó này là của anh?

-Ừm

-Chiếc xe đó là của anh?

-Ừm

-Và chủ nhà vừa chuyển đến cũng là anh?

-Ừm – Bos thản nhiên – chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau

-Trả nó lại cho anh đây – Myo thả nó vào tay cho Bos, cô quay người bỏ đi và mỉm cười một mình

-Myo, để anh chở em đi làm nhé? – Bos gọi

-Ok – Myo quay lại đồng ý




Leila xếp gọn quần áo vào vali, tối ngày mai cô có 1 chuyến đi mới. Trên tivi đang tường thuật trực tiếp trận trung kết giải bóng chuyền nó khiến Leila chăm chú theo dõi

“có lẽ Sam cũng đang ở đây, là công việc của anh ấy mỗi ngày” – Leila nghĩ tới Sam như thói quen

Leila cầm chiếc băng keo cá nhân còn lại cuối cùng, băng keo disney ngộ nghĩnh mà Sam đã đưa nhiều cái cho cô dùng để băng vết thương

-Sao anh lại mang theo nó vậy Sam?

-Nó giống như 1 thói quen vậy đó


Leila mỉm cười, cô cất chiếc băng keo vào ngăn nhỏ vali, đóng vali lại và để yên nó nằm trên giường





Leila về thành phố, cô hẹn bạn bè cùng ăn tối

-Ngày mai lại phải đi nữa à – Myo thốt lên

-Ừm

-Mình phục bồ đấy Leila, lần này thì lại đến đâu?

-Tây Tạng – Leila mỉm cười

..

Bos ngồi im lặng với ly rượu vang và nhìn Myo trong khi Leila và Sam luôn có những câu chuyện tranh luận

Khi Myo trò chuyện với Sam thì Bos thành gã cô đơn tội nghiệp

Khi Leila và Bos say sưa với câu chuyện thì Sam chỉ biết liếc nhìn lặng lẽ

-Anh đi xe phải không Sam, giúp em được về nhà mình nhé – Leila hỏi

-Ừm – Sam gật đầu

-Vậy chúng ta về trước đi? – Leila hỏi ý Sam

Sam hiểu ý Leila

-Tối nay nhường anh trả hóa đơn đấy Bos – Leila mỉm cười

-Ok – Bos nhanh nhẹn

-Em và Sam đi trước

Leila và Sam rời bàn ăn

Khi Myo quay lại, nhìn quanh và không còn thấy ai ngoài Bos – mọi người đâu rồi?

-Leila thấy mệt nên về trước

Myo mỉm cười - hai người đó rất giống là một đôi

-Vậy còn 2 chúng ta?

-Anh chỉ là kẻ tử tội

-Nếu bị xử tội chết anh chỉ xin khoan hồng để mang tội chung thân, suốt đời mang tội và nơi giam giữ duy nhất là trái tim em

-Lúc nào cũng là tán tỉnh – Myo cầm ly rượu và uống

-Vậy thì anh sẽ thay đổi và sẽ không nói – Bos mỉm cười




-Thành phố về đêm thật đẹp – Leila nhìn qua cửa kính xe

-Nhưng có người sống mãi ở nơi đây lại không thể nhận ra là nó rất đẹp giống như anh đây – Sam đang lái xe

Leila bật cười khúc khích – vì thế đám bạn học trong trường mới đặt cho anh cái tên là same same

-Ừm, cái gì cũng là same same, một cách nhìn luôn phớt lờ – Sam tự nhận xét về mình

-Nhưng có một điều thắc mắc là vì sao cậu học trò tài giỏi nhất lớp lại chỉ muốn mình là một phóng viên thể thao

–Vì anh muốn mình không phải làm nhiều việc như em

-Ồ!

-Nhiều công việc quá sẽ làm mình kiệt sức mất

-Em thì muốn chọn cách nếu còn có thể thì hãy làm tất cả, mọi thứ đều là đáng tiếc nếu bỏ qua nó

-Phải đó là điều trái ngược của Sam và Leila – Sam nhìn sang Leila mỉm cười

“Có lẽ hạnh phúc là đâu đó quanh đây mà ta chưa nhận ra”




Myo bước vào thang máy, nó sẽ đưa cô lên nơi cao nhất của tòa nhà cao nhất thành phố

Bos lặng lẽ đi theo Myo, một buổi tối không có tiếng nói nó thật sự làm người ta có cảm giác cô đơn

Căn phòng trong suốt đang chuyển động đẩy lên cao, thành phố rực rỡ ánh sáng in trong mắt Myo và tất cả xung quanh là sự im lặng

Nhìn từ tòa nhà cao đối diện nơi cả hai đang đứng, tấm bảng đèn quảng cáo cao trên tháp đang nhấp nháy dòng chữ “hãy cho anh được xin lỗi em Myolie”

-Đừng nói em đó là dòng chữ do anh viết – Myo ngạc nhiên

Bos nhún vai không nói, bởi anh đã hứa với Myo là sẽ không được nói đến khi cô cho phép

-Bos không bao giờ thích im lặng - Myo nhìn Bos

-Bởi những gì Bos nói Myo đều đã nghe quen, nó làm cho cô ấy có cảm giác lo sợ

Myo rất sợ Bos cứ lẽo đẽo theo cô ấy

-Nhưng nếu không theo Myo thì Bos sợ sẽ làm mất Myo, Bos biết mình yêu Myo rất rất nhiều, và Bos không thể nào sống mà không được yêu Myo

-Có nên tin những lời anh nói không?

Bos mỉm cười anh tiến đến bên cô và đan cánh tay qua vòng eo

-Em biết mà Myo - anh hôn lên môi cô ngọt ngào

Và nơi đây thời gian như đang ngừng lại

Chữ ký của thànhviên

20/3/2012, 13:18
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân


13- Chọn cách cho tình yêu



Sam cầm theo máy ảnh và đến sân vận động để xem trận đấu giải quần vợt mở rộng. Thói quen của Sam là không thích đứng trong khu vực của phóng viên mà thích ngồi xem trực tiếp trên hàng ghế khán giả

Chuông điện thoại của Sam gọi đến và người gọi là Leila

-Anh có ở sân vận động chứ?

-Ừ anh đang ở đấy, có chuyện gì không Leila?

-Anh ngồi ở khu vực nào vậy?

-Em thấy anh sao? – trực giác Sam đoán

-Không, em đang vào sân thôi

Sam cười tươi anh ôm máy ảnh và bỏ đi – hãy ở đó đợi anh, anh sẽ đến chỗ của em

Leila đang đi vào trong và Sam đang đi ra ngoài, cả hai tìm nhau trong dòng người đông qua lại

Sam bước nhanh và gọi điện thoại nhiều lần cho Leila nhưng máy Leila không thể gọi vì mạng bị bận. Cả hai lạc nhau trong sân vận động lớn

-Chắc chắn là phải tìm ra em Leila – Sam lẩm bẩm một mình, thời gian đã trôi gần 20 phút mà Sam vẫn chưa tìm thấy Leila, tâm trạng anh dường như lo lắng hơn bao giờ

Cuối cùng Sam gọi được cho Leila

-Em đang đứng ở đâu Leila?

-Sau lưng anh đó thôi

Không biết rằng Sam đã tìm ra Leila hay Leila tìm ra Sam nhưng cuối cùng thì họ đã tự tìm thấy nhau từ trực giác

Sam mỉm cười nghiêng đầu

..

Cả hai đưa hai tấm vé cho nhau, sự trùng hợp là nó cùng số hàng và chỉ khác số ghế

-Tối nay em bay đúng không Leila? – Sam ngạc nhiên hỏi

-Nhưng đâu có nghĩ là giờ này không được đi xem quần vợt – Leila nháy mắt

-Chắc là sẽ không muộn giờ - Sam nói vui

-Trừ khi là trận đấu này kéo dài 12 tiếng

-Nhanh thôi trận đấu bắt đầu rồi – Sam nắm vội lấy tay Leila dắt cô đi tìm chỗ cho hai người

Leila nhìn Sam, cô mỉm cười đi theo anh mà không nói gì





-Đây rồi – Sam tìm thấy ghế cho 2 người, bình thản thả tay người mình đang dắt và ngồi xuống ghế

Leila ngồi ghế bên cạnh Sam, cô mời anh 1 chai nước và rồi nhìn sang những người ngồi cùng hàng với mình, cách đó vài chỗ ghế Ray đang mỉm cười thân thiện nhìn Leila

-Người đó anh có quen không Sam? – Leila nói với Sam

-Đó là Ray một anh chàng phóng viên có khả năng đoán chính xác trước kết quả các trận thể thao

Leila gật đầu chào Ray – và anh ấy cũng là bạn đồng nghiệp của anh?

-Ừm – Sam nhếch miệng cười nhìn Ray, anh biết chắc chắn ngày mai vào tòa soạn Ray sẽ tung tin đồn Sam đang đi chơi với bạn gái mới của mình, đó là khả năng đồn đại siêu cấp của Ray

-Bạn anh ai cũng có biệt tài ngoại trừ…

-Trừ Sam chứ gì – Sam trả lời thay Leila

-Chính xác

-Anh hiểu mà, anh biết mình là same same trong mắt Leila - Sam nhún vai, anh cầm máy ảnh và chụp những bức hình trong sân vận động, rồi anh bất ngờ quay sang Leila và chụp cô

[You must be registered and logged in to see this image.]

Giờ nghỉ giải lao hai phút khán đài ồ lên những tiếng cười thư giãn, ban tổ chức dành cho các cổ động viên 1 trò chơi thú vị, họ đưa máy quay vào bất cứ cặp đôi nào trên khái đài thì họ phải hôn nhau

Góc hình máy quay kéo đến dãy hàng zc nó đưa trúng Ray, anh chàng không ngần ngại một nụ hôn nồng nhiệt cùng bạn gái ngồi bên cạnh cũng giống như bao cặp đôi khác đã bị máy soi đến

Sam là người phản ứng nhanh nhất, anh vỗ tay và huýt sáo cổ động

Leila mỉm cười ghé vào Sam - cô bạn của Ray có vẻ mắc cỡ nhưng xem ra anh háo hứng lắm Sam, nếu là anh thì sao chứ?

-Ờ - Sam ngừng suy nghĩ – thì có em ngồi bên cạnh anh đó – Sam trả lời


Và rồi máy quay lại dò tìm đến một đôi khác, khi hình ảnh Sameila xuất hiện trên những màn hình lớn trên sân vận động

Trong tiếng vỗ tay của cả sân vận động, Leila bất ngờ với nụ cười ái ngại và chỉ biết nhìn mình trong màn hình lớn

Sam đã phản ứng nhanh, anh hôn nhẹ vào má Leila

Lần này thì Ray là người vỗ tay to nhất cho Sam

Leila mỉm cười nhìn Sam như muốn hỏi

Sam nháy mắt nhìn Leila, ánh mắt ấy nói với Leila rằng anh chỉ bất khả kháng mà thôi

Leila đang cầm máy của Sam, cô đưa lên và chụp Sam, một bức hình trong khoảng khắc vừa hạnh phúc vừa lúng túng của anh

Chữ ký của thànhviên

20/3/2012, 13:20
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

14- Quyết định cưới



Leila đến nhà Myo, cô đứng trước cửa bấm chuông và lần này Bos là người ra mở cửa

-Chào Leila – Bos mỉm cười

-Chào – Leila bất ngờ - xin lỗi nhé em nhầm nhà – Leila cười tươi

-Em tìm Myo đúng không?

Leila lắc đầu

Còn Bos gật đầu - xin mời vào – Bos mở rộng cửa đón Leila

Leila đi vào và Bos đi ra

-Ủa vì em mà anh đi ra?

Bos cười hiền lành – anh có chút công việc phải đi

-Aaaa – Leila gật đầu hiểu ý





-Vừa đi xem tennis cùng với Sam - Leila trả lời câu hỏi của Myo

-Xem xong thì ai về nhà nấy? – Myo đang pha nước

-Ừ

-Sam dễ thương đúng không?

Leila tròn xoe mắt và suy nghĩ lâu - Ừmmm

-Tại sao lại đi chung vậy?

-Không biết vì sao – Leila cong môi

-Vậy đến đây làm gì?

-Thì để kể chuyện này

-Vậy thì xong rồi, gần đây thấy hai người rất hợp ý nhau, họ đã yêu nhau

Leila cười lớn – nghĩ quá xa xôi đấy, vẫn chỉ là bạn

-Là bạn – Myo chuyển giọng - vậy chán lắm cô à – Myo lắc đầu

-Thật sự không thể yêu nhau

-Đang đánh lừa cảm giác, mình chấm Sam cho bồ và đảm bảo an toàn chất lượng luôn – Myo cười vang

Leila liếc nhìn Myo

Myo chống hai cánh tay lên hông tuyên bố - mình và Bos sẽ đám cưới

-Chắc không? – Leila không ngạc nhiên

Myo nhún vai – chỉ biết là bồ sẽ phải làm phù dâu 1 lần nữa

Leila đứng lên khỏi ghế - Ok, nhất trí – Leila quàng cánh tay khoác vai Myo – nhưng phải chờ mình đi công tác 1 tuần trở về đấy nhé – Leila chớp chớp mắt




Sam trở về căn hộ của mình khi đã gần khuya, căn nhà của 1 gã độc thân vô cùng lộn xộn với mọi đồ đạc để khắp mọi nơi. Sam mở tủ lạnh lấy nước uống, đi ra phòng khách và bật tiếng ti vi rất lớn, ngồi thượt dài trên sofa với đôi chân gác lên mặt bàn nước

Sam nghĩ đến Leila và rồi tự mỉm cười một mình

“cô nói, anh đã từng là 1 kẻ thù trong lớp học, cô muốn hình phải giỏi hơn anh nhưng điều đó vẫn chưa thể thực hiện được…. Cô nói, cô không muốn thấy anh đánh mất khả năng của mình…. Cô nói, cô thích gọi anh là đồng nghiệp …”

Sam đứng lên khỏi sofa, anh bắt đầu đi quanh căn nhà sắp xếp đồ đạc vào đúng vị trí của nó, căn nhà đẹp hơn khi được gọn gàng trở lại

Sam ôm đống quần áo dơ của mình tống tất cả vào máy giặt, ủi hết toàn bộ những chiếc áo sơ mi trong máy sấy, treo chúng vào tủ thẳng thượt

Thời gian lúc này đã là 1 giờ sáng, có lẽ Leila đang ở trên máy bay

“Chuyện gì xảy ra với mình vậy, mất ngủ ư hay siêng năng đột nhiên, tôi không biết nhưng trên tinh thần tôi muốn thay đổi lại mình, có lẽ vì những lời nhắc nhở ấy”

Chữ ký của thànhviên

20/3/2012, 13:21
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

15- Cần thêm thời gian để được yêu


Trong tiệm áo cưới,

Myo lựa chọn 1 chiếc váy cưới mới, cô đứng ngắm mình trước gương soi

Bos chọn một bộ vest màu trắng, anh đến bên Myo – chiếc váy này rất hợp với em - anh hôn lên má cô dịu dàng

-Em không muốn ba mẹ chúng ta biết kế hoạch đám cưới lại, sau tuần trăng mặt chúng ta sẽ về thăm và báo tin với mọi người

-Em lại sợ chúng ta sẽ làm mọi người thất vọng như lần trước phải không? – Bos mỉm cười ngắm Myo trong gương

-Đó là tùy vào anh thôi – cô áp tay lên má anh – anh còn dối em chuyện gì không?

-Rất nhiều em yêu à – cánh tay anh siết chặt lấy vòng eo của cô – nhưng hãy để anh kể sau

-Tại sao lại kể sau ngày cưới mà không phải bây giờ?

-Vì lúc này anh đâu còn gì để dối em, nhưng tương lai anh không biết - Bos cười lớn

-Vậy thì em sẽ phải suy nghĩ chắc chắn lại

-Thôi mà, anh xin lỗi anh chỉ đùa với em thôi Myo

Leila đi về phía đôi bạn bất ngờ

-Câu nói đùa vô tình lại rất nguy hiểm đấy

Myo vui mừng - Leila!

-Mình vẫn về kịp ngày để trang trí chuẩn bị cho một đám cưới hoàn hảo phải không?

-Không cần phải trang trí đâu Leila – Myo quàng tay qua cánh tay Leila - tụi mình muốn tổ chức đơn gian, không có nhiều khách mời và cả ba mẹ

-Sao lại vậy chứ, đám cưới là việc quan trọng của cả đời người mà – Leila phản đối – hãy để Leila được làm việc, Bos anh phải làm thợ phụ cho em và bắt cả Sam nữa

Bos mỉm cười gật đầu

-Sao có nhắc tên anh vậy? - Sam đã đến sau Leila

-Bắt anh làm việc đây – Leila nhìn Sam

-Vì Myo đúng không, anh đã sẵn sàng

-Sam như già hơn đúng không? – ngón tay cái của Leila chỉ sang Sam, ánh mắt đang nhìn Myo và liếc Sam

-Người tốt không cần phải già đi thì mới tốt ra đâu – Sam nhếch miệng cười

-Với mình thì Sam luôn tuyệt vời – Myo cười khen ngợi




Buổi chiều, Sam lái xe đến cánh đồng hoa để giúp Leila mang hoa đến nhà thờ

-Xin chào – Sam bước vào nhà hoa

-Chào anh

-Leila đã hẹn tôi đến đây và lấy hoa

-Leila đã gọi điện báo, số hoa tươi đã được chuẩn bị – Angela chú ý đến Sam thật nhiều, cô đoán Sam là bạn trai của Leila

Hoa được mang ra xe,

-Vậy là đã đủ số hoa tươi rồi

-Rất cám ơn chị - Sam nhìn quanh vườn hoa – trong vườn hoa của mình chị có trồng hoa pensee không?

-Có, anh muốn mua mấy chậu?

-1 chậu có hoa vàng và xanh

-Anh mua tặng nó cho Leila? – Angela đoán ý

-Vâng – Sam mỉm cười

-Leila không thích peness bởi phấn hoa của nó sẽ gây dị ứng – Angela giải thích

Sam cười ái ngại, anh lúng túng lựa chọn một loại hoa khác

-Chúng ta chọn hoa calla nhé – Angela nhắc Sam sở thích của Leila

-Màu trắng có được không chị? – Sam thấy mình chán ngát

-Rất đẹp – Angela cười tươi – tôi bó chúng thành bó hoa lớn nhé?

Sam lắc đầu – chị có thể cuốn chúng bằng một sợi ruy băng xanh được không? có lẽ Leila sẽ thích nó thật đơn giản





Leila làm việc cùng hai người đàn ông có tâm lý ganh ghét nhau, họ làm việc cá nhân nhiều hơn là tập thể

-Tôi không thích hoa đó kết ở đó – Bos ra lệnh

-Ok!- Sam nhún vai

Leila mỉm cười nhìn Sam

..


-Đế hoa không phải để ở đó – Bos gắt

-Ok! - Sam thả cái đế đứng giữa đường đi, anh bỏ đi làm việc khác

Nháy mắt Sam nhìn Leila

..


Sam ân cần đưa chai nước suối cho Leila

Cám ơn – Leila ngước nhìn Sam

-Em cẩn thận lại kết hoa sai vị trí đấy Leila – Sam nhắc nhở

Leila quay lại nhìn Bos mỉm cười

-Chỉ có em hiểu ý anh thôi Leila – Bos nhếch miệng cười

Thổi phù mớ tóc bay phất phơ vào mắt của mình, Sam ném chai nước cho Bos – uống nước chứ?

Bos bắt lấy chai nước chính xác – Cám ơn – câu nói gượng ép

-Cả hai cùng hợp tác với nhau nhé, em đi một chút sẽ quay lại – Leila bỏ đi nơi khác để nghe điện thoại

Sam và Bos liếc nhìn nhau

..

Mọi việc đã xong và cả hai đang chờ đợi Leila

-Tôi không nghĩ là Leila sẽ yêu anh – Bos chống tay đứng nhìn ngắm công trình tự tay mình làm

-Còn tôi thắc mắc vì sao Leila bỏ anh Bos? – Sam ngồi trên hàng ghế

Bos nhún vai không lời giải

-Anh biết chơi boxing chứ, có dịp chúng ta luyện vài hiệp với nhau

-Có lý đấy – Sam trả lời

Leila đã quay trở lại, cô đang đi vào nhà thờ

-Có thể chở em qua đài truyền hình được không? – Leila hôm nay không lái xe

-Ok, để anh chở em đi – Bos nhanh hơn Sam

Ánh mắt Leila nhìn Sam

Sam không được chọn, anh tiếc vì bó hoa calla vẫn nằm trong xe chưa thể tặng cho cô





-Cally đã nhập viện rồi, em phải thay thế cô ấy - đạo diễn

-Em đang nghỉ phép mà Eric – Leila phản đối

-Chỉ đi ba ngày thôi Leila, thật sự quan trọng đấy nhé – lời đe dọa của sếp

-Một án tử hình không chút ân huệ đối với em

-Vậy anh có thể cử em ngoài ai nào Leila – Eric mỉm cười – và sau đó em sẽ tự do được nghỉ phép dài

-Và chúng ta sẽ gặp lại nhau 10 giờ sáng này mai ở sân bay đúng không - Leila thở dài nhìn Eric

Chữ ký của thànhviên

20/3/2012, 13:22
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

16- Đêm dài


Leila đứng trước cổng đài truyền hình đón taxi và cô chỉ còn lại quỹ thời gian là nửa ngày ở lại thành phố này, những tấm vé Leila đã đặt trước cho những trận quần vợt lại bị hủy và kế hoạch đi xem chúng với Sam đã phá sản

Chiếc xe của Sam ngừng lại đón Leila, vì nó đã chờ sẵn bên đường từ rất lâu

-Sam!

-Taxi miễn phí em có đi không Leila?

-Có chứ sao không nhỉ!

Chiếc taxi đặc biệt không đưa Leila về nhà, nó chạy qua khu trung tâm thành phố và dừng lại trước cửa nhà hàng Nhật của mẹ Sam

-Chúng cháu có thể vào bếp của cô không cô Lisa?

-Ồ tất nhiên là được – bà mỉm cười đồng ý

Buổi tối, cả hai đã đều đói meo, Sameila xếp xinh xắn những món họ tự làm vào chiếc đĩa lớn, chọn 1 bàn và cùng thưởng thức chúng như thế giới riêng của hai người

-Nâng ly nhé, chúc cho bữa ăn cuối cùng – Leila rót rượu và chạm ly cùng Sam

-Sao lại gọi là bữa ăn cuối cùng, không thể nói thế được

-Vì ngày mai em lại phải cắm đầu làm công việc – Leila nhún vai

-Em lại đi nữa?

-Đừng ganh tỵ với công việc nhàm chán của anh Sam à – Leila ăn ngon lành như đã chịu đói rất lâu - ôi chúng ta nấu ăn quá ngon!

-Same same!!! – Sam cong môi - vậy còn đám cưới vào ngày mai?

-Em phải tham dự chứ và sau đó sẽ đi

-Hãy bán bớt công việc của em anh anh đi – Sam thở dài

-Thì em đã nói anh hãy làm đồng nghiệp của em

-Ok thôi, chỉ sợ anh sẽ nổi bật hơn em – Sam tỏ vẻ nghiêm túc – nhưng cam đoan anh sẽ giúp em làm việc

Ánh mắt Leila ngước nhìn Sam, cô thấy Sam thật kỳ lạ - Anh trở thành người tốt hơn lúc trước Sam à

-Anh cũng thấy vậy – Sam nháy mắt mỉm cười

-Vậy thì đừng gắp đồ ăn nữa – đũa của Leila đập lên đũa của Sam, cô cười khúc khích – hamo là món của em

-Nhầm rồi, khi ăn anh không làm người tốt đâu – Sam gắp nhanh hơn Leila

-Hê, không được gắp hết

Họ lại tranh đấu quyết liệt trên bàn ăn

Bà Trần đứng trong quầy bếp nhìn về bàn của Sameila

-Cả hai đang quen nhau phải không? – người đầu bếp hỏi

-Hai đứa là bạn với nhau từ trung học đấy thôi, ngày mai Myo đám cưới có lẽ tối nay Sam sẽ rất buồn – bà Trần trầm ngâm




Sam đưa Leila về nhà khi cả hai đã uống nhiều rượu và đánh chén xong các món đã nấu

-Anh lái xe được không Sam? – Leila ngồi trong xe

-Rất ok, anh đâu có uống nhiều rượu

-Chắc chắn là chưa say?

-Chắc chắn

-Vậy có buồn ngủ không?

-Không – Sam cong môi lắc đầu

-Nếu vậy chúng ta lái xe lên núi rồi xuống biển, ngắm đèn sáng và thành phố - Leila mỉm cười – tối nay em muốn được đi lang thang

Sam mỉm cười gật đầu đồng ý – anh sẽ chiều em vì anh đã trở thành người tốt rồi

Chiếc xe chạy chậm qua những con phố rực rỡ ánh sáng không bao giờ ngủ

-Em đang sợ công việc, em sợ đến chỗ làm việc và lúc này em cần nghỉ ngơi đúng không Leila - Sam nói vui

-Giống như công việc chọn em mà em không phải chọn nó vậy, nhưng nhiều lúc em cũng không muốn bỏ nó, công việc của một người kể chuyện, kể về những cuộc sống khó khăn, kể về những con người bất hạnh nhưng cũng chính nơi ấy ta tìm thấy được hạnh phúc và giá trị cuộc sống vô hình mà bất cứ ai cũng đang có

Sam mỉm cười nhìn Leila – vậy thì những ngày sắp tới em sẽ phải chia lại một nửa những giá trị hạnh phúc em tìm thấy với anh đấy Leila

-Tại sao?

-Vì sắp tới anh sẽ chính thức làm việc ở LFV

-Ngạc nhiên – Leila thốt lên

-Bởi em có hạnh phúc nhưng không có thời gian còn anh thì dư thời gian và cần hạnh phúc, chúng ta nên chia sẻ hơn là cất riêng một mình đấy nhé

Nụ cười hạnh phúc Leila nhìn Sam, cô biết tình cảm của mình dành cho Sam không còn là tình bạn mà nó đã được thay thế bằng tình yêu

-À mà quên mất, em có thể tìm kiếm băng ghế phía sau giúp anh không?

-Tìm gì chứ? – Leila nhìn ra phía sau

-Bó hoa đó – nét mặt Sam thản nhiên

-Hoa – Leila đưa tay tìm kiếm

-Anh mua nó ở cửa hàng của Angela

-Ồ, đẹp quá – Leila mỉm cười – là tặng em sao? – ánh mắt liếc nhìn Sam

-Ừm, vì Angela nói rằng em thích hoa calla - Sam bỗng hóa ngây thơ

Chiếc xe đang chạy lên đỉnh núi khi ánh sáng mới đang mở dần nơi đường chân trời, một đêm dài không ngủ

Chữ ký của thànhviên

21/3/2012, 10:12
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân


17- Sẽ không quay về


Cánh cửa lớn nhà thờ mở ra, sảnh đường lung linh trong ánh nến tím và hoa hồng trắng. Myo xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, một mình bước vào nhà thờ trong tiếng nhạc dìu hạnh phúc

Bos cười tươi đứng chờ đợi

Leila ôm bó hoa tím trên tay, cô dâu phụ dịu dàng mỉm cười và đôi mắt lim dim như thiếu ngủ

Chàng phụ rể Sam lịch lãm nhưng khá mệt mỏi vì vừa đi qua 1 đêm vui chơi không biết mệt mỏi

..

-Tôi đồng ý! – Myo trả lời

Tất cả mọi người đều hân hoan vỗ tay chúc mừng

Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời

..

Chiếc xe hoa kéo lê những lon nước đan dài thượt kêu leng keng trên đường thật vui nhộn, nó chạy xa dần và biến mất trong ánh nắng tươi đẹp sáng nay, Sam nhìn quanh tìm Leila trong đám đông, cô phụ dâu đã chạy đi mất từ lúc nào đó anh không biết

-Anh đưa em ra sân bay nhé Leila – Sam gọi điện thoại cho Leila

-Không cần đâu Sam cám ơn anh, em đang trên taxi rồi

-Ừm – giọng Sam trầm xuống – tạm biệt em Leila, nhớ giữ sức khỏe nhé

-Tạm biệt Sam





Ba ngày chờ đợi của Sam, khi máy điện thoại của Leila không thể liên lạc và là ngày đầu tiên Sam làm việc ở đài truyền hình LFV

-Có tin không tốt rồi – dáng 1 người vội vã chạy qua một nhóm người trong đó có Sam

-Có chuyện gì vậy? – mọi người hỏi nhau

Người đàn ông đứng lại trả lời – xe của họ đã gặp tai nạn và mất liên lạc

-Là ai?

-Nhóm đi Pune

Sam như đứng lặng người




Ánh nắng gay gắt đang đốt cháy những giọt nước cuối trong cơ thể mọi người, những bước chân dần kiệt sức họ đang bị lạc trong rừng

Leila không thể tiếp tục đi, cô ngồi khụy xuống một thân cây lớn và đôi mắt nhắm nghiền, cô nghĩ đến người thân và Sam

-Không thể chết Leila, mày không thể chết, qua khỏi cánh rừng này sẽ có người cứu mày – Leila gọi chính mình

-Leila, Leila! – tiếng gọi của người bạn đồng nghiệp

Cô nghe có tiếng Sam gọi, rất gần và giống như anh đang đứng bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho cô, Leila cố gắng mở mắt





Sam lái xe đến sân bay để đón bà Đường, đây là lần đầu tiên Sam được gặp mẹ của Leila

Cánh cửa căn nhà màu trắng trên phố hoa hồng đã nhiều ngày không có người ở được mở ra, Sam kéo chiếc vali và bước vào nhà đầu tiên

-Ôi, đã không ai đóng cửa sổ – bà Đường ngạc nhiên

-Leila thừa nhận mình là người đãng trí mà – Myo đi sau bà

Sam bước vào căn phòng ngủ còn thơm mùi hoa calla, bó hoa calla đã khô đặt trên bàn làm việc, những tấm vé xem giải giải quần vợt mở rộng còn mới được đè dưới 1 chiếc hộp quà màu xanh lá : gửi same same – dòng chữ ghi trên hộp, vài ngày nữa là sinh nhật của Sam, anh biết Leila đã chuẩn bị nó tặng anh

Sam không muốn mình khóc!

Myo gõ tay vào cánh cửa báo hiệu cho Sam, cô nhìn thấy Sam khóc

Hít lấy không khí đầy trong lồng ngực Sam thả tinh thần trùng xuống và rồi nhìn Myo mỉm cười





Bos vòng tay ôm Myo, nhưng cánh tay anh là một khoảng trống, cô đã rời khỏi giường khi anh ngủ say

Bos lang thang ra phòng khách, anh thấy Myo ngồi xem tivi như người mộng du trong bóng tối mà không bật đèn

Myo ngước nhìn Bos mỉm cười khi anh đến bên cô, ngồi xuống bên vợ và quàng cánh tay rộng ôm lấy Myo, cả hai cùng xem phim

-Em không ngủ được Bos – cô gối đầu và ngực anh

-Anh biết em lo lắng cho Leila – Bos nhẹ nhàng nói – nhưng Leila sẽ không sao em yêu, họ chỉ mất lên lạc đâu đó thôi, rồi ngày mai – Bos trầm giọng – chắc chắn ngày mai mọi người sẽ liên lạc được với nhóm của Leila, và tất cả đều an toàn trở về

-Đúng vậy – Myo thở dài thật buồn

Thời gian trôi dài…

-Khi bạn thật sự mất đi mọi thứ thì ít nhất bạn cũng được trở thành tỷ phủ mất mát - Myo mỉm cười





Trong giấc mơ đêm nay, Sam thấy mình ôm lấy chiếc hộp màu xanh, bước chân anh đi theo những lối mòn ẩm ướt trong khu rừng xanh lá, nó giống như nơi mà anh và Leila đã cùng đến trên vùng cao, Sam biết mình đang đi đâu. Lối mòn đưa anh đến cánh đồng hoa calla trắng

-Calla trồng trên cánh đồng sao? – Sam mỉm cười vì điều kỳ lạ ấy

Sam tìm thấy Leila, cô dâu trong bộ váy cưới màu trắng cô đứng chờ anh và mỉm cười. Sam mở chiếc hộp trong tay mình, chiếc hộp lớn dựng đầy những cách hoa hồng nhung

-Anh mang tặng em chỉ toàn những cánh hoa vậy? – Leila hỏi Sam

-Hãy để anh tìm nó – Sam tìm kiếm trong chiếc hộp cánh hoa, anh tìm thấy chiếc nhẫn cưới trong mơ của mình, nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út của Leila


[You must be registered and logged in to see this image.]

Leila hé mở đôi mắt, cô đã thấy mình mơ một giấc mơ kỳ lạ nhưng nó thật đẹp và hiện tại bây giờ cô đang nằm trong bệnh viện Pune



Sam bừng tỉnh giấc, anh biết mình đang mơ, nhìn sang chiếc đồng hồ trên kệ đầu giường và lúc này đã 7 giờ sáng

Sam ngắm mình trong gương với khuôn mặt thất thần, không thể cười và cũng không muốn cạo râu, Sam quyết định nuôi mớ râu này dài để Leila giật mình khi nhìn thấy anh, Sam mỉm cười nghĩ về đôi mắt tròn to của Leila sẽ ngạc nhiên nhìn anh

-Anh sẽ tìm được em Leila

Chữ ký của thànhviên

21/3/2012, 10:13
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

[You must be registered and logged in to see this image.]


18 – Cô đơn



Taxi đưa Sam đến sân bay, anh sẽ đến nơi mà Leila đã đến

Chiếc taxi chạy ngược chiều, Leila đang trở về nhà

Hai chiếc taxi chạy qua nhau rất nhanh trên con đường cao tốc

..

Sam đánh rơi điện thoại trên taxi, duy nhất anh mang theo là chiếc balô lớn khoác vai và chiếc đồng hồ la bàn đeo trên tay, món quà sinh nhật Leila đã tặng Sam

..


Taxi dừng lại trước nhà Leila, cô biết mọi người đang rất lo lắng và chắc chắn mẹ đã đến đây và đang ở nhà đợi cô

Tiếng chuông cửa bấm dài, bước chân vội vã chạy ra mở cửa và người ấy là bà Đường

-Leila! – những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi trên má bà ôm chặt lấy cô con gái thương yêu của mình – trông con xanh xao quá Leila – đôi bàn tay áp vào hai má cô, bà nhìn Leila thật lâu - vết thương trên tay của con có sao không?

-Nó chỉ là vết thương nhẹ thôi mẹ - Leila cười tươi

..


Myo hét lớn vui mừng giữa phòng khách khi nghe được giọng nói của Leila trong điện thoại

-Chuyện gì vậy em – Bos với mái tóc bù từ phòng ngủ bước ra

Myo chảy lên người Bos ôm chặt cổ anh như cô bé, Bos bất ngờ vòng tay bế bổng lấy vợ

-Leila đã trở về - cô hôn vào môi anh – em biết là Leila sẽ không sao – Myo cười vang – Leila không chết Bos à


..


-Anh có dùng thêm café không? – cô tiếp viên ân cần hỏi

-Không, cám ơn cô – Sam mỉm cười

-Cho tôi thêm cafe nhé – người đàn ông béo tròn ngồi bên cạnh Sam đã uống đến ly café thứ 3, ông nhìn sang Sam ái ngại – tôi sợ đi máy bay nên uống café để lấy tinh thần bình tĩnh lại – anh ta bắt chuyện – anh đi làm việc hay đi du lịch?

-Du lịch – Sam trả lời

-Còn tôi thì đi gặp mặt bạn gái, chúng tôi quen nhau qua mạng và nếu cô ấy đồng ý tôi, tôi sẽ cầu hôn cô ấy, đưa cô ấy về nhà ra mắt cha mẹ tôi

Sam cười – chúc anh thành công

-Gọi tôi là Andy, biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau trong thành phố, tôi sẽ giới thiệu anh bạn gái của tôi


..


Không ai biết Sam đi đâu, không ai liên lạc được với Sam, anh giống như đã biến mất

-Cô Lisa cũng không biết Sam đi đâu, anh ấy chỉ gọi điện thoại báo là sẽ đi du lịch rất lâu – Myo nhìn về hướng quầy bếp

-Vì sao anh ấy không liên lạc với mọi người – Leila nhìn vào đĩa sushi trên bàn ăn, cô nhớ về buổi tối vui vẻ hôm ấy

-Cũng như bồ thôi Leila, không ai biết, không ai liên lạc được với bồ, lo lắng và tuyệt vọng

-Biết đâu Sam đang vui vẻ với một cô bạn gái xinh đẹp trên bãi biển thơ mộng nào đó – trong suy đoán của mình Leila hi vọng Sam không đến Pune


..


Gã ba lô du lịch lang thang ngồi bên 1 quán café trong khu phố nhỏ đông đúc, bất ngờ anh gặp lại Andy ở nơi đây

-Tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà Sam

-Anh làm tôi bất ngờ đấy Andy

-Anh đã đi hết thành phố này chưa? và tìm được cô gái xinh đẹp nào không?

Sam cười lắc đầu


..


Leila ngồi một mình trong sân vận động lớn, ánh mắt tập trung theo dõi trận đấu, mọi người quanh cô đang vỗ tay, họ cười nói vui vẻ và chỉ mình Leila im lặng

Leila ngước nhìn những nụ hôn trong màn hình lớn, những tiếng cười vui của khán giả trên sân vận động càng khiến Leila buồn hơn, lặng lẽ cô bỏ về


..


Tiếng nói phát ra từ trong tivi nghe quen thuộc, Sam ngước nhìn chăm chú, anh đứng lên khỏi ghế và đi chậm từng bước vào bên trong quán cafe, nơi có chiếc tivi treo cao

-Leila! – Sam thì thầm


..


Cally đưa ly trà nóng cho Leila, cả hai vẫn còn làm việc tại đài dù lúc này đã là rất khuya

-Eric hỏi chị anh ấy hứa cho em nghỉ phép dài hạn nhưng vì sao vẫn thấy em đi làm, có phải vì lời đe dọa trước của anh ấy hay không?

-Chị nhắn với Eric là em muốn được có việc làm nhiều hơn, anh ấy cứ giao cho em làm tùy thích

Cally to tròn đôi mắt ngạc nhiên

-Chị phục em rồi đấy Leila

-Gần đây em giống như luôn bị mất ngủ, không làm việc thì em không biết phải làm gì – Leila nhún vai

Chữ ký của thànhviên

21/3/2012, 10:13
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

19 – Nhẹ nhành tựa như tình yêu



Chuyến bay của Sam hạ cánh vào ban đêm, Sam vội vã đón taxi đến nhà Leila


Leila đóng cánh cửa phòng làm việc, đã quá mệt và đến lúc phải về nhà


Cửa nhà khóa, Sam đoán Leila vẫn còn ở đài, anh đón taxi vội vàng


Leila đến bãi giữ xe, sợ dây trên tay bất ngờ bị đứt làm Leila lúi cúi nhặt nó

-Ôi, nó bị đứt rồi làm sao đây – đó là sợi dây may mắn Sam tặng Leila trong chuyến đi vùng cao


Sam không tìm thấy Leila ở đài, anh chạy đến bãi giữ xe để tìm

-Xe Leila vẫn còn ở đây – Sam nhìn quanh – em ở đâu Leila? – Sam thì thầm


Khi Sam bỏ đi là lúc Leila đứng lên, cả hai không nhìn thấy nhau dù khoảng cách rất gần. Leila cất sợi dây cẩn thận vào túi xách và tìm chìa khóa xe

-Mày đãng trí quá, khóa xe để trên phòng mất rồi – Leila đang quay lại đài


Sam quyết định đến phòng thông tin, anh bật âm thanh lớn nhất và gọi tìm Leila trong loa

-Leila em đang ở đâu? hãy đứng lại nơi em đang đứng nhé, để anh có thể tìm thấy em – tiếng nói của Sam vang lớn khắp mọi nơi

Tiếng gọi đánh thức mọi người còn làm việc trong đài, họ chạy ra hành lang để lắng nghe

-Chuyện gì vậy? – tiếng xôn xao của mọi người

Leila đang đứng giữa sân lớn, cô đứng yên như bị Sam điểm huyệt

-Ai đang tìm cô vậy Leila? – Người bảo vệ tò mò, ông chạy ra giữa sân tìm Leila

-Không có gì đâu chú chỉ là tập trước cho loạt chương trình vận động mới – Leila tủm tỉm cười

Sam chạy ra khỏi phòng, mọi người đều đang nhìn Sam cười tươi – Leila đang ở dưới sân trước – lời chỉ dẫn cho Sam

-Lấy hơi thở thật sâu, Sam vác chiếc balô nặng nề và chạy theo lối thang bộ

..


Leila vẫn đứng chờ, và trái tim cô là những nhịp đập vội vã

Sam đã tìm thấy Leila, những bước chân như chậm lại và thật gần hơn

Đôi mắt tròn xoe Leila ngạc nhiên nhìn Sam trong hình dáng của một gã du mục

-Anh biết là em sẽ ngạc nhiên khi thấy anh như thế - Sam cười tươi

-Anh thay đổi dữ quá Sam

-Thay đổi này có hợp với anh lắm không? – Sam khôi hài

Leila cong môi lắc đầu

-Ngay cả cách anh gọi em bằng loa lớn cũng thật đáng sợ

-Vì anh không thể tìm thấy em đó là cách duy nhất – Sam nghiêng vai

-Tối nay không gặp thì sáng mai chúng ta cũng sẽ gặp lại

-Nhưng anh không thể chờ đợi lâu hơn nữa

Đôi mắt Leila ngước lên cao và nhìn quanh, cô sợ mọi người đang nhìn mình

-Chỉ cần nhìn thấy em, biết em vẫn an toàn

-Anh đã đi đâu Sam?

-Anh đến Pune

-Anh đi tìm em – trái tim như đập nhanh gấp trăm lần, đôi mắt long lanh ướt và cố gắng gìm giữ xúc động – em đã hoài nghi điều ấy, đôi khi cố gắng chờ đợi và có lúc đã trách móc anh sao lại bỏ đi – Leila bật khóc, cô quay lưng bước đi nhanh

-Leila – Sam chạy theo – có phải anh đã làm sai gì đó phải không?

-Không – cô lau nước mắt thật nhanh – để em đưa anh về nhà

Sam nhìn Leila, anh lúng túng khi thấy Leila khóc

-Ừ, về nhà anh sẽ cạo râu

-Trời ơi – Leila bước nhanh, cô bật cười và vừa lau nước mắt - anh lúc nào cũng là same same

-Là người luôn làm em nổi giận và khóc – Sam bước nhanh bên cạnh Leila – để anh lái xe nhé

-Ờ, nhưng - Leila ngừng lại nhìn Sam – chìa khóa vẫn còn ở trên lầu

Chữ ký của thànhviên

21/3/2012, 10:14
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_newkeome[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

20- Tình yêu ơi



Eric réo gọi Cally, ông đạo diễn đi khắp các phòng tìm Leila

-Leila đã đi đâu? – Eric đe dọa Cally – ai sẽ đến quảng trường thành phố đây?

-Em không thể trả lời anh – Cally đang bận việc

-Không ai có thể liên lạc với Leila được sao? – Eric nhìn quanh

-Anna sẽ thay thế – Cally ứng biến

-Đành vậy thôi – Eric thở dài

-Vậy ai sẽ đứng ở khu phố Chang? - Cally hỏi

-Juno – Eric quát

-Juno cũng xin nghỉ một ngày

-Trời ơi – Eric nổi giận – nơi đây đang nổi loạn hết hay sao??!!





Cally điện thoại cho Leila

-Em nghe

-Em đang ở đâu vậy Leila?

-Ở bệnh viện

-Hả, em có sao không, nhưng sao nghe ồn ào thế?

-Là ti vi ở bệnh viện đó thôi, em không sao đâu Cally, chờ lấy kết quả em sẽ đến đài

-Ừa!

Leila tắt máy điện thoại

-Tại sao lại nói mình ở bệnh viện chứ? – cả hai đang ở trong sân vận động

-Đó cũng chỉ là một lý do thôi anh – Leila mỉm cười

-Vậy còn trận trung kết ngày mai em sẽ chọn lý do gì?

-Em sẽ nói mình đang bận đi với Sam

Sam nháy mắt mỉm cười, anh nghiêng vai hôn dịu dàng lên má cô







Bos lái xe đưa cô bạn đồng nghiệp về nhà

-Cám ơn anh Bos

-Thuận tiện đường thôi Mandy

Anh chàng ga lăng mở cốp sau xe lấy giúp Mandy hai túi xách hàng và không quên xách nó đến bậc thềm cửa nhà

-Tạm biệt

-Hẹn gặp lại

Mandy vẫn đứng chờ đến khi Bos đi vào xe của mình

Chiếc xe lăn bánh chạy, chuông điện thoại của Bos reo

-Em yêu – Bos ngọt ngào

-Anh đang ở đâu vậy Bos?

-À, anh đang ở công ty

-Ngồi trong văn phòng chứ?

-Ừm

-Anh đang ngồi trước máy vi tính không?

-Ừm, trên mạng có gì sao em?

-Có đấy có hình anh ở YouTube, quay cảnh anh đang lái xe đến đường số 6 và chở một cô gái

-Myo! – Bos thốt lên vì biết mình đang bị soi

-Anh biết sau đám cưới sẽ là gì không? – Myo nhẹ nhàng

-Anh biết chứ - Bos dịu dàng trong điện thoại

-Là ly dị!

Bos giật mình, tắt nhanh điện thoại, chiếc xe ngừng lại bên đường. Bos biết xe Myo đang đi phía sau anh, anh bước ra khỏi xe và đứng đợi





Thang máy ngừng lại tầng 3, Sam bước vào thang máy và không cần bấm số tầng

-Anh lên tầng 7 à – Leila đang đứng trong thang máy, cô lên tầng 7

-Anh lên tầng của em mà – Sam khoe đồng hồ với Leila - đã đến giờ nghỉ trưa rồi

-Chờ em 15 phút nữa nhé, em sắp xong công việc rồi

-Ok, chờ em bao lâu cũng được

-Anh có sợ thang máy lại kẹt không?

-Anh sợ - Sam nháy mắt

Thang ngừng đột ngột và đèn tắt tối

-Ôi – Leila bất ngờ

Ánh sáng điện thoại bật sáng và Sam bấm chuông báo động – anh sẽ đi thang máy bên kia và không bao giờ đi thang bên này nữa

-Em thì không còn sợ thang bên này nữa đâu – Leila mỉm cười, cô cầm máy điện thoại của Sam và tắt đèn sáng

Trong căn phòng tối và nụ hôn dịu dàng sẽ tự tìm thấy nhau

Đèn bỗng dưng bật sáng

Thang máy tự khởi động chạy

Và nụ hôn vẫn còn nồng nàn dài mãi!


Kết thúc

Cám ơn bạn đã đọc fic

Chữ ký của thànhviên

[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06-1
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_01[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_02_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_03
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_04_new[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_06_news
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_07[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_08_news[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
[Fanfic] Đám cưới bạn thân  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

Tiêu đề: [Fanfic] Đám cưới bạn thân

Chữ ký của thànhviên

[Fanfic] Đám cưới bạn thân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất