๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu 1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu 1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêuXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
24/7/2012, 20:14
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

[You must be registered and logged in to see this image.]

Chữ ký của thànhviên

25/7/2012, 15:05
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newNinh Ninh[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - Ninh NinhGia Nhập Môn Phái
Gia Nhập Môn Phái
Giới tính : Nữ
Age Age : 36
Đến từ Đến từ : HCM
Tham gia Tham gia : 13/12/2011
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://sammulchanvn.com

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

Huhu, fic Sameila Sad( Chị ơi hum wa đến giờ tự nhiên em nhớ Sameila kinh khủng Sad( Chị viết nhanh nhanh cho em xem với néh Sad(

Chữ ký của thànhviên

25/7/2012, 17:22
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

fic ngắm lắm Lolly Razz))) em đọc 1 cái là hết liền hà...bình tĩnh bình tĩnh !!!

Chữ ký của thànhviên

25/7/2012, 17:23
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

T.1

Từng bước chậm rãi…người anh hùng hiên ngang đi qua giữa những con người đang nhìn dõi theo anh, những ánh mắt tẻ nhạt, chắc chắn họ đang hỏi anh đã nghĩ gì!!!!

“Kết thúc!”

Cánh cửa kính rộng mở ra, Sam đặt được chân đến hiên ngoài của tòa nhà cao nhất thành phố và cơn mưa lớn bất ngờ bỗng đổ ập xuống mặt đường…

“Thế giới đang sụp đổ!”

Tiếng hét của mưa như xé tan bầu trời xám đen, nước là những tảng băng lạnh đang rơi thẳng vào đầu Sam, anh vẫn bình thản bước đi trên con phố không bóng người

“Thất bại!… một phút trước đây anh là ông chủ của cái công ty ấy và tại thời điểm này nó chẳng liên quan gì đến Sam, anh bị cướp trên tay từ 1 thằng bạn được gọi là đồng nghiệp”



Taxi dừng lại, nó đưa Sam từ thành phố quay trở về nhà, trong túi có đủ số tiền để trả tiền xe và còn lại duy nhất trên người là bộ vest lịch lãm rũ ướt nước mưa

Ngôi nhà rộng lớn trong cánh cổng khép kín màu trắng là phần tài sản còn lại của Sam, nằm bên cạnh là mảnh đất rộng được thiết kế hồ bơi và vườn thiên nhiên của đôi vợ chồng trẻ mới cưới

Sam đứng lặng nhìn mảnh vườn thiên nhiên trong cảnh tượng hỗn độn, mọi thứ đồ đạc và tài sản yêu thích của anh từ trong nhà bị ném ra ngoài được chất đống ở đây, Sam hiểu ra và chỉ có thể là mỉm cười lắc đầu

-Chào Sam – cô gái bước ra từ xe ô tô riêng của mình, cách đây vài tiếng cô còn là vợ của anh trước khi ký tên vào giấy ly hôn

Sam quay lại nhìn Susan, cô ta đã bán căn nhà của anh và ngồi lại trong xe để chờ anh đến để kết thúc tất cả

-Luật sư của anh đã gọi cho anh về chuyện ly hôn của chúng ta chưa?

-Sáng nay? – Sam lạnh lùng - anh ngạc nhiên nhiều so với suy nghĩ của mình

-Không cần phải hỏi tại sao vì anh là người thông mình mà – cô đi đến gần anh – một lỗi cho lòng tin của anh đã đặt vào mọi người quá nhiều, hãy cố gắng bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng và em nghĩ là anh làm được điều ấy Sam

-Em tính toán rất giỏi Susan – Sam nhếch miệng cười

-Ken đã giúp em điều ấy – cô nhìn anh đầy tội nghiệp – và khu vườn này cũng không còn là của anh nữa – cô ta nhìn đống đồ đạc bị ném ra ngoài của Sam

-Còn đứa con trong bụng em cũng đã bán cho người khác mà không phải là tôi

-Anh có thể đoán được!

Một tiếng thở hắt như cố ghìm cơn giận dữ thật chặt xuống, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô khiến Susan sợ

Cô gái lặng lẽ bỏ về xe của mình, duyên dáng và xinh đẹp cô lái xe chạy quay trở về thành phố với gã tình nhân của mình

“Nếu có thể tôi sẽ dùng đôi bàn tay mạnh mẽ của mình để bóp cổ cô ta đến chết, và dùng súng bắn chết gã tình nhân của cô ta mà cũng chính là thằng bạn khốn của tôi, tôi đã bị lừa! mày giỏi lắm mà Sam nhưng lại rất ngu với phụ nữ đẹp…”

Sam đứng lặng lẽ trên đường, mắt nhìn về hướng căn nhà đối diện, hôm nay đã có người thuê nó và họ đang chuyển đồ đặc đến, vẫn là một phụ nữ

-Thùng đó là đồ thủy tinh dễ vỡ hãy cẩn thận giúp nhé các anh – Leila nói lớn, cô bê thùng đồ nhỏ đi theo sau

Căn nhà đã được sửa lại từ vài ngày qua nhưng đến hôm nay Sam mới để ý thấy điều thay đổi ấy và trong những giờ tới anh sẽ vô cùng rảnh rỗi để quan sát hết mọi vật xung quanh

-Làm gì bây giờ - Sam thì thầm - hồ bơi, phòng tắm, lều ngủ và vườn hoa, để xem ai sẽ đến đuổi mình ra khỏi mảnh vườn này – Sam đi về hướng gốc cây cao nơi cái ghế thư giãn anh yêu thích bị ném ra đây, thả mình ngồi xuống thảnh thơi và nhìn Leila chuyển nhà

-Làm ơn cẩn thận dùm – Leila nói rất nhiều

-Xin lỗi, chúng tôi sẽ cẫn thận hơn – người thợ trả lời

-Nghỉ mệt đi thôi – Nat cười tươi đưa chai nước cho Leila – đồ đạc cũng gần xong rồi còn gì

-Cũng may là không có nhiều, mọi thứ đã được ném đi hết, số còn lại là không thể bỏ - Leila thở dài vì mệt, uống nước và bắt đầu quan sát xung quanh

-Thế này là ít thôi ư, nhiều quá sức của 1 gia đình 10 người trong khi đó chỉ có 1 người

-Thì để sống mà – Leila đang nhìn Sam

-Ừ, có gì cho mình qua ở ké, tiết kiệm tiền điện nước cũng hay - Nat nhìn Leila – nhìn ai vậy?

-Nhìn người đàn ông bên đường

-Quen? - Nat nhìn theo Leila

Leila lắc đầu - chắc cũng vừa chuyển đến, đồ đạc nhiều thật nhưng không có ai vận chuyển sao? – Leila vẫn nhìn Sam

Và Sam thì vẫn đang nhìn về Leila, ánh mắt bất động và vô cảm

-Anh ta nhìn chúng ta thì phải? – Nat hỏi

-Đang ngủ gật – Leila cười

Nat cười phì – hả, mắt nhìn ấy là ngủ sao? Ngủ vào 10 giờ sáng

Leila nhìn sang Nat – hay chạy qua hỏi anh ta xem có phải anh ta ngủ hay đang thức

-Ý hay, hỏi luôn anh ta có vợ chưa, khu này toàn nhà giàu sang, biết đâu mình nhặt được – Nat cười lớn

-Đấy thôi, có người đang ngủ mơ giữa buổi trưa nắng– Leila đang bỏ đi vào nhà

-Leila à, Leila ơi, mình nhặt cho bồ mà – Nat quàng tay qua vai Leila cùng bước vào nhà

Chữ ký của thànhviên

25/7/2012, 17:24
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

T.2


Sam đang ngủ, giấc mơ giữa buổi trưa dịu mát dưới những tàn cây lớn và bầu trời xanh, anh để mặc mọi đồ đặc vẫn nằm ngổn ngang trên cỏ quanh mình

Leila tiễn Nat ra cửa, cô đứng nhìn cho đến khi chiếc xe của Nat biến mất khỏi khúc quanh và rồi Leila bắt đầu quan tâm về Sam

Leila đi chậm về phía Sam, cô nhìn đồng hồ là 5 giờ chiều và đoán được anh đã ngồi ngủ trong tư thế này gần 7 giờ

Sam vẫn đang ngủ và Leila không đánh thức anh, cô đi nhẹ trên cỏ mềm ngắm những món đồ của anh trên đất, những chiếc máy ảnh đủ loại, những thiết bị âm thanh hiện đại hay là những chiếc cup thể thao nhiều năm liên tiếp anh đạt… thích thú Leila nhặt chúng lên xem

-Nó đặc biệt chứ? – giọng nói bất ngờ cất lên

Leila giật thót mình quay lại

Sam ngả người tựa ghế, hai cánh tay đặt trên thành, đôi mắt mở to và nhìn Leila nghiêm túc

-Anh làm tôi giật mình – Leila nhìn Sam

-Cô giống như 1 kẻ trộm vậy

-Tôi chỉ tò mò thôi – Leila nhún vai

-Tôi đang phơi nắng chúng – Sam giải thích

-ờ… – Leila tự hiểu – tôi mới chuyển đến từ căn nhà đối diện và anh sống ở đây? – Leila ngập ngừng hỏi

-Chỉ là đang ở nhờ – Sam nói chậm rãi – một cái hồ bơi lý tưởng, một nhà tắm sang trọng và một cái lều ngủ du lịch trên 1 mảnh vườn xinh đẹp

-Một nơi thú vị - Leila nhìn xung quanh, trên tay cô cầm chiếc cup bơi lội giải cấp trường – và đó là lý do vì sao anh đoạt cup vô địch môn bơi lội – cô nhìn chiếc cup hỏi anh

-Đó chỉ là của 10 năm trước bây giờ thì bơi không nổi – Sam cong môi suy nghĩ – hơn 10 năm và mình còn giữ nó sao? – Sam nói chuyện 1 mình thì thầm tự hỏi 1 cách ngớ ngẩn, anh giống như 1 người bị tâm thần

-Còn nhớ là anh bơi rất tuyệt Sam, anh là thần tượng của biết bao cô gái trong trường

Sam ngạc nhiên nhìn Leila

Leila mỉm cười nhìn Sam, cô nhớ Sam là ai nhưng có lẽ anh không nhớ cô

-Chỉ muốn qua chào người bạn cũ một chút thôi, và bây giờ thì chúng ta lại là hàng xóm của nhau – Leila cười gượng – vậy là tốt, nếu có gì nhờ hàng xóm giúp đỡ cũng dễ dàng hơn phải không

Sam vẫn nhìn Leila ngây ngô

-Thôi mình phải về dọn dẹp mọi thứ trong nhà, một ngày với mọi chuyện thật bận rộn, chào Sam nhé – Leila dơ bàn tay ra hiệu

Sam nhìn theo Leila khi cô đã quay đi – chào Leila – Sam nói theo

Cười tươi Leila quay lại – vậy là anh đã nhớ phải không? – hai cánh ta chống lên hông nhìn Sam

Sam gật đầu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng đầu tiên trong ngày của anh

Chữ ký của thànhviên

25/7/2012, 17:25
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

T.3


Đôi mắt tròn xinh xắn bị giấu trong cặp kính cận to, sẽ chẳng chàng trai nào thích một cô gái xấu xí như cô, mái tóc maika cắt ngô ngố và những bộ trang phục dài lượt thượt càng làm dáng vóc bé nhỏ trở nên nhỏ xíu hơn

Cô gái ngồi lẫn trong đám học sinh trên khán đài nhà thi đấu để cổ vũ cho đội bơi của trường – cố lên, Sam. Cố gắng, Sam. Quyết thắng, Sam. Vô địch, Sam – những lời cổ vũ được đưa vào giai điệu và hát ca trên khán đài

Sam lại chiến thắng trong cuộc thi, một lần nữa hình ảnh thần tượng trong lòng các cô gái lại được nhân lên và trong số họ có Leila




Aaaaaahh! – tiếng la ó của nhóm bạn

Đám học sinh chạy đến bên hồ để xem, trong số đó có Sam

-Chuyện gì vậy?

-Leila đang ở dưới hồ, nó không biết bơi

-Leila là ai? – tiếng xì xầm của đám đông

-Là con bé 4 mắt xấu xí và hậu đậu nổi tiếng trong trường đó

-À biết rồi

Đám đông đứng nói chuyện mà không 1 ai nhảy xuống cứu. Những đứa bạn của Leila thì bỏ chạy khắp nơi để tìm người giúp

Cuối cùng thì người anh hùng nhảy xuống hồ để cứu mĩ nhân là Sam, và rồi cũng như cái kết của những câu chuyện cổ tích, chàng hoàng tử trao nụ hôn để cứu công chúa sống lại

Leila lim dim đôi mắt mở ra, nó vừa uống rất nhiều nước hồ và được tống hết ra ngoài nhờ vào hô hấp nhân tạo

-Con bé hậu đậu, chạy xe kiểu gì mà lao cả người và xe xuống hồ không biết – những tiếng xì xầm

-Trời, mình cũng muốn chết đuối để được cứu và hô hấp nhân tạo

-Tại sao anh hùng không phải là cứu mỹ nhân chứ

-Trời ơi hôn nó xong chắc ói chết mất


Sam bỏ lơ những câu nói quá đáng của đám đông quanh họ, cậu nhóc lẩn qua đám đông và biến mất rất nhanh. Leila ngồi thẫn thờ ở lại, nhóm bạn đang ôm nó trong lòng vì lo lắng chỉ có mình nó là rất vui mừng và kể từ ngày hôm đó nó nợ Sam 1 lần cứu sống

-Bồ không sao chứ Leila?

-Chúng ta đưa Leila về nhà thôi

Những đứa bạn đưa con bé vừa chết đi sống lại về nhà mà không ai kịp cám ơn người cứu sống nó





Vào đại học con bé mê mẩn chàng hoàng tử đến cả việc nó cố gắng học 2 trường, trường của chàng học và trường nó yêu thích

Những cuộc thi bơi lội có hoàng tử tham gia nó đều đến cổ vũ, kéo theo cô bạn Natalie vô tư đi cùng mà cô nàng chẳng hiểu vì sao nó lại thích đi xem bơi lội đến thế

Nhưng rồi ngày đáng buồn nhất cũng đã đến, cái ngày hoàng tử quyết định đi nước ngoài du học, nó ôm mộng và dần đánh mất hoàng tử trong mơ của mình

Chữ ký của thànhviên

25/7/2012, 17:25
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

T.4


Đêm khuya và lạnh,

Sam vẫn ngồi một mình, trên chiếc ghế thư giãn dưới thân cây lớn

Leila đứng bên cửa sổ, cô nhìn về hướng nhà Sam và tự hỏi Sam thật sự khó hiểu

Vỏ bia bị ném vào cái thùng giấy từ xa, chiếc tủ lạnh nhỏ chứa đầy bia trong đó được kéo lại gần chiếc ghế nơi Sam ngồi để thuận tiện cho Sam chỉ cần với tay mở cửa cánh tủ lấy nước. Sam đang cầm lon bia mới trên tay và uống tiếp, đó là thú tiêu khiển mới, uống bia lạnh và ngắm bầu trời sao

Vài lần như thói quen Leila lại ghé nhìn qua cửa sổ, khu vườn thiên nhiên của Sam và hành động của 1 người lập dị càng làm cô thắc mắc nhiều hơn

Lại một vỏ lon bia nữa bị ném vào thùng rác chính xác, Sam đứng lên khỏi ghế, đảo người quanh và lục lọi thùng đồ cũ, anh tìm thấy chiếc máy quay phim rồi bắt đầu mở nó ra xem. Một bộ phim truyền hình về gia đình, buổi sinh nhật của cậu con trai út bên mẹ cùng các anh chị của mình và người quay phim là cha cậu, mỉm cười Sam đang chăm chú xem

“Cảm thấy thật nhớ gia đình, tôi không thể nhớ lần cuối là khi nào tôi về A.B để thăm mọi người, ngay cả việc cưới vợ tôi cũng chưa nói cho ai biết, mà như thế cũng hay, một tháng sau cái đám cưới thần tốc là cuộc hôn nhân đổ vỡ bi đát, không ai biết sẽ là hay hơn. Tôi đang thật sự cô đơn và nhớ nhà…”

Leila đi qua đường, cô đi về hướng nhà Sam và mở cánh cổng nhỏ đi vào khu vườn hoa

-Chào Sam – Leila đứng trước mặt Sam

Sam ngước nhìn Leila – chào Leila

Leila mỉm cười cô đứng đợi Sam mời mình ngồi

-Anh đang xem phim?

Sam gật đầu

Leila nhìn quanh để tìm 1 cái ghế nhưng không thấy và ngồi xuống 1 cái thùng sắt nhỏ

-Chắc là ngồi cũng không đánh móp nó

Sam nhìn quanh tìm ghế - ở đây chẳng có cái ghế nào – anh nhún vai lắc đầu

Leila ngồi lặng bên cạnh còn Sam không nói gì mà chỉ xem phim



-Anh ở đây bao lâu rồi? – cuối cùng cô cũng đã hỏi

-Mới bắt đầu sáng nay thôi – Sam quay sang
¬
-Sáng nay?!

-Chắc là rất kỳ lạ? – Sam nhíu đôi mắt nhìn Leila

Cô lắc đầu cười – không kỳ là mà lạ rất lập dị

-Đúng vậy? – Sam cười gật gù

-Anh uống bia một mình ư? – Leila ra hiệu – không mời em một lon sao?

-Ok – Sam mím môi ngần ngại và anh mở tủ lạnh lấy thêm 1 lon cho Leila

-Cám ơn – Leila mở nó uống ngon lành – anh vẫn còn giữ được đoạn phim cũ gia đình của mình thật hay

-Đây là buổi tiệc sinh nhật lúc vừa mới ra trường, trông thật ngố - Sam bật cười

-Đẹp trai mà

Sam nhìn Leila nói đùa– thì bây giờ vẫn vậy

-Ừ không thay đổi – Leila cười tươi

Sam đang ngắm Leila, cô đã bất ngờ xuất hiện trong ngày hôm nay, cô đến trong lúc anh cô đơn nhất và có lẽ anh đang cố gắng mỉm cười bởi vì cô đang cười với anh

Bộ phim kết thúc trên tay Sam, anh đóng màn hình lại và cảm nhận hạnh phúc còn lại của mình

-Chuyện gì đã xảy đến với anh Sam?

Leila khẽ hỏi, ánh mắt nhìn anh như đã thấy tất cả suy nghĩ của anh

Sam cố gắng mỉm cười và lắc đầu – thay đổi – giọng nói thật khẽ

Leila kiên nhẫn chờ đợi sự yên lặng cùng Sam, cô uống gần hết lon bia của mình

-Anh đã để mất mọi thứ mình có chỉ trong buổi sáng hôm nay - cách kể chuyện như ru ngủ - sự nghiệp, tài sản, bạn bè – Sam ngước nhìn lên cao – ngay cả cái nơi chúng ta đang ngồi đây

Leila đã hiểu - một ngày thật đáng sợ - cô thở dài – em mong mình không gặp phải ngày này trong cuộc đời

Sam uống bia

-Những lúc này đây ta rất cần có gia đình, sao anh không về nhà Sam?

-Anh không thể cho ai thấy sự thay đổi của mình, chỉ khi mình tốt đẹp hơn

-Và ngồi đây là để suy nghĩ

-Ừ, có lẽ - Sam nhếch miệng cười

-Vậy anh cứ tiếp tục suy nghĩa và xem như em không biết về sự thay đổi của anh Sam à

-OK, cám ơn em Leila – Sam mỉm cười – cám ơn một ngày mà anh đang cố gắng phải cười

-Cười thì đâu thật sự khó Sam – Leila cười thật lớn

Cả hai ngồi bên nhau dưới thân cây lớn trong suốt đêm và câu chuyện dài như không thể hết

-Em biết không Leila, em đã thay đổi rất nhiều, anh đã không thể nhận ra bạn học cùng lớp của mình

-Vậy cách nào anh đã nhớ ra?

-Nghĩ về cặp kính cận to của em – Sam cười – nó thật sự quá khổ nhưng rất hợp với mái tóc hơn ngốc lúc ấy

-Nếu nói đúng là em rất xấu phải không? – Leila nhấn giọng

-Ừ… nhưng bây giờ khác, thay đổi rất nhiều

…. chỉ đến khi những hạt sương lạnh đang rơi vào không khí và ánh sao đêm dần đang đi ngủ, họ mới tạm biệt nhau

Chữ ký của thànhviên

25/7/2012, 17:26
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

T.5


Chăn bông lạnh che kín đầu và bàn tay đang thò ra để tìm đồng hồ, Leila co tròn mình trong chăn, cô không thể xuống giường nhanh hơn dù đã là 9 giờ sáng nhưng vì anh mà cô gái cố gắng thức dậy, Leila muốn biết Sam đang làm gì

Cầm ly sữa nóng trên tay, ghé mắt nhìn qua cửa sổ sang khu vườn thiên nhiên của Sam, Leila không còn nhìn thấy Sam

Leila chạy qua nhà tìm Sam, cô thấy anh đang nằm phơi nắng trên chiếc giường phao trôi bềnh bồng trong bể bơi lớn, đeo kính đen và hưởng thụ thời gian

-Chào buổi sáng

-Chào – Leila khoanh tay đứng bên hồ

-Sẽ không có một vụ tự tử nào đâu Leila – Sam đùa

-Trừ khi là tai nạn ngộp nước, anh không thấy là mình không may mắn sao?

-Ờ - Sam nhếch miệng cười, anh xoay người nằm úp mình vào nước và chiếc phao giường che kín người anh

-Sam – Leila hoảng hốt gọi – anh làm gì vậy?

Sam thản nhiên bơi về phía bờ, nắm lấy tay vịn và đi lên khỏi mặt nước

Thở phào Leila đi theo Sam, chiếc áo sơ mi từ hôm qua vẫn trên người Sam và nó lại được giặt bằng cách ngâm nước một lần nữa

-Em không đi làm Leila? hay là công việc của em là công việc tự do? – Sam ngồi xuống ghế mở tủ lạnh lấy bia

-Công việc của em là vẽ truyện tranh – Leila đứng quan sát Sam

Sam cong môi – vậy là anh đã đoán sai rằng em là một bác sĩ tâm lý – mở và uống

-Em giống bác sĩ tâm lý? – mỉm cười

-Vì em hiểu được suy nghĩ của người khác, nên anh đoán

-Em định là hôm nay sẽ giúp anh dọn lại đống tài sản này của anh gọn gàng, đem chúng cất vào căn nhà đó

-Căn nhà đó ư? – Sam quay người về sau – đó là cái nhà tắm thôi Leila – Sam trêu chọc -mà anh cũng không có ý định dọn chúng, anh đang phơi nắng chúng

-Nếu không dùng nói thì anh nên bán chúng đi

-Bán!

-Ừ - Leila khoanh tay – em sẽ giúp anh bán, đồ cũ cũng có rất nhiều người mua

-Cùng hợp tác? -Sam lắc đầu ngước nhìn Leila – anh sẽ không để em cùng bán, nguyên tắc thứ 7 không cùng kinh doanh với bạn bè – Sam bật cười – anh cũng đã thấm thía được nguyên tắc đó từ ngày hôm qua

Leila nhún vai – Vậy em sẽ gọi người mua giúp anh

-Cũng không cần đâu Leila, anh không muốn bán chúng, cứ để chúng ở lại như thế đi

-Vậy còn anh Sam? – Leila phân vân

-Anh? em là họa sĩ chắc là vẽ rất đẹp – Sam đánh trống lảng sang 1 câu hỏi khác – em có vẽ tranh không Leila

-Cũng có – Leila nghiêm giọng hơn

-Vậy có triển lãm không?

-Đôi lần cùng vài người bạn, và cũng có bán được vài tấm, đủ để có tiền mua màu vẽ

-Em khiêm tốn quá Leila, em đang sống trong khu nhà cao cấp mà

Cách nói chuyện của Sam trở nên nhấm nhảng nó làm Leila không còn kiên nhẫn cùng anh – Sam, anh uống bia cả ngày sao?

-Đó là món giải khát anh yêu thích, kẻ ném mọi thứ của anh ra ngoài đường này thật tốt bụng vì nếu không có nó anh sẽ ra sao, và anh không biết nếu uống hết tủ lạnh thì anh còn tiền để mua nó uống nữa không

-Lúc đó nói cho em biết, em sẽ mua nó giúp anh

-Cám ơn em Leila, một người bạn thật tốt

-Anh vẫn ổn đúng không?

-Ừ, rất bình thường

-Ok

Sam nhìn Leila

Leila không còn gì để nói - Chào buổi sáng Sam – Leila thở dài cô phẩy tay ra hiệu và rồi bỏ về

Sam uống cạn lon bia, hứng thú cầm cái vỏ để ném vào thùng đầy vỏ bia và ngước ánh mắt buồn nhìn theo Leila đang đi vào nhà

Chữ ký của thànhviên

25/7/2012, 17:26
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

T.6


Leila rời khỏi nhà bằng ôtô vào thành phố để là việc, và chỉ còn lại một mình Sam với con đường vắng bóng người, anh nằm dài, chơi game, nghe nhạc, đọc sách và rồi lại thả phao bơi bồng bềnh trong hồ

Chiếc xe ôtô lạ dừng lại trước cửa nhà Leila, một người đã đưa Leila về nhà, anh ta giúp Leila cầm túi xách, mở khóa cửa nhà

-Chắc là bạn trai của cô ấy, nhưng xe của Leila đâu rồi? – Sam tự thì thầm, anh đang theo dõi mọi hành động của ngôi nhà đối diện mình, bởi đơn giản anh chẳng còn ai khác để quan tâm vào lúc này

Người bạn trai ra về, và ánh sáng đèn trong căn nhà cuối cùng cũng tắt

-Cô ấy đi ngủ rồi – Sam thì thầm nhìn căn nhà bên đường, tính từ mốc thời gian là 9 giờ sáng và sau đó anh đã không còn được trò chuyện với Leila nữa – ngủ ngon Sam – Sam rời chiếc ghế thư giãn với cái vỏ bia cuối cùng trên tay, bò vào cái lều du lịch và thức suốt đêm đến sáng




Leila thức dậy sớm, đi lòng vòng quanh nhà với bàn tay trái bị thương băng bó kín. Thói quen làm Leila chú ý đến căn nhà đối diện, chủ nhân của nó lại biến mất

Cô đi qua nhà tìm Sam và anh đã đi đâu đó, mọi thứ vẫn ngổn ngang trên cỏ còn trong tủ lạnh thì đã hết bia. Thở dài, Leila quyết định đi mua thêm bia bỏ vào trong cái tủ lạnh nhỏ cho Sam

Cửa hàng 24giờ, cả hai đều đang mua hàng nhưng không ai nhìn thấy nhau

Sam đặt 1 lon bia ở quầy tính tiền

-20 đồng – anh chàng thu ngân đọc

-Tôi không có tiền mặt tính bằng thẻ nhé – Sam đặt cái thẻ xuống mặt bàn quầy

-Thẻ bị đóng – câu trả lời sau khi đã kiểm tra thẻ thanh toán

-Vậy sao? –Sam nhăn mặt, tháo chiếc đồng hồ trên tay mình - hay để lại cái đồng hồ này tôi sẽ đem tiền đến đổi lại nó sau

-Xin lỗi không thể được - anh chàng nghiêm túc

-Chỉ là 1 lon bia

-Cũng không được

-Tôi đang rất cần nó lúc này, cái đồng hồ này đáng giá bằng cả kho bia trong cái siêu thị nhỏ này đấy hiểu chưa – Sam tức giận

-Đó là nguyên tắc

-Không có tiền không được lấy đúng không? – Sam cầm lon bia ném thẳng xuống đất, đập bể nó và nước bắn tung ra sàn nhà

-Ê này anh kia, anh phải đền nước cho tôi – người bán hàng nổi giận

-Thích thì gọi cảnh sát đi – Sam đe dọa và rồi bỏ đi

-Hãy đứng lại – người bán hàng bỏ quầy đuổi theo Sam

Bàn tay anh ta nắm lấy vai Sam và bị nắm đấm cứng của Sam đấm thẳng mạnh vào mặt, một pha choáng váng người bán hàng ngã ra đất

-Có muốn ăn đấm nữa không - Sam giống như 1 gã côn đồ, cơn thèm bia khiến anh nổi điên lên

Người bán hàng không thua, vẫn đứng lên và tiếp tục lao vào, cả hai đang đánh nhau

-Sam thôi đi – Leila chạy đến kéo Sam ra – đừng đánh nhau nữa

Cánh tay Sam đánh trúng bàn tay bị thương của Leila làm cô nàng hét lên đau inh ỏi, khiến Sam hoảng sợ và ngừng đánh nhau. Mọi chuyện kết thúc khi Leila phải bỏ ra 1 số tiền đền cho lon bia và vết thương bị đánh trên mặt của người bán hàng




-Xin lỗi em vì chuyện hôm nay!

Leila đi trước Sam đi sau

-Tay em bị thương tối qua phải không?

Leila cầm trên tay 1 lon bia lạnh

-Chỉ là tai nạn nhỏ thôi – Leila bước đi nhanh hơn

-May mắn em không sao nhưng chắc là chiếc xe đã bị hỏng nặng – Sam lảm nhảm đi phía sau

-Anh không ăn gì mà chỉ uống bia thôi sao Sam?

-Vẫn ăn đó chứ, anh có lò nướng thịt trong vườn đó thôi

-Anh mặc chiếc áo đó trên người bao lâu rồi?

-Ờ… ngày thứ 3 thì phải – Sam nhíu mắt suy nghĩ

Leila đột ngột đứng lại, cô quay người về sau nhìn Sam nghiêm túc

Anh không thích mang tiền lẻ trong người hay anh không còn đồng tiền nào cả, anh sẽ sống tiếp những ngày còn lại như thế nào hay chỉ thích mặc hoài 1 chiếc áo đi lung tung khắp nơi, mái tóc rối bù và bộ râu lởm chởm không cạo sạch. Thế là đủ rồi Sam, hãy về nhà và sống như Sam lúc trước đi thôi – Leila thẳng thắn khuyên, cô đưa lon bia lạnh vào tay anh – chỉ là 1 lon cuối cùng thôi

Sam vẫn đang nhìn theo Leila, cô bạn đi về nhà và đã có 1 chàng trai đứng đợi để làm tài xế đưa Leila đi làm. Sam mở lon bia và uống 1 hơi cạn, rồi lang thang một mình bước dọc trên con đường vắng mà không biết phải đi đâu

Tiếng còi xe bấm sau lưng Sam, anh quay lại đứng nhìn

-Chào Sam – Người đàn ông mặc áo vest lịch sự tươi cười từ trong xe bước ra

Sam nhếch miệng cười

-Có lẽ tôi là người biết mọi chuyện sau cùng phải không?

-Thông tin quá chậm

-Tôi mới về thành phố vào tối qua thôi, tin tức là sáng nay mới cập nhật – Peter nhăn mặt nhìn Sam từ đầu xuống chân - trông ông tàn tạ quá Sam ngoài trí tưởng tượng của tôi đấy, nghĩ giờ này ông phải ở trên một bãi biển đẹp nào đó ở hawai bên vài cô gái xinh đẹp để xả vận xui của mình đi

Sam nhún vai

-Bây giờ đang ở đâu vậy?

-Vô gia cư

-Trời – Peter cười lớn thích thú – Susan bỏ ông rồi à, và ông cho cô ta căn nhà của mình luôn – Peter lắc đầu – tội nghiệp Susan, đám cưới chẳng được bao lâu

-Đến đây để khiêu khích sao nhóc – Sam đấm vào cái bụng phệ của Peter

Peter húng hắng và chuyển giọng nghiêm túc hơn – Tôi vui Sam à, tôi ghét cái tính kiêu ngạo của ông, tôi tức vì ông không muốn cùng hợp tác với cái công ty cỡ nhỏ của tôi, nhưng bây giờ thì có thể rồi, qua giúp tôi đi Sam – bàn tay đặt lên vai Sam

Sam nhíu đôi mắt lại như đang suy nghĩ

-Chờ tôi một tháng đi

-Rất nhanh gọn, tôi thích thế

-Ra chiến trường thì phải có vũ khí, để xem lại gia sản của tôi còn được bao nhiêu

-Tôi đâu cần tăng vốn tôi cần cái đầu của ông thôi

-Nhưng tôi chỉ thích được làm chủ – Sam nhếch miệng cười tươi

Chữ ký của thànhviên

26/7/2012, 14:03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

T.7


Buổi chiều, khi Leila trở về nhà, cô ngạc nhiên vì căn nhà đối diện có rất đông người đứng trong vườn và Leila muốn đi qua

-Chào em Leila

Sam làm Leila bất ngờ, anh xuất hiện phía sau lưng cô với trang phục mới gọn gàng

Leila ngạc nhiên – anh đang bán đồ đạc của mình

-Ừ , tất cả đã được bán

-Làm cách nào mà anh bán hết mọi thứ nhanh đến thế

-Vì anh chỉ bán giá chúng với giá còn 5%

Leila mỉm cười – chỉ còn lại cái lều ngủ của anh

-Để ngủ thêm trong đó 1 ngày nữa

-Và rồi sẽ không còn ở thành phố này? – chút buồn trong suy nghĩ của cô

-Ừ, có lẽ vậy - anh nói vui

-Chúc mừng anh Sam, anh đã thoát khỏi cái ghế thư giãn ấy

-Cái ghế đó – Sam nhìn về hướng gốc cây lớn và chiếc ghế sắp bị chuyển đi – đó là một nơi lý tưởng Leila à – Sam cười tươi hơn – một trải nghiệm lớn trong 2 ngày, 48 tiếng để ngủ, tuyệt thực và đánh nhau…Và có cả sự lãng mạng nữa chứ

Leila nhìn Sam

-Cùng ngồi dưới gốc cây ngắm sao và trò chuyện trong đêm – Sam nhắc lại buổi tối hôm trước

Leila cười – cảnh đẹp như truyện tranh

Cả hai đang cùng đi dạo trên con đường lá xanh, có thể đây là lần cuối cùng họ cùng đi bên nhau

-Tối nay anh muốn được mời em đi ăn tối Leila?

-Tối nay à? – Leila phân vân bởi tối nay cô đã có hẹn với vài người bạn

-Em đã có hẹn? – Sam thất vọng – với bạn trai?

-Em chưa có bạn trai – Leila đính chính

-Chưa có – Sam nhíu đôi mắt ngờ vực – không phải là anh chàng đứng trước cửa chờ đón em đi làm sao?

-Không – Leila cười lắc đầu – anh ấy chỉ là người đã đâm hỏng chiếc xe của em thôi, và anh ấy muốn chở em đi làm trong thời gian xe sửa lại

-Là một người lạ? – Sam ngạc nhiên

-Ừ - Leila liếc mắt nhìn qua Sam – nhưng sao anh biết, anh đã theo dõi em!

-ồ… không – Sam cong môi – bởi vì nhà chúng ta đối diện nhau, làm sao có thể tránh khỏi lúc nào cũng nhìn qua nhà em chứ, nên anh biết

Leila nhún vai, cô vui vì lần đầu tiên vịt con xấu xí cũng đã được hoàng tử trong mộng quan tâm

Sam hân hoan – vậy là quyết định tối nay nhé

-Nhưng…

-Leila! – Sam hài hước – hôm nay anh đã có đủ tiền và hơn số 20 đồng rồi đấy




Buổi tối trong 1 quán ăn gần khu họ sống, chiếc bàn nhỏ và 2 người bạn trò chuyện rất vui bên nhau

-Alô – Sam trả lời điện thoại – hả! – anh chàng hoảng hốt, đôi mắt mở to nhìn Leila

Leila lo lắng nhìn Sam

-Con sẽ về ngay - Sam tắt máy, ánh mắt nhìn Leila nghiêm trọng – xin lỗi Leila, anh phải đi trước

-Quan trọng phải không? em có thể giúp gì không Sam?

Sam lắc đầu giải thích - ba mẹ anh đã đến đây thăm anh, họ đứng trước cửa nhà mà không biết rằng nó không còn là nhà anh nữa

-Chết! – Leila phản ứng mạnh hơn cả Sam

...


-Đó có phải là Sam không? – người phụ nữ nhìn từ xa hỏi chồng

-Ừ, đúng rồi đó – ông Trần nheo đôi mắt nhìn rõ

-Sao lại chạy bộ mà không đi xe?

-Anh không biết

-Còn cô gái chạy theo sau là ai?

-Liza anh không thể giải thích cho em được

Sam vội vã chạy về nhà, Leila đi theo sau anh

-Sao ba mẹ không báo trước cho con biết – Sam khó chịu

-Mọi người mới xuống máy bay thôi, chuyến bay trễ 30 phút – ông Trần trả lời

Ánh mắt bà Trần nhìn theo Leila làm cô lúng túng chỉ biết gật đầu khẽ chào bà

Sam thẳng thắn và muốn nói ra sự thật – vậy để con đưa ba mẹ đến khách sạn trước

-Sao lại ở khách sạn? – Liza hỏi

-Vì căn nhà lớn này không còn là nhà con nữa

Hai người già ngạc nhiên nhìn nhau

Leila huýt tay vào hông của Sam ra hiệu – nhưng hai bác không thích ở khách sạn, vậy chúng ta sẽ trang trí lại căn phòng nhỏ trong nhà chúng ta, sẽ nhanh thôi

Sam không phản ứng kịp, anh ngơ ngắc như nai vàng – nhà chúng ta

-Nhà chúng ta – hai người già nhắc lại lời và nhìn nhau mỉm cười, họ đoán ra được Leila là ai

-Chúng ta đâu thể đứng ngoài đường nói chuyện Sam, anh kéo vali đi – Leila nháy mắt

-Ờ - Sam hiểu ra ý nghĩ nhưng anh lo ngại điều ấy sẽ bất tiện cho Leila

-Sam, con chưa giới thiệu bạn gái của con với mọi người – Liza vui vẻ

-Ờ… - Sam lúng túng – dạ, Leila bạn của con – Sam nhìn Leila

-Dạ, con chào hai bác – Leila cười rạng rỡ

-Chào con Leila – cả hai đồng thanh

Sam nhíu mày nhìn Leila – chúng ta đi thôi mọi người

...

Căn phòng mới chưa trang trí nhưng rất ngăn nắp, Sam kéo tay áo và làm theo chỉ đạo của Leila, cô bắt anh lau nhà thay vỏ giường và sắp xếp đồ đạc

Hai người già ngồi phòng khách chờ đợi, cả hai đang tò mò và thì thầm với nhau

-Sam luôn giấu chúng ta, căn nhà này không lớn lắm – Liza quan sát

-Có lẽ dạo này kinh tế khủng hoảng, con không muốn làm chúng ta lo lắng, nhưng anh không quan tâm điều ấy

-Chỉ quan tâm đến Leila đúng không?

-Anh chấm điểm tốt cho bạn gái mới của Sam

-Anh mới gặp người ta thôi Adam

-Thằng bé chọn bạn gái giỏi như ba nó vậy – ông nháy mắt nhìn vợ

Liza liếc mắt mỉm cười

Căn phòng ngủ của khách, Leila khoanh tay đứng nhìn Sam làm việc vì tay cô đau không thể giúp Sam

-Cứu vãn như vậy được bao lâu Leila? – Sam nói thì thầm

-Anh muốn mọi người biết anh như lúc này chứ?

-Nhưng anh không muốn em nhường căn nhà này cho anh, và phải đóng 1 vở kịch tình nhân

-Giống như đang vẽ truyện tranh thôi Sam, yên tâm - Leila đưa ngón tay lên môi ra hiệu nên ngừng tranh luận

-Nhưng mà… – Sam nhún vai – thì…!!! nhưng dù sao rất cám ơn em đã chữa lửa cho anh

-Vẫn là câu cám ơn – Leila nháy mắt




Adam vào bếp lấy mọi thứ trong tủ lạnh và chế biến món ăn tối, ông là đầu bếp và có nhà hàng lớn ở A.B, một buổi tối hạnh phúc của gia đình

-Tương đâu? – bếp trưởng hỏi phụ bếp

-Tương đâu em? – Sam quay sang nhìn Leila

-Bên tay trái của anh trong cái hộp xanh – Leila chỉ

-À, tương đây

Bếp trưởng xào nấu chuyên nghiệp trong phòng bếp đầy đủ dụng cụ

-Dầu mè? – Adam hỏi

-Dầu mè em – Sam lại quay sang Leila

-Ngăn kệ thứ 2

Adam nhìn Sam – sao cái gì con cũng không biết vậy Sam?

-Vì con không nấu bếp

-Vậy thì học vài món đi – quay sang nhìn Leila – để nấu cho Leila

Mỉm cười Leila nháy mắt nhìn Sam

-Sự quyến rũ của anh chàng Adam là nấu bếp đấy Sam à – Liza cười hạnh phúc

..

Bàn ăn được bày đầy các món đặc biệt, mọi người ngồi bên quanh

-Món này rất rất là ngon – Leila khen không ngừng

-Vậy hãy ăn nhiều hơn Leila – Adam gắp thêm món cho Leila

-Khi nào thì chúng ta sẽ có đám cưới? – Liza cố ý hỏi

Sameila nhìn nhau bất ngờ

-Mẹ - Sam lên giọng

-Liza luôn hài hước như vậy đó – Adam cười lớn

-Nếu có dự định cũng phải cho ba mẹ biết chứ – Liza mỉm cười

Sam nhìn Leila ái ngại

Liza nhìn Adam nháy mắt vui vẻ




Leila đưa vào tay Sam chăn và gối xếp gọn, họ chia nhau mỗi người 1 nửa căn phòng ngủ

-Để anh trở về lều của mình ngủ cũng được

-Nhưng không cam đoan là khi nửa đêm có chuyện gì thì em sẽ gọi được anh – Leila đổi kính áp tròng thành cặp kính cận to quen thuộc – đừng lo lắng Sam, đáng lý em phải là người sợ hơn chứ - cô cười khúc khích, tay ôm cuốn tiểu thuyết đọc dang dở và về giường của mình

Sam vẫn ôm chăn gối đứng yên

-Leila ngồi trên giường đọc sách, cô liếc nhìn Sam – nếu anh có thói quen thức đêm thì cũng phải giả như nằm ngủ đừng làm phiền người bên cạnh đấy nhé

-Ok – Sam bắt đầu trải chăn xuống sàn làm giường cho mình, nằm xuống nhanh và chùm kín – chúc ngủ ngon

-Ngủ ngon – Leila đang đọc sách

Ánh đèn sáng trong căn phòng ngủ, Sam cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ, cơn mất ngủ đã kéo dài 3 ngày hôm nay và miệng lại thèm bia đến cồn cào

-Em ngủ chưa Leila?

-Vẫn chưa - Leila đang đọc sách

-Tủ lạnh em có bia không?

-Không có – đang đọc sách – bỏ cơn nghiện của anh đi Sam

-Khó bỏ chỉ trong 1 ngày lắm

Leila không trả lời, cô đọc sách và Sam lại nhắm mắt ngủ

-Cặp kính to của em giống như của 10 năm về trước, nó làm anh mất ngủ đấy

-Đừng bắt em phải đổ bia thiêu sống anh Sam – Leila đọc sách và đe dọa

Sam khúc khích cười và lại nhắm mắt ngủ

-Thật sự là đặc biệt, chúng ta chỉ mới gặp lại nhau vài ngày mà giống như tình bạn của 30 năm rồi vậy, em thấy có đúng không?

Leila không trả lời, Sam ngồi dậy và thấy Leila đã ngủ, cặp kính cận vẫn đeo trên mắt. Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường và tháo nó ra cho Leila

-Nếu anh có thể gặp lại em sớm hơn và nếu em là bạn gái của anh thì sao Leila, có lẽ Sam đã không giống như bây giờ - anh thì thầm nói, đi đến bên cửa sổ với cuốn sách của Leila và ngồi đọc nó đến sáng

Chữ ký của thànhviên

26/7/2012, 14:04
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

T.8


Leila thức dậy trước, cô rón rén bước qua Sam đang ngủ để đi vào phòng tắm, rón rén xuống cầu thang vì sợ mọi người còn đang ngủ, mở cửa nhẹ nhàng và đứng ngoài hiên nhà đợi Nat đến đón

Chiếc xe Nat chạy đến là lúc ông bà Trần đi dạo buổi sáng trở về nhà, mọi người bất ngờ gặp nhau

-Chào buổi sáng Leila – Leila bất ngờ - con đi làm phải không, Sam không đi cùng con sao? – Liza hỏi

-Dạ… Sam còn đang ngủ, hôm nay Sam có nhiệm vụ đưa 2 bác đi thăm thành phố, con xin lỗi vì không thể nghỉ để đi cùng cả nhà

-Công việc quan trọng hơn Leila – Adam nói – tối nay bác sẽ nấu những món đặc biệt đãi con – Adam khoe hai túi thực phẩm vừa mua từ chợ

-Phải về nhà sớm nhé – Liza mỉm cười

Nat tò mò khi Leila đứng nói chuyện với 2 người già, cô nàng ra khỏi xe và đi về phía họ

-Leila – Nat cười từ xa

Leila cười tươi kéo Nat lại giới thiệu rất nhanh

-Dạ, để con giới thiệu cô ấy là Nat bạn thân của con, và còn đây bác trai và bác gái là ba mẹ của Sam

-Ba mẹ của Sam? – Nat nghiêng đầu nhìn Leila

Leila cười hoan hỉ - Ừ

-À! – Nat cười tươi gật gù cô nhìn Leila và nhìn 2 người lạ - dạ chào hai bác

-Tối nay cháu cùng đến nhà ăn tối nhé Nat? – Liza mời

-Dạ - Nat cười hân hoan như đã thân quen

-Muộn giờ rồi hôm nay mình có cuộc họp sớm – Leila kéo Nat đi nhanh – tạm biệt mọi người tụi con phải đi

-Tạm biệt – hai người đứng trước cửa nhà vẫn tay



Nat và Leila ngồi vào trong xe

-Cái xưởng truyện tranh của cậu cũng có họp sao Leila – Nat nháy mắt cười

-Hì..hi – Leila cười nhạt và tắt nhanh nụ cười – cậu đoán ra được gì Nat

-Tối nay về nhà ăn cơm thì sẽ biết đâu cần đoán

-Đâu ai mời

-Có ba mẹ của Saaaammm mời đó thôi – Nat kéo dài

-Đồ tham ăn!

-Hôm qua không đi chơi với đám chị em là biết có lý do rồi – Nat ê a nói – sáng nay xuất hiện cả Sam và ba mẹ anh ấy, ôi mình phát tò mò muốn biết Sam là ai, tại sao lại có mặt trong nhà Leila

-hi..hi.. vui ha!




Sam thức dậy, căn phòng vắng lặng chỉ một mình và trên cánh cửa phòng có dán 1 tờ giấy nhỏ “chiếc xe đã sửa xong ở gara Ben, chìa khóa em để trên bàn, chúc mọi người đi chơi vui vẻ”

-Cám ơn Leila – Sam mỉm cười thì thầm





Sam lái chiếc xe ô tô của Leila về nhà, xe đỗ trước cửa và có 1 chiếc ô tô khác đang đậu phía trước. Sam vào nhà khi bất ngờ có 4 người đang ngồi trò chuyện trong phòng khách, hai người là ba mẹ anh và hai người là ba mẹ của Leila, Sam nhận ra vì anh đã nhìn thấy tấm hình gia đình trong phòng ngủ của cô

-Cháu là Sam – ông Đường đa nghi hỏi

-Dạ

-Tôi biết cháu, một doanh nhân trẻ thành công nhưng là bạn trai của Leila thì chưa được biết

-Harry à – bà Đường hạ giọng

Cửa nhà mở ra bất ngờ và Leila vội vã trở về nhà khi nhận được cuộc gọi của mẹ báo họ đến thăm căn nhà mới thuê của cô

-Ba mẹ - nụ cười gượng ngịu của Leila




Leila thì thầm với Sam, cả hai bỏ ra 1 góc riêng ngoài hiên nhà

-Mọi chuyện đang rối tung lên

-Phải tìm cách nào đó để đưa tất cả người già về nhà

-Ba em rất thích lật tẩy người khác trước sau gì chúng ta cũng bị tóm

-Lúc này em lại trở thành người lo sợ hơn anh rồi Leila

-Đúng là trở thành khổ chủ thì mới biết khổ là gì

-Vậy tại sao chúng ta không trở thành tình nhân thật để không bị phát hiện – Sam cong môi, đứng khoanh tay tự lưng vào thân cột

Leila nhìn Sam nhíu mày

-Đừng nhìn anh như thế anh chỉ đùa thôi mà – Sam cười tươi

Leila mỉm cười đặt bàn tay lên vai Sam và bất ngờ hôn vào môi anh thật dịu dàng

Sam tròn đôi mắt đứng bất động

-Em cũng đang đùa thôi – nụ cười tươi Leila nhìn sang Harry, ông bất thình lình xuất hiện khi cả hai đang nói chuyện thầm thì

-Con có thấy mẹ không Leila?

-Dạ không, nhưng con biết mẹ ở đâu, con sẽ đi gọi mẹ

-Ừa – ánh mắt Harry đang nhìn sang Sam nghiêm nghị, ông đứng lại để nói chuyện với Sam – cháu đang là ở công ty nào Sam?

Sam căng thẳng suy nghĩ




Buổi tiệc trưa vui vẻ bên bàn ăn. Sam không thể ngừng ngắm Leila mỗi phút, chốc chốc lại thì thầm vào bên tai cô điều gì đó thú vị và cả hai cùng cười, mỗi hành động đều là sự quan tâm và với Leila thì cô hiểu anh đang diễn rất đạt vai người bạn trai khiến 4 người già đều tin vào tình yêu của họ

-Tay em đang đau để anh lấy nó cho – Sam ân cần

Liza quay sang nhìn Adam và mỉm cười

Còn Harry nghiêm túc nhìn sang vợ ông





-Con có biết là công ty của Sam đã phá sản không Leila – 2 cha con đang đứng trên tầng thượng

-Con biết – Leila thản nhiên

-Hình như cậu ta có vợ rồi thì phải – Ông cố ý hỏi

-Chứng tỏ ba đã biết rất rõ về anh ấy

-Cậu ta cũng khá nổi tiếng hiếu thắng nên cũng phải để người khác biết mặt chứ - ông mỉm cười đứng khoanh tay

-Hay ba tìm cho anh 1 công việc trong công ty của ba vậy – Leila đùa vui

Harry thở dài nhìn Leila – nói một cách nghiêm túc nhé con gái, ba không thích con quen với Sam, không thể chấp nhận những gã chỉ biết nói dối và sống nhờ phụ nữ

Câu nói ấy đủ làm Sam tức giận, những ngón tay đang nắm chặt lấy nhau mạnh mẽ, Sam vô tình nghe được câu chuyện và cố giữ bình thản bằng cách bỏ xuống nhà

-Đàn ông đều chung một loại, không tiền phụ nữ sẽ bỏ họ và khi có tiền họ sẽ bỏ phụ nữ

-Vậy Harry có yêu Michelle không? - Leila nhếch miệng cười

-Michelle là mẫu phụ nữ đặc biệt, bà ấy sẽ làm đàn ông thay đổi – ông nháy mắt

-Và Sam sẽ không giống như những gì ba đã biết, con biết mình đang làm gì ba đừng khuyên con và con chỉ muốn tất cả mọi người đều vui vẻ đến hết chiều nay

Ánh mắt năn nỉ cô nhìn ông

-Ok – ông trả lời




Mọi người đang đứng trước cửa nhà cùng chia tay nhau, ông bà Đường sẽ trở về thành phố, chiếc xe của họ đang dần biến mất trên con đường ngoại ô vắng nhưng Liza và Adam vẫn còn đứng lại nhìn theo nó

-Em đừng nói với anh là em khóc nhé – tay anh ôm qua vai cô

-Vì em rất sợ những cuộc chia tay – Leila tựa vào Sam và vòng tay ôm eo của anh

-Em mít ướt quá – Sam cười lớn

-Ừa vậy đấy – bàn tay cô nhéo vào eo anh thật đau

-Ui da – Sam hét lên vì đau

-Anh hãy cẩn thận bị đánh lén mọi lúc đấy

-Ôi, đúng vậy – Sam cười lớn và lắc đầu - luôn luôn là phụ nữ đánh lén

Cả hai đi bên nhau thật hạnh phúc, họ cùng dạo bước trên con đường lá xanh trong khu phố bình yên

-Anh muốn thay băng vết thương trên tay cho em Leila

-Không cần đâu em sẽ đến bệnh viện, chắc ngày mai cũng tháo băng được rồi

-Nào cô bạn, hãy để cho anh giúp em gì đó chứ, em đã giúp anh rất nhiều rồi, giống như là việc làm cuối cùng của anh vậy

-Sao chứ? – Leila ngạc nhiên hỏi

-Chị gái anh đã nhập viện chuyển dạ, bác sĩ nói em bé sẽ sanh sớm, nên mọi người sẽ phải về A.B trong tối nay

-Bất ngờ quá! – Leila thỏ thẻ




Sam cẩn thận cuốn dải băng mới quanh bàn tay cho Leila, thật chậm và nhẹ nhàng

-Có bao giờ em cho anh vào 1 nhân vật truyện tranh của em không?

-Có, nhân vật những chàng hoàng tử

-Ồ

-Đẹp trai hậu đậu và nhí nhảnh

Sam nhíu mắt – thôi nhé bạn – Sam cao giọng

Liza bước xuống lầu với túi xách của bà – Sam, con không có gì để soạn sao?

Sam cười nhìn Leila – con để lại ở nhà

-Chuyến bay sẽ bay lúc mấy giờ Sam? – Leila hỏi

-6giờ 30

-Vậy là chỉ còn hơn tiếng nữa thôi

-Ừ

-Thôi anh lên phụ ba xách vali xuống đi

-Ừa – Sam mỉm cười thân thiết




Sân bay thành phố,

Cánh tay rộng của Sam ôm Leila trong lòng, anh không biết đến khi nào anh mới có đủ sức mạnh để quay trở về nơi đây

-Tạm biệt Sam – Leila thì thầm sau vai Sam

Cả hai nhìn nhau như thật sự không thể chia tay nhau, Sam mỉm cười nhìn Leila giống như cô bạn học phổ thông thủa nhỏ đáng yêu và rồi anh nhẹ đặt môi mình lên môi cô, giữ lại lần cuối cùng cho mình một nụ hôn ngọt ngào của tình yêu





Chuyến bay cất cánh, Sam vẫn đang xoay vòng chiếc điện thoại trên tay và mỉm cười một mình

-Sao lại cười tủm tỉm vậy con trai? – Liza quay sang hỏi

-Vì con thấy mình lơ đễnh quá

-Con quên gì ở nhà sao?

-Vâng – Sam gật đầu – con quên lấy số điện thoại của Leila

-Là sao? – Liza không thể hiểu

Sam mỉm cười nhìn ra bên ngoài ô cửa kính nhỏ

Chữ ký của thànhviên

27/7/2012, 14:52
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

T.9


Sáu tháng sau,

Leila chuyển nhà sau đó vài tháng, và rồi cô rất sợ mỗi lần đi qua con đường quen thuộc ấy, một nỗi nhớ thật kỳ lạ của giấc mơ

-Sao lại đi qua đường này? – Leila hỏi Nat

-Đi nhầm đường đó mà – Nat giải thích

-Bò đội nón quá bạn tôi nhưng sao không rẽ sang đường kia luôn

-Này đang đi nhờ xe thì đừng hướng dẫn nhé

-Ok – Leila nhún vai

Chiếc xe chạy qua căn nhà cũ Leila đã từng thuê

-Căn nhà lại có người ở rồi kìa – Nat nhìn qua kính chiếu hậu

-Sao biết

-Có xe ô tô đậu trước cửa

-Có lẽ vậy - Leila không quay lại nhìn

-Sợ nhìn vào căn nhà đúng không?

-Giỏi suy nghĩ thiệt – Leila liếc mắt nhìn Nat

- Leila – Nat cao giọng - nếu lúc này Sam xuất hiện thì sao?

-Sẽ không bao giờ bởi vì Sam đã quyết định đi từ lúc đó – nỗi buồn như được giấu kín trong cô

-Vậy đã quên được anh ấy chưa?

-Không thể - Leila mỉm cười






-Hãy cận thận với chúng – Sam đứng nhìn thợ vận chuyển đồ đạc, anh là chủ nhân mới của căn nhà, anh mua nó và thay đổi tất cả nội thất nhưng vẫn giữ lại nguyên màu sơn tường bên ngoài

“tôi đã quay trở lại đây, nhưng thật buồn vì không thể gặp lại Leila, tôi không biết Leila có còn sống trong thành phố này không hay cô ấy đã chuyển đến 1 thành phố khác và xa tôi rồi”

Sam bước một mình trên con đường cũ quen thuộc nhưng ngày hôm nay hai hàng cây bên đường đã chuyển sang màu lá vàng





Leila lái xe đến nhà hàng rose để ăn trưa cùng mẹ

-Chỉ ăn salad thôi sao con – bà Đường nhìn món ăn đơn điệu trên bàn

-Cũng đủ chất dinh dưỡng mà mẹ

-Trông con ngày càng ốm Leila, phải ăn nhiều vào chứ - bà gọi thực đơn và thêm món ăn

-Có 3 điều tối kỵ của con đeo kính cận, để tóc mai ka và béo phì

Michelle mỉm cười lắc đầu – vậy còn chuyện con và John thế nào?

-Đã chia tay tháng trước rồi mẹ - Leila thản nhiên

-Mẹ biết mà, lại không hợp nhau chứ gì

-Vâng, đó cũng là 1 trong những lý do – Leila cười tươi

Michelle thở dài – mẹ không biết là con gái mẹ sáng tác truyện tranh nhiều quá nên chỉ thích hoàng tử và siêu nhân anh hùng hay không, John vô cũng dễ thương nhưng sao con không thể chọn cậu ấy làm bạn

-Biết đâu chính con gái của mẹ bị người ta bỏ thì sao

-Mẹ chịu thua con rồi Leila

-Vậy mẹ sẽ bỏ cuộc cho những kế hoạch mai mối của mẹ nhé

-Ừuuu – bà xuống giọng

Một chàng trai cao lớn đang đi đến bàn của hai người

-Cháu chào cô

-Ồi chào cháu Louis

Leila nhíu mắt nhìn mẹ ngạc nhiên, cô đoán đây lại là lần mai mối mới của mẹ và điều ấy cũng bình thương như món salad cô đang ăn mỗi ngày





Sam đến phòng họp công ty cho buổi ký hợp đồng hợp tác quan trọng, người đợi anh là Harry

-Cháu cám ơn chú Harry – cái bắt tay của cả hai sau khi đã ký kết

-Cháu khiến chú phải dè chừng đấy Sam cháu làm chú thay đổi cách nhìn về những người trẻ tuổi có bản lĩnh

-Tất cả vẫn còn phải nhờ chú giúp trong tương lai, cháu hi vọng vào sự liên kết mới của 2 công ty

Ông Đường mỉm cười, ông hiểu mình đã nhìn sai về Sam và con gái ông đã khẳng định đúng





Phòng khách gia đình họ Đường và những tách trà sau bữa tối

-Cuối tuần em sẽ đưa Louis về nhà ăn tối để mọi người cùng ngắm nhân vậy chính

-Louis qua lời mẹ kể thì chị cũng thấy giống John thôi – chị dâu của Leila

-Em đang kiệt sức với mẹ rồi – Leila than vãn

Leo anh trai của Leila cười lớn – mẹ ơi hãy tha cho em gái con đi mẹ

-Mẹ của Louis là bạn thân của mẹ, bà ấy rất nhân hậu vì thế con trai bà ấy…

-Sẽ rất tử tế phải không mẹ - Leila thêm lời

-Mọi người nói chuyện gì vui vậy? – Harry từ trên phòng sách đi xuống

-Về bạn trai mới của Leila ba à

-À, vậy có hợp ý của con không Leila? – ông nhìn sang Leila

-Dạ không - Leila mỉm cười – thôi con phải về nhà đây, nói thêm chút nữa thì cả nhà mình sẽ tràn ngập hình ảnh của Louis

-Lái xe cẩn thận nhé con – Michelle căn dặn

-Dạ - Leila đeo túi xách lên vai tạm biệt mọi người và đi ra cửa chính

-Leila! – Harry gọi theo

-Dạ - Leila quay lại nhìn ông

-À, mà thôi không có gì – ông suy nghĩ và rồi quyết định không nói ra điều muốn nói – Lái xe chầm chậm thôi con


Chữ ký của thànhviên

27/7/2012, 14:52
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

T.10


Một bó hoa với 30 cành hồng nhung đỏ rực được gửi đến nhà Leila, người giao hoa đã đứng trước cửa nhà chờ đến khi Leila đi làm về

-Cô là Leila phải không, có người gửi hoa cho cô

-Cô đã đứng đây đợi tôi sao?

-Không có gì hết, tôi cũng chỉ vừa mới đứng đây thôi

-Ồ, cám ơn – Leila nhận lấy bó hoa

Leila vào nhà, đặt bó hoa xuống bàn và cầm đọc tấm thiệp gửi kèm theo

“hãy cho anh một cơ hội để yêu em, Leila!”

-Ai đã gửi cho mình? – Leila không thể đoán ra





Trong ngày tiếp theo, người đưa hoa mang đến nhà Leila bó hoa với 99 cành hoa hồng nhung đỏ

-Cám ơn – Leila nhận hoa, cô tìm kiếm tấm thiệp lời nhắn nhưng hôm nay đã không có



Ngày thứ ba, bó hoa hồng được gửi đến với 365 cành hoa hồng đỏ

-Cám ơn – Leila lại nhận hoa

-Không có gì

-À – Leila ái ngại hỏi - tôi có thể hỏi người đặt hoa cho tôi như thế nào không, khoảng độ bao nhiêu tuổi?

-Xin lỗi tôi không biết





5 giờ chiều, Leila lái xe đến nhà Nat, mở cửa vào nhà, cởi áo khoác và rồi nằm dài trên chiếc sofa phòng khách

-Trời ơi mệt quá

-Sao vậy? Nat đang cầm con dao gọt trái cây trên tay

-Ngày thứ bảy vẫn phải làm việc, vừa đói vừa mệt – Leila than vãn

-Sao không về nhà mà đến đây chứ, ở đây làm gì có phục vụ viên

-Đâu cần ăn chỉ cần cho nằm ngủ là đủ

-Sao khổ vậy chứ? – Nat ngạc nhiên

-Về nhà mà cứ giống như đang bị theo dõi vậy

-À – Nat cười lớn – chuyện những bó hoa lạ hả?

-Là ai đã gửi chúng? – Leila nhìn ngắm cái trần nhà

-Một anh chàng si tình trong xưởng vẽ - Nat mang trái cây ra bàn, kéo cái chân Leila cao lên và ngồi vào ghế

-Không bao giờ - Leila khẳng định

-Hay 1 trong số những anh chàng bị bỏ rơi

-Càng không, họ tự bỏ chạy vì cô gái quá nhiều tính xấu làm sao mà dám lao đầu vào

-Vậy ngày hôm nay đã nhận hoa chưa?

-Chưa về nhà nên chưa biết

-Phải báo cảnh sát đi thôi – Nat nói vui, cầm máy điện thoại và bấm số

-Gọi cho ai vậy? – Leila bật dậy

-Gọi người mang thức ăn đến – Nat cười – ăn gì đây?

-Đến Asahi sushi – Leila trả lời





Hai cô gái lái xe đi ăn tối, trên đường về họ ghé vào một cửa hàng bán hoa để tìm thông tin người bí mật gửi hoa

-Là tiệm hoa này đúng không? – Nat dừng xe lại

-Đúng là nó

-Ê mà khoan, ngồi im – Nat nhanh mắt nhìn thấy Louis bước ra từ cửa hàng hoa

-Gì vậy? – mắt kèm nhem Leila không nhìn thấy

-Là Louis đấy, anh chàng đi mua hoa

-Vậy ư? – hai cô gái nhìn nhau





Xe Nat đi theo xe của Louis, hai xe cùng đi về nhà Leila, phía bên kia con đường đối diện căn nhà cũng đang có 1 chiếc xe đứng đợi, hôm nay là ngày thứ 4 và chủ nhân của những bó hoa hồng muốn chính mình mang tặng Leila 3 cành hoa hồng nhung đỏ

Louis đang đứng trước cửa nhà Leila

-Chẳng lẽ là anh ấy – Leila ngồi trong xe

-Vậy thì xuống xe đến hỏi

-Không thể tin được – Leila lẩm bẩm

-Xuống xe nhanh đi cho tui còn về

-Rồi xuống đây – Leila chậm chạp tháo dây an toàn

-Cuối tuần vui vẻ nhé – Nat cười tươi nháy mắt

Leila bước ra khỏi xe, cô đi về phía Louis

-Chào Louis – Leila bất ngờ đứng bên cạnh anh

-Leila –Louis ngạc nhiên cười thật hiền lành

-Anh đứng đây lâu chưa?

-Chỉ cách thời gian của em có 1 phút thôi

Leila nhìn bó hoa Louis cầm trên tay -Anh ăn tối chưa? em đã ăn tối rồi

Louis mỉm cười - anh mới từ công ty về, lái xe qua cửa hàng hoa và chạy qua nhà em chỉ để tặng nó cho em

-Cám ơn anh hoa rất đẹp

Louis thở dài nghiêng vai nhìn Leila – chúng ta đã đứng trước cửa nhà lâu rồi nhưng em không mời anh vào nhà

Leila mỉm cười – không mời anh vào nhà là vì em không có chìa khóa mở cửa, chìa khóa của em đã để trong xe ô tô và xe của em thì đang để ở nhà Nat

Louis cười vui vẻ – anh hiểu rồi

-Vậy anh mời em đi uống nước được không và sau đó sẽ làm tài xế chở em đi lấy chìa khóa cửa

-Được – Leila gật đầu

Khi chiếc xe của Louis rời khỏi con đường, từ trong xe của mình anh bước ra trên tay cầm 3 cành hoa hồng nhung đỏ và lặng lẽ thả nó rơi xuống đất


Chữ ký của thànhviên

27/7/2012, 14:53
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_newkeome[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

T.11


-Những bó hoa ấy không của Louis – Leila và Nat cùng đi dạo phố mua sắm

-Vậy là của ai?

-Không biết - Leila nhún vai, cô đứng lại ở quầy báo bên đường tìm mua vài cuốn tạp chí thời trang

Nat chọn một tờ báo kinh tế số mới và xem nhanh qua một lượt. Đến trang số 6 Nat ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm hình chụp Sam đứng cạnh ông Harry

-Leila – Nat quay sang gọi

-Hử - Leila cặm cụi vào cuốn tạp chí

-Nhìn nè – Nat đưa cho Leila xem

Nét mặt bình thản Leila đưa nó lại cho Nat

-Tin tức ấy hôm qua trên mạng đã có

-Sam đã quay trở về

-Nhưng không có nghĩ là anh ấy còn nhớ Leila – Leila trả tiền cho 2 cuốn tạp chí thời trang

Nat thất vọng - vậy mà mình vẫn luôn muốn Sam quay trở lại – cô đi theo Leila

-Giống trong truyện cổ tích chứ gì – Leila cười vui vẻ

-Ừ, thì cũng phải cho tình yêu mơ mộng thoát khỏi cái thực tế phũ phàng chứ

Leila bước vào cửa hàng thể thao và chọn mua hai đôi giầy khác size nhau

-Mua đến 2 đôi? – Nat ngạc nhiên

-Louis rủ mình tuần sau tham gia chạy marathon từ thiện do công ty của anh ấy tổ chức

-Vậy là mua đến 2 đôi giầy – Nat tinh ý

-Tặng anh ấy 1 đôi

-Thân thiết nhỉ?

-Đã tặng quà nhiều cho mình thì cũng phải tặng lại gì đó cho người ta chứ - Leila trả tiền cho 2 đôi giầy

-Ừ cứ bắt đầu như thế nhé 2L – Nat mỉm cười

-2L? – Leila nhắc lại – nghe cũng hay hay

Hai cô gái rời khỏi cửa hàng thể thao

“Tôi tự hỏi có phải cảm giác của tôi đã sai, Sam đã không yêu tôi và anh ấy đã quên tôi khi quay trở lại đây, thật buồn cười vì tôi đã yêu Sam trong 4 ngày ngắn ngủi và không thể giữ được bất cứ gì thuộc về anh”





Buổi sáng ngày thứ 7 đẹp trời, cuộc thi marathon đang diễn ra tại khu đường trung tâm quậnQ

Harry và Michelle cũng thích thú tham gia họ đứng trong nhóm riêng của công ty mình

-Con gái anh đang tham gia vào nhóm công ty Louis kìa – Michelle nói với Harry, bà rất vui khi thấy Leila và Louis thân thiết với nhau

-Đó là điều em luôn muốn mà phải không? – Harry mỉm cười, ông nhìn xung quanh để tìm vị trí công ty Sam

-Anh tìm ai vậy Harry?

-Tìm Sam, em còn nhớ chàng trai ấy không?

-Là Sam bạn trai cũ của Leila?

-Ừ, chúng ta thử đoán xem Louis và Sam thì ai sẽ thắng

-Ôi em không thể biết suy nghĩ con gái của chúng ta sẽ chọn ai đâu – bà cười vui nhìn về phía Leila

Sam xuất hiện trong đám đông và rồi bất ngờ phía sau Leila

-Em tìm ai vậy Leila? – Louis hỏi khi thấy Leila đang nhìn về phía sau

-Em tìm ba mẹ - Leila chọn một lý do để nói, trực giác nhắc với cô rằng Sam đang ở đây

-Chào em Leila – giọng nói quen thuộc đang đứng trước mặt Leila

Giật thót người Leila quay lại nhìn Sam nó giống như chính lần đầu tiên anh đã làm cô giật mình

-Sam – nhịp tim như vội vàng hơn

-Bất ngờ gặp em ở đây

-Đúng là rất bất ngờ, anh về đây lâu chưa Sam? – bỗng nhiên cô thấy ghét anh vô cùng

-Cũng không lâu và anh đang sống ở gần khu này

Leila cười tươi - phải nói là may mắn khi đã tham gia cuộc thi này nếu không thì chúng ta đâu sẽ gặp lại nhau đúng không – nó giống như một lời trách cứ của Leila

Sam mỉm cười anh nhìn Louis và hai đôi giầy tình nhân cặp đôi cùng mang

-Chào – Louis chào thân thiện, họ đã biết nhau qua Harry

-Chào – Sam gật đầu

-Cả hai quen nhau? – Leila hỏi Louis

-Chú Harry luôn khen ngợi Sam rất nhiều – Louis nhìn Sam – hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác

Tiếng còi dài báo hiệu cuộc thi đang sẵn sàng và đám đông bắt đầu chạy. Louis nắm lấy bàn tay Leila kéo cô đi theo anh, còn Sam đang đứng lại vì anh không muốn cùng đi chung con đường ấy




Thời gian trôi qua, những người có sức bền tốt đang bỏ xa dần đám đông, Leila và Louis đang đi trong nhóm thứ 2

-Em có mệt không Leila?

-Em có đủ sức để cùng anh theo kịp nhóm đầu Louis

-Anh không cần chiến thắng, chỉ là muốn chúng ta được đi bên nhau như lúc này

-Nếu có đủ khả năng sao ta không giành chiến thắng?

Louis nhún vai mỉm cười – Anh không thể hiểu sao mình lại có tính như vậy, anh không thích tranh giành điều gì

-Cả trong kinh doanh

-Ừ

-Và tình yêu?

-Nếu là cô gái anh yêu thì chắc chắn anh phải chiến đấu rồi – anh cười hiền lành

Leila thích nụ cười hiền lành của anh

-Dây giầy anh rớt rồi Louis – Leila nhắc nhở

Cả hai cùng dừng lại

Sam vụt chạy qua Leila, anh chàng bắt đầu tăng tốc để vượt qua mọi người và sẽ không để ai giành lấy chiến thắng

-Chạy theo em nhé Louis – Leila muốn chạy, cô bỏ Louis ở lại vì anh chàng đang thắt lại dây giầy

Leila chạy qua Sam

Sam bất ngờ bị vượt qua mặt và anh tăng tốc để chạy qua đối thủ

Leila đang chạy đua với Sam

-Em định đua với anh phải không Leila?

-Em muốn lấy cái cup đó

-Em nghĩ là sẽ thắng được anh?

-Anh thắng được nhóm người phía trước hãy tính – Leila chạy qua Sam

Sam mỉm cười và anh phóng dài 1 bước là đủ qua cô

Sam bỏ xa Leila và rồi như muốn đùa vui với cô anh chạy chậm lại để chờ đối thủ, Leila chạy lên kịp, cô cố gắng chạy nhanh để qua Sam, càng chạy thì nỗi giận của Leila càng tăng lên, Leila căm ghét Sam

Khi Leila chạy đến gần là Sam lại tăng tốc vượt xa, nhưng lần này thì Leila đã bỏ cuộc, cô nàng té khụy xuống đất vì mệt

-Không ổn rồi – Sam chạy ngược lại

Leila thở khó khăn và nhịp tim như thắt nghẹn lại

-Em sao vậy Leila? – Sam quỳ xuống bên cô

-Không cần anh quan tâm – Leila cố gắng tự mình đứng lên

-Khi em nổi giận cũng rất đặc biệt! có phải em nổi giận vì nhìn thấy anh không?

Leila ngước mắt nhìn Sam với cơn giận không thể nguôi, cô không nói gì mà chỉ tập tễnh bước đi tiếp

-Cho anh xin lỗi

-Anh đâu làm gì để xin lỗi

-Nhưng anh biết vì sao em ghét anh

Leila không bước tiếp, cô đứng nhìn anh

Sam im lặng, anh đứng như đang chờ đợi Leila

Hai bàn tay nắm lại thật chặt vào nhau và rồi Leila dùng hết sức lực của mình để đấm mạnh vào ngực Sam

-Úi da – Sam thốt lên

-Không những anh làm cho người ta ghét anh mà còn muốn đánh anh thật nhiều, nếu anh còn đi theo em thì em sẽ còn đánh anh nữa

Sam ngạc nhiên đứng lặng

Louis đang đi đến

Và Leila lại bỏ chạy, cô chạy như đang cố trốn tránh Sam




Những ngày tiếp sau đó dường như cái tên Sam đã bị gạch bỏ trong suy nghĩ của Leila

-Bất ngờ quá – Nat ngạc nhiên

-Có gì đâu ngạc nhiên 2 đứa không hợp thì chia tay

-Là Louis nói chia tay hay Leila?

-Cả hai – Leila mỉm cười





Tháng tiếp theo, vào một ngày thứ 4 một cành hoa hồng được gửi vào hộp thư trước nhà Leila và rồi cứ như thế mỗi buổi sáng là 1 cành hoa hồng được gửi đến

-Những cành hoa lại quay trở lại ư? – Nat thích thú

-Ừ

-Thật sự là ai chứ?

Leila lắc đầu – không biết

-Còn với mình thì chắc chắn dù người đó là ai mình cũng sẽ cho họ 1 cơ hội

Leila đang lắng nghe Nat nói

“Có lẽ tôi biết rất rõ về mình, tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để giận một ai đó”




Ngày thứ 30 được nhận hoa, Leila dán 1 lá thư trước hộp thư của mình – gửi người đưa hoa

“bạn là ai? và nếu tôi không biết bạn là ai xin làm ơn đừng gửi hoa đến nữa”

Một lá thư được gửi vào hộp thư trong buổi sáng ngày thứ 2, Leila thức dậy đi làm cô thấy nó và mở ra đọc

“đừng bắt anh phải ngừng gửi hoa cho em, vì đó là lời xin lỗi của anh, tình yêu của anh là 4 ngày hạnh phúc được yêu và bây giờ hãy cho anh đếm tiếp thời gian từng ngày để giữ lại tình yêu của mình”

Mỉm cười Leila đang tìm quanh trên con phố 1 người quen và sẽ đứng chờ đợi trước cửa nhà đến khi anh xuất hiện

Anh bước ra từ trong xe và đi về phía cô, trên tay anh cầm 1 cành hoa hồng

-Cuối cùng anh cũng đã xuất hiện

-Xin chào anh tên Sam

Cô xòe bàn tay và chờ nhận được cành hoa hồng trên tay anh

Sam mỉm cười đặt cành hoa vào tay cho Leila

Leila bước đi và Sam đi bên cạnh, cả hai không nói gì với nhau nhưng có lẽ những cành hoa hồng đã nói tất cả với Leila rằng “anh yêu em”


Kết thúc,

cám ơn bạn đã học fic Smile

Chữ ký của thànhviên

[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06-1
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_01[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_02_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_03
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_04_new[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_06_news
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_07[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_08_news[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

Tiêu đề: [fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

Chữ ký của thànhviên

[fanfic- sameila] 4 ngày của tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất