๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Sameila fanfic] SAI 1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Sameila fanfic] SAI 1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila fanfic] SAIXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
14/8/2010, 20:31
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_06-1
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_01[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_02_news[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_03
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_04_newkeome[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_06_news
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_07[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_08_news[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Sameila fanfic] SAI Vide

Bài gửiTiêu đề: [Sameila fanfic] SAI
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] SAI

(T.1)

“Xin hãy gọi tên anh, nếu chúng ta gặp nhau nơi thiên đường
Hãy nắm lấy đôi tay và dắt anh đi, vì anh biết anh không thuộc về nơi đây
Thời gian đã mang em đi
Thời gian có thể làm tan trái tim ra, và anh biết điều này
Nhưng hãy chỉ cho anh biết có thể làm gì để giữ em lại bên anh

…”

_ừa, nhạc trẻ à, nghe cũng hay đấy – Yoyo mở tung cánh cửa phòng và bê khệ nệ chiếc thùng bìa lớn có rất nhiều đồ đạc trong đó, cô nàng đang dọn dẹp lại cái kho mà chưa từng được sắp xếp lại bao giờ trong suốt gần 2 năm

_công việc của cậu sau 3 tháng trở về là dọn kho sao?- đôi bàn tay của Leila đang dính đầy một thứ bột đất sét, mặc kệ cho Yoyo siêng năng làm việc Leila vẫn say sưa với tác phẩm tạo hình của mình

_cậu chưa một lần dọn cái kho phải không? – Yoyo đặt lên trên bàn trước mặt Leila những cuốn album phủ đầy bụi – ai sáng tác bài hát này thế?

_chưa bao giờ, tính đến hôm nay chắc cũng được 18 tháng rồi – Leila bắt đầu nghỉ tay – là Sam sáng tác, này Yoyo cậu có cần dọn luôn căn phòng này chứ?

_nếu tôi dọn thì cô cũng bày ra lại thôi – Yoyo trả lời ngao ngán – là Sam nào vậy?

_nghệ thuật sạch sẽ quá có được khen bao giờ đâu? – Leila vẫn đứng yên nhìn theo Yoyo – là Sam Trần đấy

_là anh ta sao? – Yoyo trầm ngan khi nghe nhắc tới cái tên Sam Trần – cũng gần 2 năm rồi, anh ta đã có bạn gái chưa nhỉ?- một câu hỏi vẩn vơ của Yoyo

_chưa yêu ai cả - Leila nhún vai

_sao cậu biết?

_vì anh ta nổi tiếng mà, cậu tìm thấy gì trong kho vậy?

_hình của chúng ta – Yoyo trả lời và nhìn Leila cũng đang im lặng nhìn mình


“Dù thời gian đã đi qua gần 2 năm nhưng những gì đã xảy ra trong ngày định mệnh đó họ đều không thể quên được

…. họ là ba cô bạn thân của nhau: Fiona – Leila – Yoyo, cùng tốt nghiệp trường mỹ thuật và tràn đầy ước mơ”

Câu chuyện của 2 năm trước:

_giá thuê nhà cao quá – Yoyo thốt lên

_đây là khu trung tâm của thành phố mà – người cho thuê nhà giải thích

_có 4 phòng tất cả, chúng ta có thể sửa thành 3 phòng dạy học và dành cho chúng ta 1 phòng riêng để sáng tác nghệ thuật (phòng F) – Leila đi dạo quanh khắp các phòng

_mình rất ưng ý nơi này Yoyo à, mình và Leila sẽ vận động thêm vốn tài trợ của phụ huynh, đây sẽ trở thành lớp dạy mỹ thuật của chúng ta – Fiona quàng tay qua vai Yoyo mỉm cười





(T.2)

“nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về chốn quên nhà, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha
nếu chỉ còn một ngày để sống, buồn vì ai ai là ai buồn, xin cho tôi trả ơn cho người
nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhân ra cuộc đời quá đẹp, hãy bao dung tha thứ vì nhau…”

Sam đang ngồi trong phòng thu, bài hát mới của Sam đang được ca sĩ Tim thể hiện

_bài này rất hay, tôi ứng ý lắm Sam – người quản lý của Tim vỗ vai Sam, ông vẫn hài lòng với những ca khúc Sam sáng tác, họ cùng bàn về kế họach làm tiếp mv cho bài hát này, Tim là một ca sị trẻ của công ty, họ muốn tạo ra một đợt sóng lớn cho Tim trong khu âm nhạc giải trí của giới trẻ

………

_Con hãy đón bé ở lớp vẽ FLY lầu 8 khu trung tâm Sóng Vàng nhé – mẹ Sam gọi điện thọai và nhờ Sam đi đón cô cháu gái vì bố mẹ của bé đã đi công tác và gửi lại nhà của ông bà

_bây giờ sao? tại sao lại học ở lớp học vẽ đó chứ? – Sam ngạc nhiên hỏi, Sam biết về lớp học này và luôn có khái niệm xấu về nơi ấy và những người ở đó


-------------------------


Giờ học vẽ kết thúc, đàn ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp học và cô giáo Leila là người bước ra sau cùng, Leila đều chú ý quan sát tất cả các học sinh của mình. Cô bé Jin học tại lớp của Yoyo đã hết giờ học khá lâu nhưng vẫn ngồi chờ gia đình đến đón, cô bé ngồi yên đợi một mình

_con chưa có ai đón sao? tặng con cây kẹo nhé – Leila đã lấy nó trong lọ kẹo thủy tinh lớn đặt ở quầy lễ tân và đưa cho Jin

_con cám ơn cô Leila – cô bé nhận lấy chiếc kẹo từ tay Leila- chắc là bà đã quên mất giờ về của con rồi

_có lẽ là vậy, tại sao chúng ta không thử gọi điện thọai về nhà tìm bà nhỉ? – Leila nhẹ nhàng hỏi cô bé nhưng chưa kịp cầm điện thọai lên để gọi thì Sam đã đến và đứng trước mặt hai người, sự có mặt của Sam làm Leila lúng túng vì bất ngờ

_à, cậu đến rồi – cô bé reo lên khi nhìn thấy Sam

_xin lỗi con nhé…nào chúng ta về thôi – Sam không quan tâm rằng mình đang đứng trước mặt cô giáo dạy Jin, Sam nhìn Leila như không quen, anh nắm tay Jin cùng cô bé rời khỏi lớp học mà không cần một lời chào tạm biệt

_chào cô Leila

_chào con – Leila mỉm cười vẫy tay theo Jin

Câu chuyện của 2 năm trước:

Ba cô gái đang ở nhà của Yoyo và cùng say mèm, Yoyo thì nằm dài trên ghế, Leila vội vã chạy vào buồng tắm để ói ra bằng sạch tất cả, khi bước ra ngòai Leila hỏang hốt khi thấy Fiona đang đứng trên lan can và ca hát

_bay, bay, tôi muốn được bay

Leila chỉ kịp chạy đến và nắm được bàn tay của Fiona – đừng bỏ tay ra Fiona, tỉnh lại đi

_hãy bỏ tay ra, tôi muốn bay – bàn tay Fiona cào vào tay Leila để được thóat khỏi sự níu kéo, còn đôi của Leila thì như muốn bủn rủn vì nồng độ của rượu vẫn còn, các ngón tay không còn đủ sức giữ bàn tay Fiona nữa, tất cả như muốn kiệt sức và rồi Fiona rơi xuống đất với niềm vui vô thức của mình, lúc đó Sam là bạn trai của Fiona và Ben bạn trai của Yoyo cũng vừa về đến cửa nhà, đã muộn để Sam có thể chạy lên sân thượng cứu Fiona

Sam đã không tha thứ cho hai người bạn của Fiona, nếu như không có buổi nhậu nhẹt và Leila cố gắng nắm chặt lấy Fiona thì có lẽ Fiona không chết, hay cũng có thể nghi ngờ rằng họ muốn dành lấy giải thưởng lớn của cuộc thi mỹ thuật, chỉ có một giải thưởng duy nhất, một số tiền thưởng lớn và một xuất học bổng cao học ở nước ngòai
............

_thì ra là lười biếng ngồi đây sao? – Yoyo mở cửa phòng F của họ, thấy Leila đang ngồi trầm ngâm ở đó

_ba chúng ta đều là hoa khôi của trường đúng không? – Leila đang xem lại những tấm hình chụp chung trong cuốn album Yoyo tìm thấy

_Leila à, đừng tự trách mình nữa, mọi người không ai trách cậu cả, đó chỉ là tai nạn mà thôi – Yoyo an ủi Leila

_mình biết chứ, chỉ là nhớ Fiona nên muốn xem lại chúng, sáng nay mình gặp lại Sam, ánh mắt anh ta nhìn mình như muốn giết chết kẻ giết Fiona vậy?

_đừng quan tâm đến anh ta nữa, được không?

Câu chuyện của 2 năm trước:

Tiệc chúc mừng tác phẩm của họ được lọt vào bán kết và được đánh giá cao tại nhà Yoyo, họ cùng nứơng đồ ăn và uống bia trên sân thượng

_Leila tại sao cậu không tham gia? – Fiona quàng tay qua vai Leila hỏi cung

_vì chúng ta đã hứa sẽ để giải thường cho Yoyo mà – Leila vô tư giải thích – vậy tại sao cậu lại tham gia chứ?

_vì có rất nhiều thí sinh, thêm người thêm cơ hội thắng cho chúng ta, nếu mình thắng thì giải thưởng mình lấy còn học bổng dành cho Yoyo

_hứa đó nha – Yoyo lên tiếng mỉm cười

_cậu nghĩ mình thắng sao? – Leila hỏi Fiona

_vì chúng ta là 3 tài năng xuất chúng của trường mà – Fiona tự tin trả lời rồi cười vang
________________________________________




T.3)

Tại công ty thế giới âm nhạc, người quản lý của ca sĩ Tim muốn Mv của Tim thật giống như Mv trong bài hát hello nổi tiếng, nhân vật nữ bị mù và nặn tặng nhân vật nam một bức tượng được tạo ra từ cảm xúc của chính mình

_cũng rất hay – Sam đồng tình với ý kiến của mọi người

_quyết định vậy đi, tìm địa điểm quay hãy để tôi lo, tôi có một người bạn, sẽ xin mượn căn phòng của cô ấy để quay, rất hợp với nội dung của mv và sẽ nhờ cô ấy nặn cho Tim một cái đầu giống như trong bài hát hello chứ - Lee lên ý kiến

_nghe cái đầu thì ghê quá – Sam cười thích thú vì câu nói vui của anh bạn

…………


Leila và người bạn tên Lee có hẹn cùng nhau tại một quán café, anh chàng muốn mượn căn phòng F để quay mv

_em đồng ý nhưng với điều kiện không làm hư hỏng đồ đặc trong phòng, và làm ảnh hưởng đến các lớp học, còn khuôn mặt bằng đất sét của Tim hãy cho em vài ngày để làm nó

_cám ơn em nhiều lắm, anh đảm bảo sẽ hòan thành mọi yêu cầu của em

_anh có bận không sao em thấy anh luôn nhìn đồng hồ và điện thọai thì réo liên hồi

_xin lỗi em nhé, công việc không cho anh rảnh chút nào, họ chỉ thích réo máy cho anh như thế đấy, còn nhìn đồng hồ là vì anh còn hẹn một người bạn ở đây, anh chàng cùng công ty, là một nhạc sĩ và cũng rất dễ thương

_anh lại muốn làm ông mai đúng không? nếu em đóan không nhầm bạn anh tên Sam phải không? – Leila như đã hiểu rõ ý muốn của bạn mình

_sao em biết hay vậy?

_vì người này em cũng quen mà

_vậy là thất bại lần nữa rồi, anh còn định giới thiệu hai người với nhau

_thôi nhé anh, em hi vọng đây là lần cuối, mà có lẽ anh bạn của anh cũng không muốn đến vì chúng ta đã ngồi đây gần một tiếng, e cũng sắp có giờ ở lớp rồi

Họ cùng rời quán café vài phút sau đó, khi Sam tới quán người bạn đã ra về nhưng Leila vẫn còn nán lại để gửi xong email nên về sau, hai người một lần nữa lại gặp nhau, họ đi ngang qua nhau như người xa lạ

“đúng là trái đất tròn tại sao phải gặp cô ta hòai thế?” – Sam suy nghĩ

_anh có hẹn với anh Lee phải không? chúng tôi đã ngồi chờ anh rất lâu và anh ấy đã ra về từ vài phút trước – Leila quay người lại để báo tin cho Sam biết. Sam đã dừng lại khi nghe Leila nói, rồi lặng lẽ quay người bỏ đi – chúng ta có thể nói chuyện với nhau để làm rõ tất cả không? – Leila quyết định chạy lên trước mặt Sam để nói chuyện một lần rõ ràng

_tôi không muốn nhắc tới chuyện đó – Sam bình thản trả lời

_còn tôi thì không muốn anh nhìn tôi như một kẻ giết người mà tôi phải được tôn trọng hơn

Họ chọn một chỗ ngồi vắng khách bên ngòai sân vườn của quán café để nói chuyện, hành động lắng nghe của Sam cũng khiến Leila bất ngờ

_hãy nói cho tôi biết những lý do anh nghi ngờ tôi là kẻ giết người?

_tại sao ư? Tôi ngạc nhiên vì đến bây giờ cô vẫn không thừa nhận những hành động của chính mình

_vì Fiona là bạn thân của tôi, đó chỉ là tai nạn

_vậy sao, tôi đã không muốn truy cứu mọi chuyện nhưng tôi sẽ nói cho cô biết 5 nghi điểm : thứ nhất hàng động của Fiona không phải là do say rượu mà là vì do đã uống một lọai thuốc kích thích, thứ hai tại sao Fiona có uống thuốc, Yoyo và cô lại không, thứ ba ai đã mang thuốc kích thích để cùng uống, thứ tư Fiona sẽ không bao giờ dùng lọai thuốc đó vì chính anh trai của Fiona đã chết vì nó, thứ năm là vì giải thưởng giá trị đó, tất cả những điều đó chỉ có cô biết mà thôi – Sam đứng dậy bỏ đi mà không cần uống ly trà vừa mang ra, còn Leila chỉ biết im lặng và lắng nghe những lời Sam nói, từng câu từng chữ rất rõ ràng, mọi suy nghĩ đã bị hòan tòan đảo lộn, Fiona đã chết không phải vì tai nạn, nhưng vì sao?

Câu chuyện của 2 năm trước:

…… Leila chạy xuống dưới lầu và bắt gặp mọi người cùng ở đó – sao thế? – Leila ngạc nhiên hỏi

_à, không có gì – Yoyo chạy nhanh đến bên Fiona và nắm cánh tay cô bạn – phải không Fiona?

_ừ, sẽ là không có gì hết – Fiona trả lời thật chậm chạp

_không có gì thì lên trên sân thượng thôi – Leila cười tươi và kéo tay Fiona chạy lên sân thượng , Yoyo và bạn trai của mình vẫn đứng ở nhà dưới

_Leila cầm điện thọai cho mình đi

_sao vậy?

_mẹ mình gọi hòai à, nên mình tắt máy rồi, phiền phức quá

“tại sao trước giờ mình không nghĩ ra điều này” Leila cảm thấy những lời Sam nói là
thật, đã có rất nhiều nghi vấn của ngày hôm đó mà có lẽ Leila phải nhận ra hơn ai hết. Leila quyết đến nhà Fiona, với lý do cần tìm lại một số tài liệu của nhau để mẹ Fiona tin. Mọi đồ đạc cũ như vẫn còn nguyên , mẹ Fiona đã giữ lại tất cả thật cẩn thận
……….

_Leila con khỏe chứ? cô trông con như đã ốm đi nhiều – mẹ Fiona tiễn Leila ra cửa

_dạ không ạ, công việc gần đây của con nhiều quá, vì thế con không thể đến thăm cô nhiều hơn, con xin lỗi – Leila quàng tay ôm người mẹ vào lòng, trông bà đã gìa đi nhiều, có lẽ là vì cái chết của hai người con đã khiến bà tiều tuỵ đi, Leila cũng hiểu được cảm giác này và càng thương bà nhiều hơn

_phải gìn giữ sức khỏe nghe con, đừng dành cho công việc nhiều quá

Leila rời khỏi khu nhà của Fiona và chỉ mang đi một cuốn nhật ký của bạn mình. Dòng tâm sự cuối cùng Fiona viết trước một ngày mình chết “ tôi bất ngờ vì Leila đã không tham gia cuộc thi, nhỏ ấy là thế rất lười biếng thi cử nhưng trong 3 đứa chúng tôi có lẽ nó là đứa giỏi nhất. Lương tâm tôi đang tự cắn dứt vì 1 lời hứa cùng nhau là sẽ nhường giải thường cho Yoyo nhưng tôi đã không làm được điều này, tôi quyết định tham gia, tôi muốn mình chiến thắng, và cũng muốn có được học bổng ấy, có phải tôi là một con bạn xấu xa nhất không?”
________________________________________




(T.4)

Sam bước ra khỏi một quán bar cùng những người bạn, lúc này cũng đã là rất khuya, Sam nhìn sang bên đường và thấy một người cảnh sát đi tuần đang nói chuyện với một cô gái say rượu

_sếp à, cô ấy là bạn của tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà – Sam vội chạy nhanh đến chỗ họ và dìu Leila đứng nghiêm chỉnh lại, cô nàng say bí tỷ và trở nên cáu gát với người cảnh sát

_có đúng anh là bạn của cô ấy không?- người cảnh sát hỏi

_tôi biết anh ấy, anh ấy tên Sam mà, một người rất tốt sếp à, anh ấy còn là bạn của tôi, à không bạn của bạn tôi

_xin lỗi cô ấy say quá – Sam giải thích

_anh hãy đưa bạn của mình về đi – người cảnh sát lắc đầu trả lời rồi bỏ đi

_tôi vẫn tự mình về nhà được mà – Leila vẫn lèm bèm trả lời nhưng cô nàng không còn tự đứng vững mà chỉ biết ngồi bệt xuống đất – anh đang làm gì thế?

_tôi đang tìm thông tin xem nhà cô ở đâu – Sam dốc chiếc túi xách của Leila ra để tìm thông tin địa chỉ, mọi thứ đồ đạc đều rơi ra và có cả cuốn nhật ký của Fiona, nhưng thông tin cá nhân thì lại không? – cô không mang theo chứng minh bên mình sao? – Sam quyết định gọi cho ba mẹ Leila

_anh lại gọi cho ai thế?

_ba mẹ của cô

_mọi người đi du lịch hết rồi, chẳng có ai ở nhà đâu anh khờ quá – Leila cười thích thú như một cô trẻ muốn chế giễu Sam . Không bỏ cuộc Sam tìm đến một số máy khác nhưng lần này chiếc máy đã hết pin, rồi thì Sam cũng đành chịu thua

_tại sao tôi lại gặp cô chứ, làm người tốt thật khổ - Sam thở một tiếng thật dài rồi bế Leila vào xe của mình, cô nàng đã ngồi ngủ say sưa từ lúc nào – cũng gần 3 giờ sáng rồi, tối nay cho cô ngủ thử giường của xe một lần cho biết


----------------


Sam cùng ngồi trong xe trông Leila ngủ và đọc hết cuốn nhật ký của Fiona đến lúc anh chàng ngủ quên đi vì mệt….

…tiếng chuông điện thọai làm Sam bừng tỉnh giấc – Tim đang làm công ty lộn xộn vì lời tuyên bố nhường bài hát mới của mình cho Y2 trên truyền hình , anh Lee đang gào thét trong công ty, anh đến đây đi Sam

_được tôi sẽ đến bây giờ - Sam tắt máy và nhìn sang Leila mỉm cười thân thiện – chào buổi sáng – Sam bước ra ngòai và vươn vai để hết mệt mỏi, còn Leila thì lặng lẽ bước ra sau – có phải em thấy lạ khi mình ở đây đúng không?

Cách xưng hô của Sam thật khác, chính Leila cũng tự hỏi điều gì làm Sam thay đổi chỉ qua một ngày, nhưng dù Sam có xưng hô theo cách nào thì Leila cũng không bao giờ cảm thấy trách anh và Leila cũng không thể hiểu sao mình lại không thể ghét con người này

Chiếc xe của Sam đậu lại bên lưng núi, họ đang đứng ở một nơi mà có thể nhìn thấy tòan cảnh của thành phố, ánh bình minh đã lên cao nhưng cái se lạnh của sương sớm vẫn còn giữ lại nguyên vẹn, Leila cảm thấy mình thật bình yên và dễ chịu, có lẽ đây là buổi sáng đẹp nhất trong hai năm suốt qua của mình

_hôm qua em đã uống rất nhiều rượu, em nghĩ mình phải cám ơn anh vì đã cho em mượn cái giường kia

_không có gì, anh chỉ muốn cứu vãn lại những suy nghĩ sai lầm của mình trước đây, xin lỗi vì đã trách nhầm em Leila

_điều gì đã làm anh thay đổi Sam?

_anh đã nhìn thấy cuốn nhật ký của Fiona và đọc nó

sẽ không có lỗi của ai, có lẽ nếu có những câu chuyện thân mật như bây giờ thì chúng ta đã không xem nhau như kẻ thù- Leila đưa bàn tay ra và chờ đợi cái bắt tay của Sam





(T.5)

Leila đến công ty giải trí tìm Sam để lấy lại cuốn nhật ký Sam đã để lại trên xe, cả ngày hôm nay công ty trở nên náo lọan, Lee tức giận gào thế khắp nơi

_Sam, cậu phải đưa Lee đi đâu đó vài ngày, tôi sẽ lo chuyện này bình thường trở lại – người quản lý của Tim nói

_tôi tức quá rồi, Lee này mà thua một thằng nhóc con sao?

_hay quá em ở đây Leila, hãy kéo anh ấy đi đâu đi, anh sẽ tìm mọi người sau – Sam tìm được phao cứu sinh là Leila nên đã kéo Lee ra xe của Leila và chở Lee ra khỏi công ty

…………

_mọi người đang ở đâu? – Sam gọi điện thọai hỏi Lee khi đã rời công ty

_ở FLY, hãy mua thêm bia nhé – giọng nói Lee rất vui

Sam bị thuyết phục vì Leila đã làm dịu cơn thịnh nộ của Lee xuống, họ ở trong một phòng học vẽ với rất nhiều những bong bóng bột màu nước trên một chiếc bàn lớn đặt giữa lớp, nếu thích thì chỉ cần ném chúng vào tường màu sẽ bắn ra tung toé và sẽ có cảm một cảm giác rất vui, một cách vui chơi thật khác lạ

_công ty ra sao rồi? – Lee hỏi

_ok thôi, anh đâu cần phải giận dữ thế Lee

_Tim là một thằng nhóc láu cá nó coi anh như kẻ hầu hạ nó

_yên tâm đi xem, nó cần có công ty giúp nó, và công ty thì rất cần chúng ta, anh là đàn anh cần gì chấp thằng nhóc chứ

_có vẻ như một anh chàng casĩ ấy đã làm cho cả công ty rối tung lên – Leila cắt ngang câu chuyện

_đó là một chuyện bình thường hàng ngày trong công ty anh thôi – Sam trả lời và ném cho Lee một lon bia mới

_thôi hãy uống vì có thể nghỉ được vài ngày, để xem nó rối tung lên như thế nào khi thiếu ta - Lee cười lớn và nén trái bóng nước vào tường một cách thích thú – uống cùng anh nữa chứ? – Lee hỏi Leila

_thôi, em xin được miễn thức uống say sưa đó, em đã tưng tửng vì nó suốt tối qua rồi – Leila lắc tay từ chối Lee, nhìn sang Sam đang dấu sẵn một trái bóng trong tay và quyết định nén nó vào Lee, Leila biết nhưng chỉ mỉm cười

_Sam cũng tủm tỉm nhìn Leila và ra dấu hãy im lặng – Lee – Sam gọi và thẳng tay ném bóng

_dám nén tôi sao – Lee hét lên và không ngừng ném trả, cuộc chiến bóng nước nổ ra do Sam khai hỏa trở nên quyết liệt đến khi cánh cửa phòng mở ra và Yoyo bước vào

_ôi, xin lỗi – Lee đã ném trúng vào Yoyo, chiếc áo sơmi trắng đã bị bột màu biến nó thành sắc cầu vồng

_là anh làm sao Lee? – Yoyo bị bất ngờ và chỉ biết đứng im

_chào em, lâu quá không gặp

_anh cũng đến đây học vẽ à? – Yoyo dõi mắt nhìn từng người, cả ba đều lấm lem màu trên mặt dù đã mặc áo mưa bảo vệ và Yoyo nhận ra rằng Sam cũng có mặt ở đây





T.6)


Sam đến Fly để đưa cuốn nhật ký lại cho Leila, để cám ơn Leila đã mời Sam uống món trà chanh đặc biệt của lớp vẽ, và ngồi trò chuyện cùng nhau chờ đến khi lớp học của Jin tan, Yoyo dường như đã không thích sự có mặt của Sam ở Fly, và cả khi nhìn thấy hai người trò chuyện thân thiết với nhau

………..

_cô giáo Leila à, hôm nay xem ra cô thật vui đấy? ly trà chanh không cần bỏ thêm đường cũng ngọt đúng không?– Yoyo đã ngồi ngắm Leila tủm tỉm cười một mình trong suốt giờ nghỉ trưa, họ ngồi trong một quán nước dưới phố

_cô giáo Yoyo cũng nhận thấy sao? – Leila vẫn nở một nụ cười tươi trên môi

_cậu và Sam đang hẹn hò phải không?

_tất nhiên là không rồi, nhưng cậu thấy anh Sam ra sao?

_không ấn tượng, anh ta đã từng ghét chúng ta rồi lại trở nên thân thiết, cảm thấy anh ta là người thay đổi rất nhanh, Leila cậu đã yêu Sam?

_có thể mình không phủ nhận điều này

_còn Sam thì sao?

_là bạn- Leila nhún vai trả lời một câu ngắn ngủn

_Leila, sao lại thế chứ, vậy cũng được à?

_thôi thì để tự nhiên vậy

Yoyo không thể hỏi thêm nên đành lắc đầu vì cách đối thọai của Leila - chúc mừng vì sau hai năm đổi tính Leila đã quay trở lại như xưa

_cũng phải cám ơn Sam đã giúp mình có lại niềm tin này

_một câu có Sam hai câu là Sam, thật là ngột ngạt quá

_Yoyo à, Fly chỉ cần một bà lão mà thôi, nếu có hai bà lão thì sẽ thành tu viện mất thôi

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:27; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:27; sửa lần 1.
14/8/2010, 20:32
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_06-1
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_01[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_02_news[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_03
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_04_newkeome[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_06_news
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_07[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_08_news[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Sameila fanfic] SAI Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] SAI
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] SAI

T.7)

Sam có mặt trong buổi triển lãm ảnh cá nhân của Yoyo, với sự hiếu kỳ của mình Sam rất muốn biết thêm về Yoyo, sau khi nhận được học bổng tiếp tục đi học (một học bổng mà Sam cảm thấy Yoyo không xứng đáng nhận nó) Yoyo sẽ thể hiện mình như thế nào

_anh Sam cũng thích đi xem những cuộc triển lãm nghệ thuật sao? – Leila bước đến cạnh bên Sam

_xin chào em, anh thì cũng ít khi đi xem lắm, nhưng cuộc triển lãm của Yoyo được các nhà báo khen ngợi nên anh cũng muốn đến xem

_cảm nhận của riêng anh ra sao?

_anh không thích lắm, Yoyo sự dụng nhiều sắc tối, giống như bức tranh này, nó làm cho người xem cảm giác rất buồn, có thêm phần hoang mang

_nếu anh nói anh ít khi đi xem những triển lãm nghệ thuật chắc em sẽ không tin, nhưng em thấy có chút mâu thuẫn khi anh không thích ngăm những bước tranh khiến mình buồn hơn nhưng tại sao những ca khúc anh viết lại rất buồn? – câu hỏi của Leila quá khó để Sam trả lời

_ừ, anh cũng ít khi nghe lại những gì mình viết, có thể bài hát mới kế tiếp nó sẽ có giai điệu tươi vui hơn, cám ơn em vì cũng đã nghe nó

…………..

Sam rời khỏi phòng triển lãm sau khi đã ở lại đó khá lâu, ngòai trời mưa rất to và cũng có rất đông người đứng xếp thành hàng ngang trước mái hiên khu triển lãm trung tâm để đợi mưa tạnh. Từ khi nghe câu hỏi nhận xét của Leila về những ca khúc của mình Sam luôn nghĩ tới nó và tự mỉm cười một mình, không hiểu anh chàng nghĩ gì trong đầu nhưng một mình đứng dưới mưa và cách cười tủm tỉm ấy không biết người bên cạnh suy nghĩ Sam ra sao? …Cơn mưa dài thật lâu làm vài người không thể chờ đợi đã bỏ đi, lúc này Sam mới nhận ra Leila đã đứng gần đó từ bao giờ, Leila đang nhìn Sam mỉm cười khiến anh chàng thêm lúng túng hơn

_anh đang nghĩ mình nên viết cho cơn mưa dài này một ca khúc vui vui – Sam cố giải thích cho hành động ngớ ngẩn vừa qua

_à – Leila vẫn mỉm cười thật lém lỉnh – mưa dài thế này chắc là sẽ trễ lớp học quá – Leila quyết định sẽ đi dưới mưa đến chỗ đậu xe

_xe anh ở gần đây và trong xe có dù, đợi anh chút – Sam nói và lao thật nhanh trong cơn mưa như trút nước, nhưng không phải là như đã nói, Sam biết bên góc đường có người chuyên đứng bán dù nên đã chạy đến đó để mua, rất may là còn đúng một cái dù duy nhất cho Sam

_anh đã bị ướt hết rồi – Leila cảm động vì chân tình của Sam. Họ đi chung cùng nhau với một chiếc dù ....dưới cơn mưa thật đẹp….


(T.Cool

Chiếc xe du lịch đậu trên phố sẵn sàng chờ đợi những người khách nhỏ tuổi, ngày hôm nay lớp học vẽ sẽ có một buổi học dã ngọai. Yoyo là người cuối cùng bước lên xe, cô nàng bất ngờ với sự có mặt của Sam, Sam cũng biết Yoyo không có thiện cảm với mình, nhưng anh chàng vẫn tỏ ra thân thiện mỉm cười dù rằng không được đáp lại. Yoyo tìm thấy Leia đang ngồi ở vị trí hàng ghế cuối cùng, có một ghế trống ở bên cạnh là dành cho Yoyo

_anh ta cũng có mặt sao?

_cậu nói ai, Sam hả?

_còn người đàn ông khác trên xe à?

_đôi khi cũng rất cần anh ấy giúp đỡ để mang vác rất nhiều đồ nặng chứ, mà anh ta cũng là phụ huynh học sinh đó thôi

_cậu biết tôi đang suy nghĩ và sợ điều gì không? sợ Leila bị anh ta bỏ bùa yêu

_chuyện đó thì còn dài mà – Leila mỉm cười nhìn Yoyo có khuôn mặt khó đăm đăm

Những người lớn đã thật vất vả để chăm sóc đám nhóc tinh nghịch, dạy chúng vẽ, cùng chúng tham gia các trò chơi trong khu vui chơi giải trí, Sam trở thành nhà ảo thuật tài giỏi khi đã chiến thắng rất nhiều trò game để lấy được nhiều thú bông cho đám trẻ, còn với anh chàng thì lại cảm thấy mệt hơn bao giờ hết vì từ trước đến giờ Sam chưa phải trông cùng một lúc nhiều trẻ con như thế

…..mọi người chỉ thật sự được nghỉ ngơi đến khi đám trẻ tinh nghịch đều ngủ say trên đường trở về….Sam được tống xuống hàng ghế cuối cùng đám thú bông, anh chàng đang tập trung viết nhanh một ca khúc mới và ngắm nghía tấm hình Leila vẽ biến họa mình thật ngộ nghĩnh


--------------------

“đó là sự thật, về một tình yêu
trên quãng đường trái tim đi tìm tiếng nói của mình
trong tiếng của âm thanh quanh đây
hãy lắng nghe tiếng leng keng của chuông
và nơi tôi đến, nơi thiếu vắng tình yêu, sẽ là nơi của sự bắt đầu
…………”

Sam vừa đệm đàn vừa hát ca khúc mới sáng tác cho Lee nghe thử

_silent bells, silent bells nghe rất hay Sam à, cậu đi chơi về mà đã có thành tích rồi- Lee vỗ tay khen ngợi

_anh thấy nên chọn cho ai bài hát này?

_tất nhiên sẽ không phải là thằng nhóc Tim rồi, và hình như phong cách sáng tác của Sam Trần đã tươi sáng hoan hỉ hơn thì phải, điều gì làm cậu thay đổi những ca khúc buồn thiu vậy? - Lee bước đến bên máy tính vung vẩy cánh tay làm nước đổ ra bàn và làm ướt túi hình Sam mới rửa sáng nay


_thì lâu lâu cũng phải thay đổi chứ, này hãy cẩn thật – Sam bật dậy thật nhanh và cầm vội túi hình lên lau kỹ những tấm hình bên trong

_à, thì ra hôm qua đi chơi với cô nàng này – Lee cho rằng mình đã khám phá ra được bí mật

_đúng rồi, còn có thêm nhiều trẻ em nữa – Sam đưa cả bộ hình cho Lee xem

_trông tấm này hai đứa đẹp đôi đấy chứ, này đang cặp kè hồi nào vậy?

_cũng muốn đấy chứ nhưng chưa thàng công

_vậy còn không biết nhờ ông mai này giúp đỡ

_để anh giúp thì tự giết mình còn hơn

_sao vậy?

_vì anh không nhận ra rằng mình rất vô duyên đấy sao?

_vậy sao? – Lee hét to và trợn mắt nhìn Sam
________________________________________





(T.9)

Lee thích thú với trò chơi ném bóng bột màu lên tường, ông bạn già lại ghé Fly với một công đôi chuyện

_công ty lại có chuyện rắc rối đúng không? nên anh mới tìm đến đây xả cơn tức giận – Leila thắc mắc với sự xuất hiện của Lee

_không phải anh, anh tức hộ Sam thôi

_chuyện gì thể?

_các cư dân nhạc đang lên án Sam vì việc cậu ta đạo nhạc, nếu là em em có tin không?

_em không biết?

_trời, em cũng không tin vậy làm sao người khác tin Sam, nhưng không bao giờ có chuyện này, anh tin Sam cậu ta là một tài năng sáng tác

_vậy bao giờ Sam sao rồi?

_nó chẳng thèm đến công ty mà chỉ liên lạc qua điện thọai

_nếu là tin đồn thì rồi mọi người sẽ quên thôi

_thì đúng vậy, nhưng lúc này không ai khuyên nó được, anh nói một bí mật cho em biết nhé, Sam nó yêu em đó – Lee đang mở cờ trong bụng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên của Leila nhìn anh ta, Sam không muốn Lee giúp nhưng tính Lee là thế anh ta thích kết đôi cho tất cả mọi người chỉ trừ chính mình


-------------------


Sam và Leila cùng đến quán bar khi Lee gọi họ, rồi sau đó Lee từ chối bận công việc – xin lỗi nhé Leila anh không đến được

_vậy đi , thế nhé – Leila hiểu Lee đang cố tình bày trò và Sam cũng đóan ra được điều này

_anh ấy không đến đúng không?- Sam hỏi

_anh ấy chuyên P.R mà

Rồi một người bạn trong quán gọi lớn tên Sam – Sam lên chơi một bài đi . Nhiệt tình đồng ý Sam chạy lên sân sân khấu và cầm lấy cây đàn ghita dựng trên gía đỡ

_đây là một bài hát sáng tác mới hi vọng khi thu âm xong nó sẽ không bị lên án là đạo nhạc một lần nữa – câu nói của Sam làm mọi người trong quán cười ồ lên – và xin được tặng bài hát này cho một người rất đặc biệt và cô ấy cũng có mặt ở đây – tiếng ồ lại vang lên và tiếng vỗ tay rất to, đã không có kịch bản của Lee nào ở đây, Sam muốn tỏ tình ngay với cô nàng Leila khi có cơ hội, Leila ngồi dưới lắng nghe Sam hát và mỉm cười thật tươi, Sam hiểu Leila đã chấp nhận lời tỏ tình kiểu cũ kỹ của mình





(T.10)

Câu chuyện của 2 năm trước:

Tên đòi nợ gọi điện thọai đòi Ben, còn Yoyo thì lo lắng đứng bên cạnh, họ đứng thập thò trong gian bếp

_em còn tiền không Yoyo? Đưa trước cho chúng đi

_phải đến khi cuộc thi kết thúc chúng ta mới có tiền, sao lúc nào anh cũng nợ với nần thế?

_tức là bạn em cũng tham gia nhưng anh sẽ không để nó thắng đâu, anh có mặt trong ban tổ chức mà

_anh định dùng cách nào?

_gian lận bài, còn nếu không thì phá hỏng luôn, và em sẽ là người chiến thắng

_có được không?

_tất nhiên là không? – tiếng nói phát từ miệng Fiona – Yoyo sao lại làm thế chứ? mình đã nhường nửa giải thưởng cho cậu đó thôi, tất cả những gì hai người nói đều ghi âm trong máy điện thọai này rồi, nếu anh không muốn tôi tố cáo trước mọi ngừơi thì tốt nhất là nên rời khỏi cuộc thi này

_không được Fiona, mình xin cậu đấy – Yoyo đang năn nỉ Fiona nhưng Fiona nhất quyết không nghe và lúc này tiếng chân Leila chạy xuống cầu thang
…..

Ben xuất hiện sau hai năm biến mất khi có trọn số tiền trong tay, chỉ sau một tháng khi Fiona chết Yoyo đã chia tay với Ben, hắn đến Fly để tìm lại Yoyo

_anh đến đây làm gì? - Họ gặp nhau ở bãi để xe

_công việc anh không được tốt lắm, có thể cho anh mượn tiền để cứu vãn không?

_anh đã đi nước ngòai rồi mà?

_chính vì thế anh mới về đây cần em giúp

_chúng ta không còn quan hệ, tốt nhất là không nên gặp nhau, tôi có 50ngàn anh có cần thì tôi giúp còn nhiều hơn tôi không thể

_này, cô định bố thí sao? 50 ngàn đủ mua một bộ quần áo mà thôi

_đúng thế, trông anh thật thảm hại, nên mặc thêm gì đó sang trọng để người khác đừng coi thường – Yoyo nói rồi ngồi vào xe và bỏ đi

Câu chuyện của 2 năm trước :

Tiếng điện thọai của Sam gọi Fiona, anh chàng bất ngờ đến chơi khi Fiona rủ mà Sam đã từ chối, anh chàng không tìm ra nhà của Yoyo nên gọi điện thọai hỏi, Ben được cử đi đón Sam, Ben hứa với Yoyo sẽ làm Fiona say và lấy lại cái điện thọai nhưng vì có sự xuất hiện của Sam nên Ben quyết định bí mật bỏ thuốc vào ly bia của Fiona để Yoyo mau lấy lại điện thọai, còn Ben sẽ dắt Sam đi lòng vòng kéo dài thơi gian. Nhưng kế họach không như mong muốn, Yoyo say nằm bí tỉ và Fiona thì đã tự nhảy từ trên cao xuống đất




(T.11)

Sam tập trung đưa chiếc cọ màu vệt vào bức tranh, lần đầu tiên anh chàng cầm cọ nên có chút lúng túng, Leila đang dạy Sam vẽ trong phòng F

_Leila ra nhận bưu kiện kìa- Yoyo mở cửa phòng F và gọi thất thanh

_ok, anh ngồi chờ em nhé

_chào, không bất ngờ khi gặp anh ở đây- Yoyo bước về phía Sam

_xin chào

_phòng này vốn dĩ là của chúng tôi, ít khi có người lạ, anh thì quá quen rồi vì anh là bạn trai cũ của Fiona và bạn trai mới của Leila

_ý của cô là sao Yoyo?

_anh yêu Leila thật lòng chứ? hay đang cố tìm kiếm thêm gì đó, mà cũng thật là khờ khi hỏi anh câu hỏi này vì anh sẽ chẳng thể trả lời được. Tôi vẫn thắc mắc tình yêu có thể đến nhanh chóng như thế không? nhưng tôi cứ hi vọng rằng anh sẽ không làm tổn thương người bạn thân của tôi

Leila bước vào phòng và Yoyo hiểu ý đi ra sau đó, nét mặt Leila đã thay đổi khác đi, cô nàng tiến về phía Sam thật chậm từng bước và nhẹ nhàng đặt những tấm hình lên mặt bàn trước mặt Sam

_em không nghĩ anh lại thuê thám tử theo dõi em và Yoyo

……..

Chỉ còn lại Leila và Yoyo trong phóng F, Yoyo lặng im khoanh tay đứng nhìn Leila vẫn đang vẽ tiếp tục với bức tranh sơn dầu của mình

_cậu đã làm điều này đúng không Yoyo?

_vì không muốn hắn lừa cậu, mình đã nhờ người bạn theo dõi Sam nhưng thật khôi hài khi lại biết chính mình đang bị theo dõi ngược lại

_đúng là thật rất khôi hài – Leila thả những chiếc cọ vào chiếc lọ chứa chất rửa-cậu có nghĩ là mọi người bên ngòai đang bàn tán về chuyện mình và Sam vừa cãi nhau to tiếng không? – Leila đeo chiếc túi xách lên vai và đi khỏi phòng F – dạy giúp mình tiết học hôm nay nhé

_đi chung với cậu nhé Leila?

_mình về nhà bây giờ - dáng vẻ Leila trông thật thểu não, cô nàng không quay lại nhìn Yoyo mà chỉ vẫy tay ngược lại ra dấu chào tạm biệt

Leila muốn đi bộ về nhà và để xe lại lớp học, cô gái bé nhỏ lẫn vào đám đông người qua lại trên phố, bước chân vẫn bước đi đều nhưng Leila lại không tự định hướng đường đi cho mình, mặc kệ đi đâu đó lanh quanh phố xá cho hết buồn…cho đến khi đôi mắt Leila đang nhìn thẳng vào Sam, đèn xanh đi bộ bật sáng, mọi người vội vã bước qua nhưng chỉ riêng họ vẫn đứng lại, chờ đến khi đèn xanh chuyển sang đỏ những chiếc xe lao nhanh qua rồi ngừng lại khi đèn báo hiệu tiếp tục chuyển màu Sam mới bắt đầu bước qua bên đường cùng những người khác, còn Leila dường như đang đứng đó để đợi Sam

_anh đi theo em sao?

_không, anh cũng không biết mình đang đi đâu giống như em, cho anh một lần giải thích nhé

_anh đã nhận là mình làm rồi đó thôi

_nhưng nếu được giải thích nhiều hơn anh sẽ chứng minh cho em hiểu

_vì sự thật phải không?

_không, vì anh yêu em – Sam nắm lấy bàn tay Leila và dắt Leila thóat ra khỏi đám đông đứng xếp hàng chờ sang đường, còn riêng Leila, cô đang đi theo Sam vì đơn giản Leila vẫn luôn tin vào Sam
________________________________________





T.12)

Tình yêu nào cũng có liên quan tới việc nấu cháo điện thọai, dù máy có tốt thì cũng phải thay nó, Sam và Leila cũng không là trường hợp ngọai lệ và khi Sam đi công tác thì thời gian họ dành hết cho hai chiếc máy kết nối không nghỉ

_khi nào anh về vậy? - Leila bị cấm bước xuống giường vì sốt cao, Sam đùa rằng vì thiếu Sam nên Leila mới bị ốm

_hai hôm nữa anh mới về được, anh rất muốn về mau để em hết bệnh

_vậy đã mua quà gì cho em chưa?

_có, máy điện thọai để em nấu cháo, còn có chức năng ghi âm

_máy điện thọai bàn bây giờ cũng văn minh như cầm tay nhỉ? – Leila tủm tỉm cười và nhớ ra một chuyện – em nhớ rồi, chiếc điện thọai của Fiona

_chuyện gì thế em?

_chức năng ghi âm, sao em không nhớ ra, em đã cầm nó, không nó chuyện với anh nữa em phải lục tìm ra nó

_khoan đã Leila, em đừng làm gì khác nếu tìm thấy nó nhé

_ok, em sẽ gọi lại sau

……….

_ba, nhà mình có máy sạc pin lọai này không? – Leila gọi to hỏi mọi người trong nhà khi đã bới tung căn phòng của mình

_cổ lắm rồi em gái – anh Leila trả lời

_vậy em sẽ đi ra tiệm mua cái khác

_lúc này sao con?

_con về liền, cửa hàng ngay dưới nhà mình mà – Leila chỉ kịp khóac chiếc áo lạnh và đi vào đôi giầy trên chân

_đi mua nó cho em đi con – ba Leila nói

_không con phải đi mua, con muốn biết nó có gì trong máy này

_chuyện gì thế? con đang bị sốt đấy – mẹ Leila từ trong bếp chạy ra nhưng không kịp cản cô con gái của mình – con bé chẳng chịu nghe lời, sao mọi người trong nhà không cản lại chứ?

Chữ ký của thànhviên

14/8/2010, 20:35
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_06-1
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_01[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_02_news[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_03
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_04_newkeome[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_06_news
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_07[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_08_news[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Sameila fanfic] SAI Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] SAI
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] SAI


(T.13)



Leila đang đứng trước cửa nhà Yoyo và bấm chuông vội vã, phải rất lâu Yoyo mới chạy ra mở cửa.Vừa bước vào nhà, Leila đã đưa chiếc điện thọai ra trước mặt Yoyo để hỏi – cậu giải thích sao Yoyo?

_vậy là cậu đã biết

_ai giết Fiona? Cậu hay gã Ben?

_mình xin lỗi

_cậu đã cố tình im lặng trong suốt hai năm qua và trách nhiệm đó đã giao lại cho mình đúng không?

_Leila, mình không thể giải thích, nhưng nếu giải thích thì ai sẽ tin mình chứ? rõ ràng là mình cũng không biết rằng Ben đã cho Fiona uống lọai thuốc ấy, mình cũng đã tự trách trách chính mình trong những năm qua

_giá trị của tình bạn là thế này có đúng không? – Leila đã ném chiếc điện thọai xuống sofa bên cạnh Yoyo đứng và bỏ đi, Leila đã quyết định trả lời chiếc điện cho Yoyo nó là bằng chứng mà mọi người đã vì nó mà gián tiếp giết Fiona, tiếng cửa đóng mạnh trước mặt Yoyo, từ phòng bên trong Ben bước ra phòng khách ngòai, hắn đã vào nhà trước Leila với ý định mượn tiền, nhanh chóng Yoyo đã ngồi xuống chiếc ghế để giấu đi chiếc điện thọai, cô không muốn Ben cứơp lại nó để uy hiếp mình

_em để cô ta đi dễ thế sao? – Ben lo lắng hỏi

_đó lá cái giá phải trả, chỉ đến ngày mai cảnh sát sẽ tìm ra anh tốt nhất thì ngay tối hôm nay anh hãy biến mất đi trước khi quá muộn

_em nên nhớ mình cũng có liên quan trong vụ này đấy

_tôi đã sai khi che giấu sự thật, và bây giờ tôi nghĩ nếu có thể mình cũng nên để lương tâm được thanh thản hơn

Ben nhìn Yoyo trong sự giận dữ và bất lực của mình, hắn vội vã bỏ đi, có lẽ hắn sợ Leila sẽ đem bằng chứng đến sở cảnh sát rồi hắn sẽ phải ngồi tù





(T.14)

Sam cố gắng gọi điện cho Leila nhưng Leila đã không nghe máy, chiếc điện thọai Leila đã để rớt trên xe tacxi, và cho đến sáng hôm sau Sam mới dám gọi điện đến nhà Leila

_cháu xin lỗi đã làm phiền bác vào buổi sáng sớm vì cháu muốn tìm Leila ạ?

_à, tối qua con bé gọi điện thọai nó sẽ về nhà muộn, và có lẽ đang ngủ trong phòng, để bác gọi Leila cho cháu nhé – mẹ Leila là người nhắc máy, và đến lúc này mọi người mới biết là Leila đã không về nhà đêm qua

……., Sam đã lo lắng vì không liên lạc được nên đã mua vé tàu đêm để trở về, anh chàng càng lo hơn nữa khi biết Leila đã không về nhà. Từ bến tàu Sam đến ngay nhà Yoyo

_cô đã bắt Leila ở đâu? – Sam bước vào nhà Yoyo nhanh như một tên cướp khi cánh cửa vừa mở ra

_anh nói gì vậy Sam?

_đêm hôm qua Leila đã không về nhà, và Leila đã biết được bí mật trong chiếc điện thọai của Fiona

_đúng, tối qua chúng tôi có nói chuyện với nhau nhưng sau đó Leila đã bỏ đi

_vậy Leila đã đi đâu? - Sam nắm lấy cánh tay Yoyo đe dọa – Yoyo, chúng tôi đều biết chuyện của các người và đừng có chối quanh nữa

_tôi đã nói rồi, tôi không biết Leila ở đâu? Leila đã đã trả điện thọai lại cho tôi nó vẫn nằm ở đây vậy có ly do gì tôi làm như thế chứ?

_tôi sắp điên lên đây, sau cuộc điện thọai tối qua của Leila, tôi đã đóan ra chuyện không tốt sẽ xảy ra, tôi đã mua vé về đây từ rất sớm nhưng mọi việc đều xảy ra như điều tôi đóan

_chúng ta sẽ báo cảnh sát – Yoyo cầm điện thọai lên và gọi – Ben- Yoyo đang nghĩ đến một người – là hắn

…đầu dây bên kia trả lời

_Ben, anh ở đâu?

_anh không nghĩ rằng em lại hỏi thăm anh câu hỏi này, có phải em đã đóan ra được gì không?

_anh bắt cóc Leila đúng không? anh muốn bao nhiều đây?

_anh nghĩ mình sẽ không cần tiền nữa, anh muốn bản tin sáng nay sẽ đưa tin một cô gái nhảy lầu vì tự tử

_tại sao anh lại phải làm như thế, anh muốn bao nhiêu chúng tôi đều cho anh, sẽ không có lời tố cáo cảnh sát nào, chỉ cần anh đừng hành động điên khùng như thế

_điên sao? – Ben cười vang trong điện thọai – tôi sẽ cho em biết tôi điên cỡ nào, cô bạn của em đang giống như một con mèo ướt, chắc mày đang lạnh đúng không? tao cố tình để mày suốt đêm ở trên đây và nhẹ nhàng ném mày xuống đó thật dễ dàng – Ben đang cố tình khiêu khích Yoyo, tiếng điện thọai được mở to cũng đủ để Sam cũng nghe thấy

_hắn cúp máy rồi – Yoyo sợ hãi và đôi tay run lên – mình phải làm gì đây Sam?
…..

_tôi gọi lại cho em một ân huệ, tôi muốn gấp đôi số tiền đã yêu cầu lần trước

_được tôi sẽ đưa anh nhưng tôi cần phải đến ngân hàng

_45 phút, chỉ tưng đó mà thôi – hắn nói rồi ngắt máy

Sam sẽ cùng Yoyo đi đến ngân hàng, số tiền rất lớn nên họ phải cùng nhau rút nó ra, khi có được số tiền trong tay Yoyo gọi điện thọai lại cho Ben

40 phút trước, khi họ bước xuống sảnh lớn của khu chung cư Yoyo sống, họ đi qua bàn trực của người nhân viên bảo vệ và có một người phụ nữ đang đứng nói chuyện ngay quầy

_tôi không cần biết là ca của anh hay ca của ông Hòang nhưng tại sao lại khóa cái cánh cửa sân thượng lại như thế, chúng tôi biết là không được phơi quần áo ở trên đó nhưng cũng phải mở cửa cho chúng tôi nên đó chứ

_thì tôi vẫn mở đó thôi, ai cấm các chị đâu

_vậy sao tối qua tôi lên đó lại thấy bị khóa lại bằng ổ khóa

_anh biết hắn đang ở đâu - Sam nhớ lại câu chuyện này- Leila vẫn ở khu chung cư của em, hắn để Leila bị lạnh cóng một đêm trên sân thượng và sẽ tạo ra một màn kịch nhảy lầu tự tử ở đấy, anh sẽ phải quay trở lại

_còn em sẽ đánh lạc hứơng đưa hắn ra ngòai




(T.15)

Trên sân thuợng chung cư nơi Yoyo sống, Ben đang nghĩ rằng kế họach của mình rất hòan chỉnh, hắn vui mừng khi nhận xong cuộc gọi của Yoyo báo đã có tiền

_mèo con ơi mèo con, bây giờ tôi phải đi lấy tiền và khi quay lại tôi sẽ tiễn cô một đọan đường để gặp Fiona

……………..

Ben hẹn gặp tại quảng trường lớn nơi có rất đông người, khi hắn đến Yoyo đã đứng đợi ở đấy, và đó cũng chính là lúc Sam gọi điện thọai báo đã tìm được Leila

_em rất đúng giờ

_tôi chỉ mang đến một số tiền rất nhỏ - Yoyo đưa chiếc túi xách cho Ben

_em định đùa với tôi sao?

Yoyo đưa chiếc điện thọai cũ ra cho Ben thấy và xóa đi nội dung ghi âm có trong máy – bây giờ nó chỉ là một chiếc điện thọai cũ kỹ vô ích, và chúng tôi đã tìm thấy Leila

_các người giỏi lắm

_bây giờ anh chẳng còn gì nữa Ben à, anh có nhìn thấy ngừơi bán báo ở góc đuờng, người phụ nữ đợi mũ ngồi kia và người đàn ông mặc áo vest xám không? họ đã nhìn thấy anh cầm số tiền, anh nên đi trước khi họ bắt anh chỉ sau tiếng kêu lên của tôi

_cô! – đôi mắt Ben xoay quanh những người được xem là cảnh sát và họ dường như cũng đang nhìn hắn, lo lắng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt, không còn kịp suy nghĩ thêm mình phải làm gì, hắn vội vã bước đi thật nhanh, nhưng không quên quay lại để tìm xem bọn họ có đuổi theo hắn không? khi thấy người đàn ông mặc áo vest xám nhìn đồng hồ rồi chạy nhanh về phía hắn, Ben bỏ chạy nhanh hơn, đèn báo hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang đèn đỏ nhưng hắn vẫn cố băng qua bên đường …chiếc xe lao thẳng vào hắn, chiếc túi xách rơi ra khỏi tay Ben, hắn nằm im trên mặt đường, bàn tay cố với tới chiếc túi xách nhưng không thể…….

……..mọi người trên phố chạy đến vây quanh nơi xảy ra tai nạn, nhưng Yoyo đã không dám chạy đến đó vì nỗi sợ hãi, cô muốn cho Ben thêm một cơ hội cuối cùng với số tiền ấy nhưng anh ta đã thóat khỏi những tội lỗi của mình



T.16

Sam ghé bệnh viện thăm Leila vào buổi chiều, nhưng khi đế phòng bệnh đã không thấy Leila ở đó. Leila biến mất lại làm Sam lo sợ lần nữa, Sam chạy khắp bệnh viện để tìm Leila…thì ra cô nàng đi đến tầng thượng cao nhất của bệnh viện để ngắm cảnh thành phố

_anh đã tìm em khắp mọi nơi phải không? – Leila mỉm cười để Sam quên đi những lời trách mắng của mình

_chỉ là tìm em rất lâu thôi, em đã đứng ở đây bao lâu rồi, trên này gió rất lạnh – Sam nắm lấy đôi bàn tay rất lạnh của Leila để làm ấm nó lại, Leila cười thật tươi và xoay tròn một vòng như đang cùng Sam nhảy một điệu waltz và cô gái bé nhỏ nấp vào trong lòng Sam

_như vậy là đã rất ấm rồi

_em vẫn còn sốt đây này – Sam trách Leila thật nhẹ nhành

_rồi em sẽ khỏi bệnh vào ngày mai thôi

_Leila, em biết bây giờ anh muốn làm gì không?

_anh muốn làm gì?

_làm “con sâu trong bụng”, để biết em đang nghĩ gì

_anh thông mình và biết hết em nghĩ gì đó thôi

_em đề cao anh rồi đấy..em đang nghĩ gì mà thơ thẩn đứng ở nơi nguy hiểm thế này chứ?

Một tiếng thở dài trĩu nặng, Leila cảm thấy thật buồn dù Leila đang có Sam ở bên cạnh mình – có phải em là người gây ra rắc rối này không Sam? nếu như em không tìm ra chiếc điện thọai thì mọi chuyện sẽ vẫn bình yên như mọi ngày vui vẻ, để em lại mất đi thêm một đứa bạn thân nữa

_em còn giận Yoyo không?

_em không biết nữa, em có nên giận không?

_mọi chuyện điều do Ben gây ra, Yoyo của hai năm trước thật đánh trách nhưng cũng đã 2 năm rồi, mọi chuyện nên thuộc về quá khứ em à

_và anh cũng vậy đúng không Sam?

_không có sự hòan thiện, mọi người đều có thể làm sai nhưng quan trọng là vẫn có thể làm lại

_em hiểu rồi, cám ơn anh…. Vậy anh có làm sai gì nặng nề mà giấu em không?

_sao em chuyển đề tài nhanh thế Leila?

_anh phải trả lời thật thà đấy

_có, nhưng để khi nào xuống dưới đất anh sẽ nói sau nhé – Sam cười lớn và xiết chặt vòng tay giữ Leila trong lòng như sợ rằng cô nàng sẽ lại biến mất – chiều nay Yoyo sẽ bỏ đi đấy

_sao anh biết?

_Jin nói, Yoyo đã chia tay học sinh trong lớp và nói rằng sẽ không còn dạy học ở Fly nữa

_khi nào Yoyo đi? Hình như 5:30 thì phải

_vậy thì chở em đến sân bay bây giờ đi



T.17 (kết thúc)

Sam chở Leila đến sân bay, chuyến bay của Yoyo vẫn còn 40 phút nữa mới cất cánh nên Yoyo vẫn chưa đi vào phòng chờ

_này, cô định đi đâu mà không thèm báo mọi người vậy?- Leila cướp lấy tấm vé máy bay trên tay Yoyo

_Leila? – Yoyo ngạc nhiên nhìn Leila đang đứng trước mặt mình

_tôi thật sự giận lắm vì tôi đã nằm trong bệnh viện 2 ngày mà cô đã không đến thăm tôi một lần, để xem cô Yoyo đi đâu đây, Nhật Bản ngâm suối nước nóng à, sướng thế - Yoyo im lặng lắng nghe những lời chất vấn của Leila – nhưng chỉ được đi một tuần thôi đấy vì tuần sau mình sẽ cùng Sam đi du lịch, đến lúc đó lớp vẽ phải có người quản lý

_là sao chứ Leila, mọi người không trách mình sao?

_chỉ cần cậu tự trách mình là đủ rồi, ngay Fiona cũng đã tha thứ cho Yoyo đó thôi, đó là vì sao chiếc điện thọai của Fiona lại đưa cho Leila cầm, cậu hiểu không? – Leila quàng tay ôm lấy Yoyo khi đã chấp nhận tha lỗi cho Yoyo – chúng ta vẫn luôn là 3 đứa bạn thân của nhau

_cám ơn Leila, phải chúng ta vẫn là bạn nhé – Yoyo đã khóc vì vui mừng, cô nàng quyết định bỏ đi và sẽ không trở lại nhưng bây giờ quyết định ấy đã thay đổi – vậy mình sẽ không đi Nhật nữa

_sao lại thế chứ, uổng tiền quá đấy cô bạn à, phải đi chứ

_ừ…trông mình khóc thật giống trẻ con quá, anh Sam đang nhìn chúng ta kìa – Yoyo mỉm cười gật đầu thay lời cám ơn Sam, Sam đang đứng ở một góc khuất để chờ Leila – Sam là một người rất tốt

_cậu đã thay đổi cách suy nghĩ về anh ấy rồi sao?

_phải, khi nhìn thấy anh ấy lo lắng cho cậu

_vậy còn không mau tìm một người để lo lắng cho mình đi nữa, thôi đến giờ rồi, vào mau đi không thôi trễ chuyến bay đấy – Leila đuổi Yoyo mau vào phòng đợi

………….

Leila quay lại chỗ Sam đứng nhưng không thấy Sam, lần này Sam đã biến mất, Leila là người phải đi tìm và cảm nhận được nỗi lo như của Sam

…..một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay Leila, cảm giác đó thật yên lòng, Leila mỉm cười hỏi Sam – anh đã ở đâu vậy?

_anh đi mua nước cho hai người, khi quay lại thì em đã đi mất rồi, và lần này sẽ không bao giờ buông tay nữa

_Sam, hôm nay em thấy mình vui lắm, những ngày đen tối của hai năm trước đã qua đi hết rồi, dường như sự tha thứ cho sai lầm là điều hạnh phúc nhất đúng không anh?

_vậy có phải sai lầm nào cũng được tha thứ không?

_đúng, nhưng sẽ không bao giờ tha thứ chỉ một người …đó là …anh – Leila cười lớn và tựa vàovai Sam, họ cùng nắm tay nhau buớc đi đến cuối con đường

Lỗi sai trong mỗi người:

“…tôi đã từng yêu em chỉ vì mục đích tìm đến sự thật, nhưng đó chỉ là những hành động vội vàng….trong những ngày tiếp nối ấy tôi hiểu rằng tình yêu sẽ thay đổi sự hận thù bằng lòng vị tha…” – Sam mỉm cười nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Leila

“…tôi biết tình yêu của mình dành cho Sam từ khi nào, có lẽ từ khi anh yêu Fiona, tôi đã từng cảm thấy ghen ty vì điều đó…với thời gian của ngày hôm qua…tôi chợt nhận ra, điều làm nên sự kỳ diệu của tình yêu được bắt đầu từ tình bạn…”- Leila tủm tỉm cười không thành tiếng và nhìn Sam thật kỳ lạ

“…tác giả biết lỗi sai của mình là gì..đó là lỗi chính tả quá nhiều”



Cám ơn bạn đã đọc fic

Chữ ký của thànhviên

[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_06-1
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_01[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_02_news[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_03
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_04_new[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_06_news
[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_07[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_08_news[Sameila fanfic] SAI Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
[Sameila fanfic] SAI Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] SAI

Tiêu đề: [Sameila fanfic] SAI

Chữ ký của thànhviên

[Sameila fanfic] SAI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất